Ảnh đế cũng yêu mèo

Ảnh đế cũng yêu mèo

Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng phúc.

 

Nhưng không ngờ cô quá có phúc, trời xui đất khiến được ảnh đế có giá trị nhan sắc đỉnh cao ôm đi.

 

Sau đó một ngày nọ, phóng viên phỏng vấn Lục Hàn Chi: “Anh Lục, có thể hỏi thăm anh gần đây anh có kế hoạch gì không?”

 

Lục Hàn Chi: “Có.”

 

Phóng viên tràn đầy phấn khởi: “Là phim điện ảnh hay phim truyền hình? Hay là chuyện liên quan tới yêu đương?”

 

Lục Hàn Chi: “Về nhà cho mèo ăn.”

 

Phóng viên: “…”

 

Xem ra ảnh đến cũng là người yêu mèo.

 

 

Mèo méo meo mèo meo, mọi người không phải lo, mèo ở đây không tên Trần Đức Bo =))).

 

Bạch Du Du chưa quá 20 tuổi, qua đời trong tai nạn xe cách đây không lâu, ‘đầu thai’ thành ‘bá chủ thiên hạ’. 

 

Cô cứ ngỡ đây là kiếp sau của mình, nhưng làm gì có chuyện cô còn giữ toàn bộ ký ức của loài sen chứ, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra, mỗi tội cô chẳng biết là chuyện gì.

 

Động vật trong cửa hàng đều có một cái tên tạm trước khi được bán ra ngoài, vì thế ông chủ đặt tên cũng quá vô trách nhiệm… Chỉ vì Bạch Du Du là con mèo nhỏ nhất nên được gọi là Tiểu Tam, quạu ghê.

 

Ở trong lồng đợi được mua chẳng có chút tự do nào, cho nên hễ cứ có người đến xem mèo là Bạch Du Du dốc sức mắt chớp chớp mồm đớp đớp, bày ra dáng vẻ moe nhất để rao bán bản thân.

 

Xin chào loài người dĩa huông có thể là con sen tương lai của trẫm, mau đón trẫm về nhà để cung phụng đi nào.

 

Và rồi chuyện gì phải đến cũng đến, một người đàn ông trung niên đã thành công dính chưởng moe của quàng thượng Bạch Du Du.

 

Ông mua mèo tặng cho con gái rượu Giang Ninh vì sợ cô ấy ở một mình quá cô đơn. Trùng hợp, Giang Ninh là người đại diện cho ảnh đế, không phải ảnh đế phình phường đâu, mà là Lục đại ảnh đế siêu to khổng lồ, ngôi sao của các ngôi sao ấy.

 

Đã là ngôi sao thì đương nhiên sẽ xa xôi, cô chỉ là một con mèo nhỏ tầm thường, muốn thấy mặt anh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn poster thôi.

 

Bạch Du Du là tiên nữ mèo Ragdoll lông màu tuyết, được Giang Ninh đặt tên Bánh Trôi, đúng chất thân em vừa trắng lại vừa tròn. Cô ấy là người đại diện kim bài, bận đến vắt chân lên cổ, muốn hầu hạ quàng thượng cũng không có thời gian. Dù không nỡ đến mấy, Giang Ninh cũng phải nhịn xuống để tìm chủ mới cho Bánh Trôi.

 

Nhưng quay đi ngoảnh lại, kén tới chọn lui, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chủ nhân kế nhiệm của Bạch Du Du chính là đại ảnh đế Lục.

 

Trước kia không ai biết, thậm chí bản thân Lục Hàn Chi cũng không ngờ mình có tố chất làm con sen đến vậy.

 

Lần đầu Lục Hàn Chi thấy Bánh Trôi, mặt ngoài thì vẫn bình tĩnh như thường, chỉ anh mới biết đó là giả vờ thôi. Thực chất nội tâm đang nghĩ sao trên đời lại có mèo con đáng yêu như vậy, cái móng vuốt đó làm bằng gì mà cào thẳng vào trái tim anh rồi.

 

Rất nhiều người si mê khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng của anh, nhưng lại không biết trước mèo con, anh còn có một mặt dịu dàng làm say lòng người đến vậy. Đối với Lục Hàn Chi, Bánh Trôi không chỉ là thú cưng mà còn là bảo bối trong lòng anh.

 

Anh vừa lo cho cô cơm ăn áo mặc, vừa cho cô một tổ ấm, hơn hết là anh còn cảm nhận được cảm xúc của mèo nhỏ, chỉ có người chủ thực sự quan tâm và yêu thương thú cưng của mình mới hiểu được.

 

Lục Hàn Chi vẫn luôn biết, bé ‘mèo’ nhà mình hơi lạ, đêm nào cũng lén nhảy lên giường anh ngủ, hôn trộm anh, đôi khi bất cẩn gật đầu rồi lại chột dạ che giấu. Nhưng anh chẳng thể nghĩ nhiều được, đời đâu phải là phim.

 

Khi cô xuất hiện với hình dạng chân thật, tất cả sự yêu thích của anh đối với mèo con đều đổ dồn vào cô không chút do dự. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, trái tim anh đã hoàn toàn đắm chìm rồi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)

 

Lục Hàn Chi không dễ dàng rung động trước ai, nhưng nếu thực sự trao tình cảm thì đó sẽ là thứ tình cảm thuần khiết nhất, không lẫn tạp chất. 

 

Vì vậy, một khi đã yêu ai đó thì anh sẽ có tính chiếm hữu rất mạnh, muốn chiếm làm của riêng. Bánh Trôi, Tiểu Bạch, Bạch Du Du, đã là của anh thì sẽ mãi là của anh, đừng ai hòng ngấp nghé.

 

Khó động tình, càng khó nặng tình.

 

Lục Hàn Chi đâu chỉ là động lòng không thôi? Có đôi khi lầm tưởng tình cảm lạnh nhạt, mà hóa ra lại là yêu sâu đậm.

 

Không biết anh đã sớm hãm sâu vào từ bao giờ rồi.

 

Bạch Du Du là người con gái duy nhất khiến anh nguyện ý trao gửi tình yêu, yêu thương đến tận xương tủy.

 

...

 

Để nhận xét Bạch Du Du thì nên nhìn từ hai khía cạnh.

 

Khi là quàng thượng, Du Bánh Trôi rất ngoan, mặc dù hay nhìn trộm bo đì sáu múi của chủ nhân nhưng chẳng qua là cô tán thưởng dung mạo tuyệt vời của anh thôi! Được mấy con mòe nào mà thân thiện với con sen như cô không!

 

Lúc trở lại làm người, tuy cô không tài giỏi nhưng luôn phấn đấu vươn lên cải thiện bản thân. Bạch Du Du rất biết ơn trời cao đã cho cô cơ hội được sống lại, cô có một người anh trai cưng chiều mình, một người bạn đời yêu thương mình. Dù có là mèo, cô cũng thực sự là con mèo hạnh phúc nhất thế gian.

 

Tuy Bánh Trôi ăn nhiều cá kho, nhưng may tình yêu của Bạch Du Du không gặp phải ca khó, có lẽ vận may cả đời của cô đã tích góp lại để gặp được Lục Hàn Chi.

 

Mèo con tên Bánh Trôi từng có một nguyện vọng nho nhỏ, muốn mãi làm mèo con bên cạnh anh, dù chỉ là vài chục năm ngắn ngủi.

 

Mà nay cô không chỉ là mèo con nữa.

 

Nguyện vọng nho nhỏ đó cũng được phóng đại đến vô hạn.

 

Cô hy vọng có thể ở bên anh, cả một đời.

 

Cho nên Lục tiên sinh này, em không thích ăn cá nữa, tại vì cá hơi tanh.

 

Giờ em thích ăn anh, bởi vì anh vừa miệng.

 

“Ảnh đế cũng yêu mèo” là một câu chuyện quá trời sủng, chỉ là hơi bị chậm nhiệt vì gần nửa truyện tác giả dùng để xây dựng nền móng tình cảm thú cưng - chủ nhân thật bền chắc, để sau này dựng căn nhà hoàn chỉnh còn có nóc. Hơn nữa truyện hơi bị thiếu muối một chút vì ít sóng gió quá, có lẽ do người ta ăn ở tốt, ở hiền gặp lành. 

 

Điểm cộng là tác giả tình thương mến thương, nhân vật nào trong truyện cũng có kết thúc đẹp viên mãn hết luôn á. Ngoài lề một xíu là mình thích anh trai nữ chính cực kỳ luôn, yêu thương, bảo vệ em gái và trên hết là luôn tôn trọng quyết định của cô. Xin chốt, nếu bạn đang định nuôi thú cưng thì quẹo lựa vô đây bạn ơi, xem bí kíp để úm ba la xì bùa biến thành một bạn đời trong mơ nè ~~

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 


Mạnh bà truyền

Mạnh bà truyền

#ReviewMẠNH BÀ TRUYỀNTác giả Lý Triều CẩnThể loại Huyền huyễn, SE.Độ dài 53 chương + 1 ngoại truyệnTình trạng hoàn.********“Mạnh Bà truyền” là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh...

Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Lâu chủ vô tình

Lâu chủ vô tình

#ReviewLÂU CHỦ VÔ TÌNHTác giả Nhất Độ Quân HoaThể loại Cổ đại, ngược tâm, ngược thân, huyền huyễn, SEĐộ dài 17 chươngTình trạng Hoàn editLãnh Phi Nhan là nữ ma đầu giết ...

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

#ReviewNẾU MÙA HẠ ẤY EM KHÔNG GẶP ANHTác giả Tuyết Tiểu ThiềnThể loại Hiện đại, thanh xuân vường trường, yêu thầm, GE (thiên về SE)Độ dài 36 chươngTình trạng Hoàn đã XB__________________Đây là một câu chuyện, một b...

Họa bì

Họa bì

#ReviewHỌA BÌTác giả Goodnight Tiểu ThanhThể loại Cổ đại, huyền huyễn, ngược tâm, ngược thân, SESố chương 5 chươngTình trạng hoànNăm xưa, Tần Tử Phượng vốn là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần. Tron...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...