Cùng vương gia tranh đấu

Cùng vương gia tranh đấu

#Review
CÙNG VƯƠNG GIA TRANH ĐẤU

Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly
Thể loại: Thuần cổ đại, trước ngược luyến sau sủng tuyệt đối, nam nữ cường, thâm tình, cảm động, HE
Độ dài: 75 chương + PN
Tình trạng: Hoàn cv - đang EDIT :v

Warning: Bài viết tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng trong truyện. Và có bất ngờ cực lớn phía cuối dành tặng cho người kiên nhẫn đọc hết. Mn vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc ạ. 
________________

“Hy vọng là cách chắc chắn để tan nát cõi lòng.”(*)

Lục Thiển Hành chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình đi đến quyết định như ngày hôm nay, tự tay cắt đứt tất cả tình nghĩa phu thê dành cho phu quân Triệu Trưng của nàng. Bởi vì, trái tim nàng tan vỡ rồi…

Bao nhiêu yêu thương và dối trá.
Bao nhiêu chờ đợi và xa cách.
Bao nhiêu đau lòng và lạnh nhạt.
Bao nhiêu hy vọng và tuyệt tình. 
Triệu Trưng hắn đều cho nàng nhận hết tất cả.

Năm xưa, hắn từng là ánh sáng duy nhất của cuộc đời nàng, chính hắn đã đưa nàng ra khỏi bóng ma những tháng ngày tăm tối sau biến cố lớn diệt môn đầy bất hạnh của gia tộc. Vậy mà, tất cả những lời yêu thương ngọt ngào hắn nói, những quan tâm ân cần hắn trao… đều chỉ là gió thoảng mây bay.

Vì ổn định quyền lực cùng tham vọng, vì ham mê phù phiếm dung nhan, vì hắn không có “trái tim” nên hắn dần bộc lộ bản chất mà quên đi lời thề nguyền dành cho nàng. Mọi thứ, cứ như cơn ác mộng tràn về, mỗi ngày mỗi đêm đều khiến Lục Thiển Hành đau đớn đến vỡ nát.

Nàng không thể đợi kết quả cuối cùng cho câu chuyện bi thương này nên nàng muốn hòa ly và rời xa hắn mãi mãi. Thế nhưng, Triệu Trưng khi bị nàng vạch trần bộ mặt giả dối lại tuyệt tình nói với nàng rằng:

"Muốn bước ra khỏi cửa Tương Vương phủ, trừ khi nàng chết.” (**)

Nàng chỉ là một cô nương yếu đuối nhu nhược từng đem hết tâm can của mình mà yêu một người. Yêu sâu đậm và đau đớn đến mức hủy hoại bản thân mình. Nhưng hôm nay nàng đã kiên cường đặt dấu chấm hết cho những hy vọng sai lầm ấy. Mà cái giá nàng trả cũng chính là cái chết. 

Nàng đứng trước mặt hắn, ngạo nghễ như một con chim công cho dù đã bị tước đi bộ lông vũ xinh đẹp. Nàng rút chiếc trâm ngọc yêu thích nhất ném vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Nàng bắt hắn phải hòa ly dù biết mình sẽ uống rượu độc. 

Trong đêm tối, thân hình nàng mảnh khảnh xiêu vẹo, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời, máu tràn ra khóe môi… nhưng nàng lại điên cuồng cười. Bởi vì, chỉ cần bước ra khỏi cửa Tương vương phủ là nàng được tự do rồi.

Nhưng ly rượu độc kia đào khoét lục phủ ngũ tạng nàng, máu không ngừng chảy ra và bóng tối dần xâm chiếm lý trí của nàng. Vậy mà, nàng vẫn lê lết thân mình từng chút một rời đi, mặc cho mỗi cái nhích mình là một vệt máu dài đọng lại…

Đêm ấy.
Tuyết lạnh.
Hòa ly.
Rượu độc.
Chút hơi tàn.

* * *

Những tưởng, Lục Thiển Hành sẽ cứ thế mà chết, thân xác vùi dưới lòng đất lạnh lẽo hoang dã ấy. Nhưng trong phút giây khi tử thần muốn đem linh hồn nàng đi thì kì tích đã xuất hiện mang tên Giang Hành. 

Đêm ấy, tại vùng chân núi hoang sơ, mưa rơi nặng hạt… có một đôi tay gầy gò bẩn thỉu cứ cố chấp níu lấy vạt áo của Giang Hành. Lời cầu xin tha thiết khi đó mang theo nồng đậm bi thương cùng tuyệt vọng. Giọng nói khản đặc đau đớn cứ quấn quanh trái tim chàng: “Cầu ngươi, cứu ta…”. (**)

Một lời cầu xin, một ánh mắt nhìn, một cái quay đầu liền biến thành vận mệnh không thể tách rời.

Lục Thiển Hành được chàng cứu sống trở về. Nàng biết đây là may mắn cả kiếp này nàng cũng không thể có thêm được nữa. Vì vậy, nàng muốn sống, muốn bình an đi qua những năm tháng còn lại trong cuộc đời mình. Bởi vì sự tự do này chính nàng đã trả giá rất đắt. 

Vậy mà, Triệu Trưng lại không ngừng truy sát nàng. Hắn nói nếu nàng quay về hắn sẽ bỏ qua cho nàng. Nếu nàng không về thì thanh kiếm của hắn sẽ đâm xuyên tim nàng. Triệu Trưng hắn tàn nhẫn và độc ác với nàng đến mức nào kia chứ.

Khi ấy, nàng dường như không còn lại gì để có thể bấu víu. Chỉ có Giang Hành là sợi dây duy nhất đưa nàng rời đi Triệu Trưng. Nhưng đứng trước nàng chàng là ai đây? Sao giữa ngày và đêm lại khác nhau đến vậy. 

Một Giang Hành rạng rỡ như ánh mặt trời đã không còn nữa rồi. Chỉ còn lại một Giang Hành băng giá máu lạnh âm trầm mà thôi. Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn được chàng cứu thoát mũi kiếm kia. Lúc này thân phận thật của Giang Hành nàng mới biết được. Hóa ra chàng là sát thủ với nguyên tắc tàn ác, kiếm đã rời vỏ phải nhuốm máu người.

Thế nhưng, nàng không sợ hãi Giang Hành chút nào. Sự dịu dàng nho nhỏ chàng vô tình trao tựa như ánh sáng duy nhất nàng tìm thấy trong đêm tối tăm lạnh lẽo. Ấm áp. An toàn. Và hy vọng.

Vì thế, nàng mặt dày mày dạn đi theo chàng, cố gắng để chàng không bỏ rơi mình. Và phút giây khi chàng ngồi trên lưng ngựa đưa tay về phía nàng thì nàng đã biết khoảnh khắc này trân quý đến thế nào. Cái nắm tay ấy sau này chính là trọn kiếp.

* * * 

Nàng đến một thôn xa xôi mở một quán rượu nhỏ bắt đầu cuộc sống mới của mình. Câu chuyện của nàng, quá khứ của nàng, tình yêu của nàng cùng đau đớn của nàng đều chôn vùi mãi mãi. 

Vậy mà, Giang Hành lại đến tìm nàng. 
Khoảnh khắc ấy trái tim nàng liền rung động. 

Chàng cứ thế, lâu lâu lại ghé quán rượu nhỏ nói chuyện với nàng, nấu ăn cho nàng. Thấy người khác ức hiếp nàng thì thẳng tay trừng trị không kiêng nể gì. Chàng còn tuyên bố cho mọi người biết rằng nàng là người của phái chàng, đừng mong thương tổn nàng. Từng chút nho nhỏ ấm áp ấy tựa như cơn mưa nhẹ rơi trong ngày nắng chói chang, khiến trái tim nàng mát lạnh và tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. 

Đoạn tình cảm của nàng và chàng đang dần tiến triển tốt đẹp thì đúng lúc này những biến cố trong quá khứ trở lại. Đầu tiên là việc Triệu Trưng xuất hiện. Hắn bị trọng thương suýt mất mạng lại cứ cố chấp lê thân xác về phía nhà nàng. Hắn giả vờ mất trí nhớ để mong thay đổi tâm ý của nàng. Hắn điên cuồng và hối hận không từ thủ đoạn đem nàng trở về bên mình như khi xưa. 

Và bức màn bí mật về thảm sát diệt môn của gia tộc nàng dần lộ rõ ra ánh sáng. Tất cả mọi hướng đi đều chỉ về sát thủ “chồn đen”. Chính nàng cũng tận mắt chứng kiến chiếc mặt nạ lạnh lẽo đó xuất hiện trong đêm kinh hoàng ấy.

Từng chuỗi sự kiện, từng câu nói dẫn dắt, từng chi tiết mờ nhạt đang dần chắp nối và hoàn thiện bức tranh bí mật đã bị chôn vùi. Và điều khiến nàng dường như không thể thở nổi chính là thân phận thật sự của “chồn đen”. 

Một lần đau đớn đến tan vỡ.
Một lần xuyên thủng trái tim lần nữa. 
Tình yêu và thù hận nàng buộc lòng phải lựa chọn. Nhưng nàng lại không thể nhẫn tâm… Bởi vì…

Đêm mưa lạnh năm ấy là chàng đưa tay ra cứu nàng.
Đêm tăm tối năm ấy là chàng phá kiếm xuyên tim nàng.
Ngày nắng đẹp năm ấy là chàng cưỡi ngựa muốn đem nàng rời đi.
Ngày mùa đông năm ấy là chàng ghé quán rượu nhỏ thăm nàng.

Ký ức như thủy triều cuồn cuộn trong trái tim nàng. Bộ y phục muốn may cho chàng đường kim mũi chỉ vẫn còn, nỗi nhớ nhung yêu thương qua từng mũi khâu ấy như muốn đâm vào lòng nàng…

Tình yêu, cứ thế rời đi ư?

* * *

Nhưng, Lục Thiển Hành, nàng có biết không? Giang Hành không nợ nàng, từ đầu đến cuối đều không nợ nàng. Chỉ là, chàng đến quá muộn mà thôi… Và sự thật kia vẫn đang bị bóng tối bao phủ. Vì thế, Thiển Hành, đừng vội rời đi. Chàng sẽ đem mọi thứ trả về ánh sáng như nó vốn có.

Có thể với thế giới này chàng là sát thủ máu lạnh tâm tư sâu nặng, ngoan độc không ai bằng. Nhưng với nàng chàng chưa bao giờ để thương tổn dù chỉ một chút. Bởi vì, cho dù là Giang Hành của ngày hay đêm, thiên thần hay ác quỷ thì trái tim chỉ có mình nàng mà thôi. Tâm chàng nhập ma nhưng lại vì nàng mà hướng đạo.

Vì thế, tất cả mọi sóng gió trên cuộc đời này chàng nguyện đem thân ra gánh vác để cho nàng trọn kiếp an yên.

“Ta yêu nàng, vĩnh sinh vĩnh thế, không phụ lời thề.” (**)
_________

“Cùng vương gia tranh đấu” là một bộ truyện khá mới của tác giả Bố Đinh Lưu Ly mà mình rất thích trong thời gian này. Truyện không có bối cảnh rộng lớn hay những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực tình yêu to lớn phô trương. Truyện như là một lời kể đầy cảm xúc của hai nhân vật chính với quá khứ nhiều đau đớn thương tổn.

Nữ chính Lục Thiển Hành từ một cô nương yếu mềm nhu nhược hết lòng hết dạ vì một người rồi bị sóng gió và thương tổn đánh vỡ. Nàng học cách đứng lên trân trọng mạng sống, tình yêu cùng tự do. Nàng đã trở nên kiên cường và mạnh mẽ nhưng vẫn không mất đi sự mềm nhẹ dịu dàng vốn có. Tình cảm của nàng dành cho nam chính Giang Hành rất chân thành tự nhiên và sâu sắc, không hề dây dưa thiếu quyết đoán với nam phụ Triệu Trưng đâu ạ. 

Nam chính Giang Hành thì mình rất thích. Chàng là sát thủ, tâm nhập ma nhưng vẫn giữ được sự cố chấp trong tình yêu và không đánh mất mình. Chàng luôn ôn hòa dịu dàng và chở che cho nữ chính hết mực. Những phân đoạn cả hai bên nhau thật sự rất ấm áp và ngọt ngào. Đoạn sóng gió phía sau chỉ làm cho tình cảm của họ thêm sâu đậm hơn mà thôi.

Khi đọc truyện này có thể nhiều bạn sẽ không thích nam phụ Triệu Trưng vì hắn có không giữ mất đừng tìm. Nhưng chẳng biết tại sao mình vẫn dành cho nhân vật này một tình cảm đặc biệt, không nói rõ là yêu hay ghét. Vì mình cảm thấy hắn đáng thương khi đánh mất người con gái yêu hắn nhất và hắn cũng yêu nàng. Chỉ là, muộn màng rồi. Cuối cùng, kết cục của hắn lại thêm phần đau xót như vậy...

Và truyện thật sự có nhiều phân đoạn vô cùng cảm động. Nhất là phân đoạn đầu khi nữ chính vì rời đi mà phải uống rượu độc hay khi nữ chính gặp lại “chồn đen” hay khi biết sự thật và tự tay cắt nát bộ y phục may cho người thương… Mình đọc mà cứ sụt sùi mãi.

Với mình thì truyện hay, đáng đọc nên dù là cv mình cũng ngấu nghiến hai ngày cho đến khi kết thúc. Nên mình mong những bạn yêu thích thể loại này hãy nhảy hố. Mà bạn nào biết edit thì hốt luôn đi ạ. Bộ này đáng giá mở hố, mình đề cử nhiệt liệt.

À, bonus cho những ai chịu khó đọc rv đến phút cuối là nam nữ chính đều #sạch và có #sắc cuối truyện nha ??
_______

(*): trích từ phim Revenge
(**): trích từ truyện được rv-er tự edit lại cho phù hợp rv

#Lạc_Hậu

Bìa: #Trắng Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Y Xuy Ngũ Nguyệt


Mạnh bà truyền

Mạnh bà truyền

#ReviewMẠNH BÀ TRUYỀNTác giả Lý Triều CẩnThể loại Huyền huyễn, SE.Độ dài 53 chương + 1 ngoại truyệnTình trạng hoàn.********“Mạnh Bà truyền” là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh...

Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Lâu chủ vô tình

Lâu chủ vô tình

#ReviewLÂU CHỦ VÔ TÌNHTác giả Nhất Độ Quân HoaThể loại Cổ đại, ngược tâm, ngược thân, huyền huyễn, SEĐộ dài 17 chươngTình trạng Hoàn editLãnh Phi Nhan là nữ ma đầu giết ...

Họa bì

Họa bì

#ReviewHỌA BÌTác giả Goodnight Tiểu ThanhThể loại Cổ đại, huyền huyễn, ngược tâm, ngược thân, SESố chương 5 chươngTình trạng hoànNăm xưa, Tần Tử Phượng vốn là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần. Tron...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...

Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

#ReviewTHIÊN SƠN MỘ TUYẾTTác giả Phỉ Ngã Tư TồnThể loại Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.Độ dài 25 chương + 4 phiên ngoại.Tình trạng Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim._____...