Nếu như yêu

Nếu như yêu

NẾU NHƯ YÊU

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Thể loại: Hiện đại, hôn nhân, gia đình, OE
Độ dài: 14 chương (khoảng 450 trang), hoàn

---------------

“Vì yêu nên lo
Vì yêu nên sợ
Nếu không có yêu thương
Thì không còn lo sợ…”
Nhưng nếu không có tình yêu, con người cũng đâu khác gì đá sỏi. Nếu thực sự buông bỏ được tất cả yêu hận, thì sẽ chỉ còn lại trống rỗng vô tận.

“Nếu như yêu” là câu chuyện kể về hai người con gái, hai số phận, hai thế hệ, hai cuộc đời khác nhau. Nhưng ở họ có một điểm chung duy nhất: khao khát tìm được hạnh phúc và gia đình hoàn chỉnh cho mình.

Hà Từ Hàng mười tám tuổi, khuôn mặt bình thường, tính cách cũng bình thường, thậm chí còn có cái vẻ tự cao và coi khinh tất cả. Vì từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô bé đã biết thân phận mình không bình thường.

“Tất cả mọi người đều biết tôi không giống như những đứa trẻ khác nên có quyền lấy tôi ra làm đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Tôi có thể giả bộ như chẳng để ý đến điều gì, nhưng tôi lại không thể tỏ ra thản nhiên được.”

Từ Hàng yêu bố mình, yêu cái gia đình chắp vá vụn vặt của cô bé: người ông mắc bệnh, luôn nói lung tung, người bố làm việc cho đám ma, thường xuyên đi vắng, con chó Lai Phúc lười biếng chẳng bao giờ sủa, thậm chí cả dì Hồng hàng xóm, Chu Nhuệ cậu bạn học cấp ba… Nhưng sâu thẳm trong tim, cô bé vẫn luôn lo lắng về nguồn gốc thực sự của mình, về một ngày, bố sẽ không còn yêu đứa con này như trước nữa. Cho đến khi Hứa Khả xuất hiện, bất an của cô bé lại tiến thêm một bước gần hơn tới sự thật.

Hứa Khả ba mươi tư tuổi, một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cô vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi một ngày, vỏ bọc đẹp đẽ đó bị xé rách, lộ ra những vết nứt toác sâu hoắm. Mẹ mắc bệnh ung thư, qua đời, bố thì hờ hững, nhà nội vơ vét, người chồng có quan hệ bất chính bên ngoài. Nhờ một lá thư cũ, Hứa Khả mới phát hiện ra sự thật rằng cô không phải con gái ruột của bố. Vậy bố đẻ của cô là ai? Tại sao bố mẹ cô có thể lấy nhau khi mẹ đã mang thai của người đàn ông khác? Có phải đó là lí do bao nhiêu năm qua, mẹ vẫn luôn chịu đựng còn bố thì thờ ơ. Thế giới hoàn mĩ sụp đổ trong chớp mắt, bỏ lại tất cả, Hứa Khả quyết tâm tìm lại những kí ức cũ, khám phá sự thật đã bị chôn vùi hơn ba chục năm trước.

“Chị đến đây, ở nhà em, không phải là không có mục đích, đúng không?”
“Em thông minh lắm, Tiểu Hàng.”
“Tại sao?”
“Theo chị đoán, bố em, chú Hà, có lẽ cũng là bố của chị.”
----------

Yêu là gì? Chúng ta có thể vì tình yêu mà làm tất cả không? “Vì yêu nên hi sinh, vì yêu nên khoan dung, vì yêu nên tha thứ, vì yêu nên mạnh mẽ, vì yêu nên điên cuồng…” Như Hà Từ Hàng, vì người ông nhận không chút họ hàng mà lo lắng không yên, vì bố không về mà thức trắng suốt đêm? Hay như Hứa Khả, lấy một người đàn ông vào lúc anh ta trắng tay, bao nhiêu năm không một lời oán thán. Lại như Hà Nguyên Bình, vì yêu mà trả một cái giá quá đắt, hối hận chẳng kịp…

“Trong quá trình trưởng thành, người con gái sớm muộn gì cũng phát hiện ra hai điều: Thứ nhất, cảm xúc mãnh liệt không thể kéo dài lâu, muốn cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng giống như thủa ban đầu mới yêu là điều không thể; thứ hai, trong tình yêu, chúng ta không thể đòi hỏi sự công bằng.”

Và đến một lúc nào đó, thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả những cảm xúc nồng nhiệt ban đầu, khi ấy người ta chỉ gắn bó với nhau bằng trách nhiệm và sự tin tưởng. Nhưng nếu cả những cái ấy cũng không thể có, thì chia tay chính là kết cục cuối cùng, dù cho nó có đau đớn đến thế nào đi chăng nữa.

“Cao nhất, xa nhất là mặt trăng, mặt trời.
Thân nhất, sơ nhất là vợ chồng!
Lúc còn trẻ, điều chúng tôi muốn là tình yêu, bất kể trả giá và được mất.
Sau năm ba mươi tuổi, sự tôn nghiêm dường như trở nên quan trọng hơn, thời gian đã mài mòn tình yêu của tôi.”

Hà Từ Hàng và Chu Nhuệ đã bỏ lỡ thời khắc đẹp nhất trong đời mình, để rồi không bao giờ lấy lại được nữa. Á Âu đã bỏ qua người con gái yêu anh ta tha thiết nhất, cả người con gái vì anh mà tìm đến cái chết, cuộc sống của anh ta có lẽ sẽ vĩnh viễn cô độc. Hứa Khả dành mười năm yêu một người, bỏ qua tất cả để đến với anh ta, nhưng cái chờ đợi cô vẫn là sự cô độc. Bố của Hà Từ Hàng, bố mẹ của Hứa Khả,… họ đều rơi vào những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, họ cứ nghĩ làm vậy để tốt cho con cái, nhưng thực ra cái họ để lại chỉ là những vết trượt dài sai lầm và sự bất an trong lòng.
----------

“Nếu như yêu” là một cuốn sách xứng đáng đến từng đồng bạn bỏ ra. Có thể bây giờ bạn vẫn còn trẻ, còn mơ mộng vào tình yêu, hạnh phúc dài lâu, nhưng phải đi qua những cung bậc thăng trầm trong cuộc sống, bạn mới hiểu hết ý nghĩa tác giả gửi gắm qua câu chuyện này. Không có gì là vĩnh cửu cả, hy sinh rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ mệt mỏi. Chỉ có gia đình mới không bao giờ bỏ rơi bạn, luôn yêu thương vô điều kiện. Cái kết mở của câu chuyện cũng mở ra một tương lai mới với các nhân vật. Có thể Á Âu và Hứa Khả sẽ không li hôn, sống lặng lẽ suốt phần đời còn lại. Có thể Hà Từ Hàng sẽ mãi mãi độc thân chăm sóc cho bố. Cũng có thể Hà Từ Hàng hay Hứa Khả sẽ tìm được người thực sự xứng đáng với họ…

Mượn một câu cuối sách, nếu như yêu, hãy biết hi sinh, cảm thông, chia sẻ và yêu thương, đừng để lại những niềm hối tiếc.
---------------

Review by Huyên chiêu nghi
Des by Hoạ quý phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

 

Thứ kình

Thứ kình

Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.   Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn h...

Nữ phụ không có khát vọng sống

Nữ phụ không có khát vọng sống

Kỷ Đại Ninh là nữ phụ pháo hôi xui xẻo trong văn nam chủ. Vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kỷ gia nhưng kể từ khi cô em gái ngoài giá thú Kỷ Điềm xuất hiện, cuộc sống của cô ngày càng trở nên bi thảm hơn. Lúc sốn...

Dư niệm

Dư niệm

Trong lòng Cố Tần ôm hai điều bí mật   Một là giọng nói của cô gái nhiều năm trước ở quảng trường giúp anh vượt qua những tháng ngày vô vọng.   Hai là đôi mắt trong suốt lấp lánh của cô bé trên chuyến tàu năm đó khi...

Lê hấp đường phèn

Lê hấp đường phèn

#ReviewLÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN Tác giả Tửu Tiểu ThấtThể loại Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HEĐộ dài 106 chương + 8 NT + #PH...

Thịt trước yêu sau

Thịt trước yêu sau

Văn án   Ngụy tiên sinh da trắng chân dài, tướng đào hoa trời sinh.   Tiếc rằng chỉ mời gọi được toàn hoa đào nát, chỉ duy một bông hoa đào đẹp nhất lại không thích anh.   Ngụy Nam Hừ!   Kết quả không cẩn thận ...

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Toàn khối đều biết nữ học bá Lục Lâm Vãn cùng nam học thần Lục Hoài Chuẩn là đối thủ một mất một còn. Học kỳ này, Lục Lâm Vãn lại đứng thứ hai, kém tên oan gia không đội trời chung kia đến ba mươi điểm. Rõ ràng là đêm hô...