Gió đêm ấm áp hôn môi em

Gió đêm ấm áp hôn môi em

Nhiều năm trước đây, có một cô bé tốt bụng cứu một chú chó nhỏ bên đường và vui vẻ đưa về nhà với mong muốn gia đình có thêm một thành viên mới. Song cô bé không ngờ rằng ngày hôm ấy lại là ngày cuối cùng của chú chó nhỏ trên cõi đời này, cũng là ngày gây nên nỗi ám ảnh dai dẳng cho cô bé.

 

“Chỉ có những giống chó quý giá mới xứng với thân phận của tao, của mày, cái loại súc sinh này, có tồn tại trên đời cũng chẳng có giá trị.”

 

Trong căn nhà gỗ nhỏ sau núi, con chó nhỏ đáng thương bị một người đàn ông ném chết, còn cô bé tội nghiệp kia bị nhốt tại căn nhà tối đen như mực ấy suốt ba ngày trời cùng với xác chết của con chó kia. Ba ngày liền không thấy ánh sáng mặt trời, ba ngày liền nằm cạnh xác chết đã bốc mùi đã khiến cô ám ảnh và sợ bóng tối. 

 

Đây là khởi đầu của bi kịch bị biến thành con rối ngoan ngoãn giúp ba chiếm đoạt tiền tài, quyền lợi của cô bé.

 

Cô bé ấy tên là Niên Trĩ. 

 

Bởi vì tuổi thơ quá đỗi ngột ngạt nên những năm tháng đi du học là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. 

 

Không phải sống như phạm nhân, không bị nghe lén, không bị ba kiểm soát, cũng không bị phạt khi làm sai… Hơn thế nữa, Niên Trĩ còn gặp được Thẩm Sơ - mối tình đầu của cô. 

 

Người ta nói con đường ngắn nhất trái tim là đi qua dạ dày. Niên Trĩ bén duyên với Thẩm Sơ nhờ món gà kho của anh. Vì thích món ăn của Thẩm Sơ nên Niên Trĩ bắt đầu thích và theo đuổi anh, sau cùng biến anh thành bạn trai của mình. 

 

Mỗi ngày cô đều quấn lấy anh không rời, luôn miệng gọi anh là Tiểu Sơ, lại còn thường xuyên đòi anh đọc truyện cho nghe vì giọng anh hay lắm, nó như có ma lực sưởi ấm tâm hồn của cô. Sau một năm yêu nhau, Thẩm Sơ mua cho cô một chiếc nhẫn bằng chính tiền làm thêm của mình. Nó là minh chứng cho tình yêu ngọt ngào của hai người. 

 

Cuộc tình này hạnh phúc như mơ khiến Niên Trĩ cứ ngỡ mình đã gặp phải người đàn ông của đời mình và họ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

 

Tuy nhiên…

 

“Niên Niên, chúng ta dừng ở đây đi.”

 

Thẩm Sơ không cho cô bất cứ lý do nào về việc chia tay này, Tiểu Sơ của cô cứ thế mà rời khỏi cuộc đời cô một cách bất ngờ. 

 

Sau này, Niên Trĩ về nước và tiếp tục sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ba mình - Niên Hoành. Vì giấc mơ quyền lực và tiền tài của mình, ông ta đã sắp xếp một cuộc liên hôn thương nghiệp với nhà họ Quý cho cô, người đàn ông xa lạ mà cô sắp phải đính hôn là Quý Sơ. 

 

Ấy vậy mà trái đất tròn thật, trong buổi tiệc đính hôn, Niên Trĩ lại gặp bạn trai cũ của mình - anh Thẩm Sơ. 

 

Sau bao năm không gặp, Thẩm Sơ vẫn điển trai như ngày nào, cộng thêm sự mài dũa của thời gian khiến anh như ly rượu Rum đậm đà khiến bao người say đắm.

 

Tuy nhiên… chẳng phải một người yêu cũ tốt bụng là nên âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của người kia sao? Chia tay lâu thế rồi mà bây giờ người yêu cũ lại xuất hiện trong tiệc đính hôn của Niên Trĩ, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì!

 

Vậy nên trước khi Thẩm Sơ kịp mở lời, Niên Trĩ đã nhanh chóng khen chồng tương lai một tràng dài. Nào là anh ấy tuổi trẻ tài cao, đẹp trai hơn người, lại còn một lòng một dạ yêu thương cô…

 

Mục đích duy nhất của cô là để xả giận, cũng để Thẩm Sơ chết tâm, đừng hòng có suy nghĩ dây dưa gì với cô nữa. 

 

Thế mà tên Thẩm Sơ này còn mỉm cười, hỏi cô: “Có phải em rất vừa ý chồng tương lai của mình không?”

 

Lúc đó Niên Trĩ cảm thấy kỳ kỳ, cớ gì mình khen chồng tương lai của mình mà tên này cười vui như vậy?

 

Ngay sau đó cô mới ngỡ ngàng biết được sự thật, hóa ra chồng chưa cưới của cô lại chính là Thẩm Sơ!! À không, bây giờ phải gọi anh là Quý Sơ chứ! Vậy là nãy giờ cô là trò hề rồi!
 

Nhưng mà chuyện này vẫn chưa là gì đâu, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là cô phải chuyển đến ở chung nhà với Quý Sơ đây này!

 

Đương nhiên, không có ai đồng ý sống chung với người yêu cũ đến già cả, Niên Trĩ cũng vậy. Cô bắt đầu lên kế hoạch từ hôn với Quý Sơ.

 

Đầu tiên là phải cách xa anh, càng xa càng tốt. Vì vậy Niên Trĩ đã nhận lời quay phim trên một hòn đảo biệt lập ở nước ngoài hơn hai tháng. 

 

Thứ hai, cô cố tình tạo ấn tượng xấu với nhà chồng. Niên Trĩ xây dựng hình tượng một cô gái xài tiền của chồng chưa cưới như rác, lại còn đanh đá chanh chua, đánh nhau với người khác đến nỗi nổi rần rần trên mạng. 

 

Tuy nhiên, kế hoạch của cô đều phá sản hết bởi vì cả gia đình chồng đều cưng chiều cô hết mực. Bà Quý yêu thương tặng cô chiếc vòng đắt giá, mẹ Quý hỏi thăm khẩu vị của cô khắp nơi để chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn… Mỗi lần trên mạng đặt điều nói xấu Niên Trĩ thì mẹ và bà đều bênh vực cô.

 

Hơn nữa, bên cạnh cô còn có một người đàn ông toàn năng. Mỗi buổi sáng anh sẽ đặt một ly nước ấm trên đầu giường, khi trời lạnh sẽ chuẩn bị khăn quàng cổ cho cô, sẽ dẫn cô đi ăn món mà cô thích, sẽ bên cạnh cô vào thời khắc cô yếu đuối nhất, lại còn che chắn mọi tổn thương cho cô mỗi khi nguy hiểm ập đến. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Từ lúc gặp lại, Quý Sơ chưa từng nói yêu cô, nhưng tình yêu của anh được thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. 

 

Niên Trĩ có rung động không? 

 

Có chứ! 

 

Nhưng rung động thì sao?!

 

Cô vẫn chưa lật đổ được Niên Hoành, còn anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ bí mật của mình, trong lòng họ có một bí mật mà chưa đến lúc có thể trải lòng với nhau được. 

 

Vậy mà vận mệnh lại đùa dai, hết đưa bọn họ đến bên nhau rồi lại để họ chia tách, hợp lại, rồi sau đó phải chia xa.

 

Xin lỗi Niên Trĩ…

 

Mang trên vai trách nhiệm của một người quân nhân, trước khi yêu em trọn vẹn, anh phải hoàn thành nhiệm vụ của một người chiến sĩ. 

 

Xin lỗi Quý Sơ…

 

Mang trong mình nỗi đau của một người con mất mẹ và của một đứa trẻ bị tước đoạt quyền tự do, trước khi phơi bày được tội ác của ba mình, em không thể để nhà họ Quý, nhất là anh bị cuốn vào vòng xoáy dơ bẩn này. 

 

Nhưng…

 

“Dẫu cho em có vướng sâu vào vũng lầy, dẫu cho em vừa sinh ra đã phải vẫy vùng từ dưới vực sâu thăm thẳm, chỉ cần em vẫn sống ngay thẳng nhiệt tình, mãi mãi không chịu khuất phục trước vận mệnh đời mình, thì nhất định sẽ có người nào đấy đến để yêu em.

 

Yêu em như yêu sinh mệnh.”

 

Em là người duy nhất anh yêu, trước đây không có người khác, sau này chỉ có mỗi mình em.

 

Và theo lẽ đương nhiên, “Mây đen không che nổi ánh mặt trời, sẽ không bao giờ che nổi!” (*)

 

Mình tin rằng vào một ngày không xa, tội ác sẽ được phơi bày và hai người họ sẽ không phải trao nhau cái nhìn cẩn trọng giữa đám đông, sẽ không phải cố đè nén nỗi nhung nhớ miên man nữa. 

 

***

 

Có thể nói, “Gió đêm ấm áp hôn môi em” là bộ truyện có nội dung khá lôi cuốn, ban đầu mình nghĩ đây sẽ là bộ truyện nhẹ nhàng nhưng thật ra, có rất nhiều tình tiết bất ngờ và không kém phần kịch tính xuyên suốt câu chuyện. 

 

Từng sự thật sẽ được hé lộ, về quá khứ ngột ngạt của cô gái kiên cường - Niên Trĩ, về cái chết đầy bí ẩn của mẹ Niên Trĩ,... và tội ác của Niên Hoành cũng sẽ bị trừng trị, để rồi cuối cùng, hai con người cố gắng vì chính nghĩa, cố gắng để tiến về phía nhau có thể cùng sải bước về đích đến chung của họ. 

____

 

“ “: Trích từ truyện.

(*) Trích từ bài thơ Bài ca chim báo bão của Macxim Gorki.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^

Cre pic: Google/huaban

Nguồn chuyển ngữ: Mèo


 


Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

#ReviewNẾU MÙA HẠ ẤY EM KHÔNG GẶP ANHTác giả Tuyết Tiểu ThiềnThể loại Hiện đại, thanh xuân vường trường, yêu thầm, GE (thiên về SE)Độ dài 36 chươngTình trạng Hoàn đã XB__________________Đây là một câu chuyện, một b...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...

Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

#ReviewTHIÊN SƠN MỘ TUYẾTTác giả Phỉ Ngã Tư TồnThể loại Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.Độ dài 25 chương + 4 phiên ngoại.Tình trạng Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim._____...

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

#ReviewTỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNHTác giả Thư NghiThể loại Hiện đại, hắc bang, cảm động, SEĐộ dài 11 chương + NTTình trạng Hoàn đã xb__________________Tình yêu "khắc cốt ghi tâm" là như thế nào?Có phải là k...

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình

#Review33 NGÀY THẤT TÌNHTác giả Bảo Kình KìnhThể loại hiện đại, hài, OESố chương 35 chươngTình trạng hoàn, đã XB chuyển thể thành phimLink onl http//diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308623***Happy Valentine’s ...