Trò chơi đỏ đen

Trò chơi đỏ đen

Một cô nàng chuyên đi lừa gạt tình yêu hòng tìm lợi cho mình.

Bỗng một ngày gặp được đối thủ ngang tài ngang sức.

Họ dần bị thu hút bởi đối phương.

Và thế là, trò chơi bắt đầu…

Vậy ai sẽ là người thắng cuộc?

 

 

Ít ai biết được, trên đời này còn có một “nghề” gọi là “kẻ lừa đảo tình yêu”.

 

Những người như vậy không chỉ đùa giỡn người khác về mặt tình cảm, mà còn thu lại được lợi ích vật chất từ đó. Họ có trăm phương ngàn kế để đạt được mục tiêu, riêng bản thân kẻ lừa đảo lại chẳng hề tổn hại gì.

 

Và Triệu Thủy Vô chính là một người như thế.

 

Dù không xinh đẹp lộng lẫy như cô đồng nghiệp kế bên, thân hình không bốc lửa bằng những thiên thần Victoria Secret, nhưng cô vẫn có cách khiến đám đàn ông kia hồn xiêu phách lạc.

 

Cô có thể giả vờ ngại ngùng yếu đuối để thu hút sự chú ý của họ, cũng chẳng ngại bỏ ra chút tiền của cùng công sức để tóm được con cá lớn hơn. Cô “hành nghề” đến nay đã nhiều năm, vô cùng lão luyện khôn khéo.

 

Nếu tình yêu có chia cấp bậc, Triệu Thủy Vô cảm thấy cô ít nhất cũng ở cấp kim cương, hấp dẫn nhưng vô cùng “khó xơi”. Hoặc có lẽ đối với cô đàn ông chỉ là công cụ mồi chài, là “máy ATM” để trang trải cuộc sống, nên cô chẳng dại gì mà giao cả trái tim mình cho họ.

 

Rồi một ngày đẹp trời, cô bỗng nhiên gặp được “đối thủ”.

 

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng lại có gì đó khiến cô khó chịu ngay từ lần gặp đầu tiên. Ba năm qua cô lừa gạt vô số người, giữa biết bao “cái móng heo” dốt nát bản thân đã gặp qua, đây là lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi “đồng loại”.

 

Anh ta có thể thu hút sự chú ý của đám phụ nữ ở đây, khiến những người đàn ông xung quanh trở nên mờ nhạt chỉ bằng vài câu nói. Người đàn ông này vừa có sắc lại vừa có thủ đoạn, liệu có mấy ai chơi lại anh ta?

 

Và đương nhiên, cách tiếp đãi của Triệu Thủy Vô dành cho “đồng loại” phải khác hẳn người bình thường rồi. 

 

Nếu so về diễn xuất, cô thừa nhận mình tám lạng thì anh ta ít nhất cũng nửa cân. 

 

Một “ảnh hậu” dù xuất sắc đến đâu, khi diễn kịch trước mặt “ảnh đế” cũng chỉ tổ phí công tốn sức. Nên cô chẳng tội gì mà làm bộ làm tịch, cứ như vậy mà trực tiếp thăm dò đối phương.

 

Ban đầu là trò chuyện đôi câu, tặng anh ta “quà ra mắt”, nhưng chỉ vài ngày sau cô đã cùng người đàn ông đó triền miên trên ghế sofa. Không có sự bùng nổ hormone, cũng không có tứ chi khiêu khích. Chỉ là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi thứ cứ như vậy mà thuận lý thành chương.

 

Hai kẻ săn mồi bất tri bất giác thu hút lẫn nhau, nhưng cũng đang ngầm tranh đấu so tài cao thấp. Đi một bước tính toán một bước, đi một bước lại tiếp tục giăng bẫy chờ người kia. 

 

Họ quấn lấy nhau, chinh phục nhau, từ từ xé rách lớp mặt nạ của đối phương, cũng từng bước phơi bày chính con người mình.

 

 

Đối với Triệu Thủy Vô, Bạch Cảnh Xuyên luôn khiến cô có cảm giác mâu thuẫn. Anh ta nhìn có vẻ như muốn giúp đỡ cô, nhưng kỳ thực lại là kẻ phá đám.

 

Trước giờ Triệu Thủy Vô luôn tự tin vào trình độ của bản thân, nhưng từ khi gặp gỡ Bạch Cảnh Xuyên thì cô đành phải suy nghĩ lại. Giống như anh ta luôn giăng một cái bẫy, chỉ chờ chực cô mắc câu.

 

Kể từ khi gặp anh ta, bao nhiêu mối quan hệ không mấy vui vẻ trước đây bỗng quay trở lại, xoay vần quanh cuộc sống của cô. Còn những “con mồi mới” mà cô săn, nếu không phải do anh ta giới thiệu thì cũng là người quen của anh ta, tưởng dễ ăn nhưng cuối cùng lại ăn không dễ chút nào.

 

Trái lại Bạch Cảnh Xuyên mới là kẻ được lợi, không chỉ lấy đi thân xác, mà còn chiếm cứ được rất nhiều khoảng thời gian của cô.

 

Càng tiếp xúc với anh ta, cô lại càng bất ngờ hơn vì những bí mật động trời mà anh ta mang lại. Thì ra anh ta với cô không phải là lần đầu tiên gặp gỡ, mà là người lạ từng quen. 

 

Mặc dù Triệu Thủy Vô không rõ cái gì gọi là “thắng thua”, nhưng cô vẫn có cảm giác khó chịu khi nếm mùi thất bại. Bạch Cảnh Xuyên là một kẻ lắm mưu mô xảo quyệt, liệu anh ta còn che giấu cô những bí mật gì nữa đây?

 

Nhưng đây cũng chỉ là bước khởi đầu. Cuộc chiến của họ vẫn chưa thật sự đến hồi kết. 

 

Vì Bạch Cảnh Xuyên dường như đã động lòng trước Triệu Thủy Vô mất rồi.

 

Trước khi gặp cô, Triệu Thủy Vô là một cái tên khiến anh vô cùng tò mò. Là cái tên từng nằm cạnh tên anh trên một tờ giấy, dù chưa gặp mặt nhưng đã nghe qua “danh tiếng” của cô. Tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình, lả lơi ong bướm, ham tiền tài vật chất. Anh rất muốn tận mắt xem xem, đến tột cùng cô là loại người như thế nào. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Một cô gái nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng kỳ thật có thể khiến người khác thần hồn đảo điên. Biết rõ cô là một kẻ lừa đảo tình yêu, thế mà chính mình vẫn bị cô lùa vào tròng. Ngày cô đổ nửa ly rượu vang lên người câu dẫn anh, cũng đổ luôn nửa linh hồn anh vào đó. 

 

Cái tên Triệu Thủy Vô trước đây chỉ khiến anh có hứng thú thăm dò, thì bây giờ ba chữ này đã tạo thành nguồn gốc của mọi dục vọng trong anh. 

 

Anh thừa nhận mình tiếp cận cô là có mục đích, nhưng phải lòng cô là điều anh không thể nào hay. Cô nói anh lừa gạt cô, nhưng kỳ thực là họ đang bày mưu tính kế lẫn nhau, xem ai mới là người thua cuộc trước.

 

Cô thua bởi mưu kế của anh, nhưng anh lại bại trận trước con người cô.

 

Vậy ai mới là vỏ quýt dày, ai mới là móng tay nhọn? 

 

 

“Trò chơi đỏ đen” là một bộ H văn có motif khá đặc biệt. Không như những bộ truyện ngọt sủng thường thấy, nhân vật trong truyện lại là một cặp tra nam – tiện nữ với cá tính cùng lối suy nghĩ rất “đời”. 

 

Nữ chính Triệu Thủy Vô là một người thực dụng, chỉ vì khao khát có được một ngôi nhà cho riêng mình mà không phải dựa dẫm vào ai. Cô không phải là người tốt lành gì, cũng rất sợ bị nghiệp quật, nhưng cách hành xử cùng tư duy độc đáo của cô vẫn khiến người khác bị thu hút.

 

Song hành cùng cô là một Bạch Cảnh Xuyên với hình tượng nhân vật được xây dựng khá lạ. Từ khi xuất hiện cho đến gần cuối truyện, anh vẫn luôn là một ẩn số làm người đọc hiếu kì. Anh có thể ở trước mặt nữ chính giả vờ phối hợp, nhưng không chừng sau lưng lại thọc cho cô một nhát dao :v

 

Vì là một cặp đôi kỳ lạ, nên đường tình của họ cũng không giống với người bình thường. Họ thu hút nhau bởi “mùi đồng loại”, nên cũng mở màn cuộc tình bằng những trò đấu đá, những pha “bóc phốt”, vạch trần lẫn nhau. Từ lời nói đến thể xác thì ngắn, nhưng từ thể xác để chạm đến tâm hồn nhau là một con đường khá dài và tốn công sức.

 

Truyện có khá nhiều khúc cua, và những nhân vật phụ trong truyện sẽ làm bạn bất ngờ. Nên bạn đừng bỏ qua bất kỳ một nhân vật nào, cũng nhớ thủ sẵn mũ bảo hiểm trước khi đọc nhé ^^

 

Và đương nhiên không thể thiếu những cảnh sắc nóng bỏng góp phần tạo nên độ “hot” cho câu chuyện này rồi. Cảnh sắc vừa đủ đô, không bị quá “chênh phô” hay ngấy một tý nào đâu ạ.

 

Đến cuối cùng mọi bí mật rồi sẽ được bật mí, rồi trò chơi này sẽ đi đến đâu, bạn hãy tự tìm cho mình câu trả lời có trong truyện nha!

____

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cre pic: Google/huaban


 


Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

#ReviewNẾU MÙA HẠ ẤY EM KHÔNG GẶP ANHTác giả Tuyết Tiểu ThiềnThể loại Hiện đại, thanh xuân vường trường, yêu thầm, GE (thiên về SE)Độ dài 36 chươngTình trạng Hoàn đã XB__________________Đây là một câu chuyện, một b...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...

Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

#ReviewTHIÊN SƠN MỘ TUYẾTTác giả Phỉ Ngã Tư TồnThể loại Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.Độ dài 25 chương + 4 phiên ngoại.Tình trạng Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim._____...

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

#ReviewTỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNHTác giả Thư NghiThể loại Hiện đại, hắc bang, cảm động, SEĐộ dài 11 chương + NTTình trạng Hoàn đã xb__________________Tình yêu "khắc cốt ghi tâm" là như thế nào?Có phải là k...

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình

#Review33 NGÀY THẤT TÌNHTác giả Bảo Kình KìnhThể loại hiện đại, hài, OESố chương 35 chươngTình trạng hoàn, đã XB chuyển thể thành phimLink onl http//diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308623***Happy Valentine’s ...