Gả cho một anh béo đầy tiềm năng

Gả cho một anh béo đầy tiềm năng

Giữa một bể ngôn tình sướt mướt tớ từng đọc, “Gả cho một anh béo đầy tiềm năng” chính là cuốn truyện khác biệt nhất.

 

Đây là một chuyện tình chẳng có gì ngoài hai từ mặn mòi và cảm động. 

 

Cũng là thanh mai trúc mã oan gia ngõ hẹp đấy, nhưng quá trình đến với nhau của hai nhân vật chính lại đầy rẫy những hiểu lầm hài hước.

 

Mạnh Kỳ Kỳ là một cô gái tếu táo có cấu tạo não khác thường.

 

Cô kết thù với anh béo quý tử ngay từ lần đầu gặp khi còn bé:

 

“Từ lúc sinh ra,  Đỗ Hoằng Đình đã là thằng con vàng con bạc.

Người nhà kỳ vọng vào anh ta rất nhiều, đặt tên ở nhà cho anh ta là —— Bé Khéo.

 

Ai dè tôi lại nghễnh ngãng: “Chào anh Béo…”

 

Mặt Đỗ Hoằng Đình đen thui đi ngay.

 

Bố mẹ tôi vội vàng sửa lại, “Khéo!”

 

Tôi: “Béo!” 

 

Nghiệt duyên của họ bắt đầu từ đấy. Sau đó là những chuỗi ngày tháng chẳng ngừng so kè, tranh giành đồ ăn.

 

So sánh tiền tiêu vặt với anh béo.

 

Bố nhà người ta đang âm tiền mà một tháng còn cho con được 80 nghìn tệ tiền tiêu vặt, bố tôi lương một tháng hơn 2000 mà chỉ cho tôi 800 tệ cả năm…

 

Có lẽ bố tôi là bố fake rồi.

=))))))))

 

***

 

Tôi khóc sướt mướt cầu nguyện: “Người chết rồi sẽ được lên thiên đường anh nhỉ?”

 

Đỗ Hoằng Đình: “Sẽ bị đốt xác.”

 

Tôi khóc lóc thảm thiết, hận cái đứa con trai xấu xa này thấu xương.

 

Năm đó, tôi tám tuổi.

 

***

 

Thời thơ ấu của họ dữ dội vậy đấy. Lớn lên chút nữa, mỗi người một phương, anh béo chỉ còn trong ký ức của Mạnh Kỳ Kỳ.

 

Tính cách cô vẫn vô tâm vô tư như xưa, đem lại những tình tiết đầy hài hước khiến tớ ôm bụng cười suốt thôi.

 

Đi xem bói.

 

Thầy giải quẻ phán rằng qua năm 20 tuổi tôi sẽ giàu to.

 

Suýt thì tôi tin.

 

Ai dè thầy giải quẻ còn nói, người mà sau này tôi gả cho, sẽ là người có tướng mạo vô cùng xuất chúng, tìm ngàn dặm mới được một anh.

 

Buồn.

 

Quả nhiên bói toán toàn là lừa phỉnh.

 

...

 

Khi chọn phải chuyên ngành full nam.

 

Ban đầu tôi cũng chẳng thấy sai ở đâu cả, mãi đến khi tôi phát hiện trong cả 6 lớp của Khoa, chỉ mình tôi là con gái.

 

Đặc biệt là mỗi lần học môn đại cương, cảm giác dì dị này càng mãnh liệt lạ thường.

 

Một mình trẫm, thống trị hậu cung.

 

...

 

Mạnh Kỳ Kỳ có việc nhờ vả nên mới đến tìm gặp anh béo sau bao năm.

 

Dáng người đồ sộ của anh béo tỉ lệ thuận với trí não của anh. Cô ôm đùi anh từ bé đến lớn mà qua được bao kì thi đấy!

 

Anh không phải học bá, mà là học thần!!

 

Anh béo vẫn luôn rất tự tin về vẻ đẹp nội tại của mình, chưa bao giờ mặc cảm về ngoại hình hơi bồng bềnh tí của bản thân. Anh béo tin chắc cô husky ngáo Kỳ Kỳ nhờ anh giúp đỡ chỉ là cái cớ, còn cô đã chết mê anh từ lâu. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Mang theo suy nghĩ ấy, sau bao lần tiếp xúc, anh chủ động tỏ tình. Ai ngờ husky chạy biến, chạy một phát nửa năm.

 

Nhưng rồi sau đó, họ cũng mơ mơ hồ hồ mà đến với nhau.

 

Sau nữa, gia đình anh béo xảy ra chuyện, ba anh mất, anh đi du học, Mạnh Kỳ Kỳ vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh.

 

Anh béo khởi nghiệp thành công.

 

Anh béo giàu rồi.

 

Vì một câu nói vô tình của Mạnh Kỳ Kỳ, anh béo quyết tâm giảm cân sau lưng husky ngáo.

 

Giảm thành công quá nên khi anh về nước, Mạnh Kỳ Kỳ không nhận ra anh nữa.

 

Anh béo tưởng tượng cảnh gặp nhau đầy cảm động giữa họ sau bao năm xa cách, ăn mặc chải chuốt kì công, cuối cùng cô còn chẳng nhìn anh lấy một cái.

 

Anh béo giờ chẳng còn là anh béo nữa, thành cao phú soái luôn rồi, husky không nhận ra là phải =))))))

 

Anh béo dỗi husky ba ngày liền.

 

Chuyện tình của họ sau đó cứ tự nhiên mà diễn ra. Anh béo muốn kết hôn lắm lắm, nhưng Mạnh Kỳ Kỳ còn bận gây dựng sự nghiệp.

 

Anh béo cắn góc áo, tài sản mình bạc triệu như vậy mà husky không cần, cô ấy quả nhiên yêu mình, không phải tiền của mình!

 

Bởi vậy anh béo luôn đợi.

 

Đợi một ngày kia sự nghiệp của husky thành công, anh sẽ tưng bừng gả đi. =))))))

 

Bao giờ thì anh được gả, chỉ bạn nào đọc truyện mới biết (:3<)

 

***

 

Kết thúc 41 chương truyện mà tớ còn tiếc nuối mãi sao truyện không dài thêm. Truyện là tình yêu, là tình cảm gia đình, cũng là những bài học sâu sắc về cuộc sống.

 

Mạnh Kỳ Kỳ đến với Đỗ Hoằng Đình khi anh chẳng có gì ngoài trí não và thân hình đồ sộ. Cô thương anh, giúp đỡ anh trong khả năng của mình.

 

Đỗ Hoằng Đình hiểu và trân trọng cô, phấn đấu mang đến cho cô cuộc sống tốt đẹp nhất mà mình có thể, cả đời tâm chỉ trao trọn cho một người duy nhất.

 

Đây là tình yêu mà tớ ngưỡng mộ nhất. Em bên anh lúc khốn khó, anh chẳng quên em lúc phú quý, vinh quang.

 

Một tình yêu cảm thông, một tình yêu công bằng.

 

Hy vọng bạn cũng tìm được “chàng béo” của đời mình.❤

 

Have a good night.

 

Bonus một trích đoạn cute nữa của truyện nha.

 

Giọng điệu Anh Béo quay ngoắt đi ngay: “Mạnh Kỳ Kỳ?”

 

Tôi chột dạ đáp lại: “Dạ?”

 

Anh Béo: “Em thay đổi rồi.”

 

Lông sau lưng tôi dựng đứng: “Nào có?”

 

Anh Béo: “Trước kia em toàn khen dáng anh chuẩn, anh đẹp trai, khỏi cần giảm cân.”

 

Năm đấy tôi dỗ anh dạy kèm cho tôi nên nói dối bất chấp lương tâm thôi.

 

Bây giờ, nghiệp mới nghiệp cũ quật hết vào tôi rồi.

 

Tôi: “Em sai rồi.”

 

Anh Béo: “Em nói dáng anh rất tuyệt, béo mũm mĩm núc ních thịt, sờ rất sướng, sờ cả đời cũng không đủ.”

 

Tôi không khỏi ngắt lời anh: “Em nói thế lúc nào?”

 

Anh Béo phẫn nộ: “XX giờ XX phút, ngày XX tháng XX năm XXXX, lúc em nằm đè lên người anh ở trên giường đấy!”

 

Tôi: “Sorry! Sorry! Em nhớ ra rồi! Là em nói thật! Em sai rồi!”

 

Anh Béo: “Anh hận em!”

 

Tức quá cúp luôn.

 

Tôi: “…”

 

Ôiii.

 

Không thể quen nổi với bọn đàn ông.

 

Xem ra tôi chiều anh quá rồi.

 

Cho nên mới bảo phụ nữ chúng mình sống khổ lắm.

 

Một mặt phải trấn an gia đình.

 

Bên ngoài còn phải ứng phó với ông chủ.

____

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^

Cre pic: Google/huaban

Nguồn chuyển ngữ: meomeoemlameo


 


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...