Ánh sáng vô hình

Ánh sáng vô hình

#Review
ÁNH SÁNG VÔ HÌNH (All the light we cannot see)

Tác giả: Anthony Doerr
Thể loại: Truyện phương Tây, chiến tranh, tâm lí, OE hoặc SE tuỳ cảm nhận
Độ dài: 632 trang, hoàn
Tình trạng: Đã Xb
Đơn vị phát hành: Quảng Văn Leaks
---------------

Thật khó mà xếp thể loại cho cuốn sách này theo những tiêu chuẩn mà chúng tôi vẫn phân loại ngôn tình, vì theo tôi, nó thuộc về dòng văn học chiến tranh, đề cao tính nhân đạo và phản ánh những cái đẹp rất buồn. Chiến tranh, gia đình và ước mơ, đó là ba từ tôi dành để miêu tả All the light we cannot see!

Tôi rất thích cái tên tiếng Anh của truyện, và dịch giả đã đem đến lời tựa khá sát và hay: Ánh sáng vô hình. Thứ ánh sáng đó là gì? Lòng tốt, trắc ẩn, ước mơ, hay là những gì con người ta không với tới được? Nhưng thứ ánh sáng đó vẫn tồn tại, soi đường cho những con người lạc lối.

Câu chuyện bắt đầu với trận bom dội xuống thành phố ven biển Saint-Malo, một cô gái mù trong ngôi nhà rộng lớn, nép mình dưới tấm ván sàn, ôm chặt mô hình nhỏ bé trong ngực; một chàng trai trong đội quân Đức, trốn dưới căn hầm của một khách sạn cũ, lắng nghe tiếng hát lần cuối của đồng đội. Dòng thời gian xoay chuyển, lời dẫn truyện chuyển từ chàng trai sang cô gái, kể về những biến cố trong cuộc đời của họ, khi chiến tranh bắt đầu ập tới, cho đến khi cận kề cái chết.

Vào năm lên 6, thế giới tràn ngập ánh sáng biến mất trong mắt Marie-Laure LeBlanc, thay vào đó là bóng tối, âm thanh và xúc giác. Bố cô là thợ khoá của viện bảo tàng Lịch sử tự nhiên Pari. Ông đã làm cho con gái mình mô hình thu nhỏ của cả thành phố, để cô có thể nhận biết được những con đường và tập làm quen với cuộc sống thiếu đi đôi mắt. Hai bố con cứ thế sống nương tựa vào nhau, và Marie-Laure đã học được cách bước đi một mình với cây gậy trong tay. Cho tới khi quân Đức tràn vào nước Pháp. Bảo tàng đóng cửa, thành phố không còn an toàn. Marie-Laure cùng bố rời khỏi nơi ở quen thuộc của mình, lang thang trên những con đường dài tưởng như vô tận, đến với thành phố ven biển Saint-Malo.

Werner Pfennig và em gái Jutta là hai đứa trẻ mồ côi người Đức sống trong khu mỏ than. Ngay từ nhỏ, cậu đã có trí thông minh và năng khiếu tuyệt vời với những thiết bị thông tin, sóng và điện từ. Chiến tranh kéo dài liên miên, và tương lai của Werner chỉ có một nơi duy nhất, đó là những mỏ than không có ánh sáng mặt trời. Nhưng ước mơ của cậu không thể nào bị chôn vùi như vậy, và vì một vận may bất ngờ, Werner có cơ hội vào Học viện quân sự Hitle. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Ở trong học viện, Werner thấy những sự bất công, phân biệt, sự độc ác giữa người với người và những gì phi nghĩa của chiến tranh. Nhưng sự nhút nhát khiến cậu lạc lối, và vì không muốn bị khai trừ, cậu làm theo sự sai bảo như một cái máy. Và rồi một ngày, Werner buộc phải ra chiến trường, bắt đầu chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời mình. Ước mơ ngày ấy của cậu là gì? Chẳng ai quan tâm nữa, vì trên chiến trường, chỉ có hai lựa chọn, sống và chết. Cậu nhận ra rằng, cái giá phải trả cho trí tuệ của mình là sự chết chóc không ngưng nghỉ.

“Hãy đưa tôi, đưa tôi lên những địa vị cao sang
Để tôi không chết, một cái chết tầm thường!
Tôi không muốn chết vô ích,
Tôi muốn ngã xuống trên ngọn đồi hi sinh.”

Werner và Marie-Laure gặp nhau giữa thành phố nhỏ bé Saint-Malo, giữa những làn bom đạn và những con người ở hai bên chiến tuyến. Vận mệnh kì lạ đã khiến họ gắn kết với nhau. Chàng trai nhỏ con người Đức và cô gái mù người Pháp, giữa những phút giây cận kề cái chết, chính tình cảm và lòng trắc ẩn người với người đã giúp họ vượt qua tất cả. Như thứ ánh sáng vô hình, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà phải cảm nhận bằng tình yêu. Đó là ánh sáng soi đường cho Werner tới với ước mơ của cậu. Đó là ánh sáng dẫn lối cho đôi chân của Marie-Laure, dẫu đôi mắt cô không còn nhìn thấy đường.

Cuốn sách này không chỉ nói về chiến tranh, về kẻ thắng, người thua. Không có ai thắng tuyệt đối, cũng không có cái gọi là thua cuộc vĩnh viễn. Nó kể về những con người trong cuộc chiến, vô tình bị kéo vào vòng xoáy của kẻ cầm quyền, bị buộc làm những việc trái với lí tưởng của mình. Chiến tranh đã cướp đi của họ tất cả. Người ông của Marie-Laure trốn tránh thế giới, không bao giờ bước chân khỏi cửa. Bố của Marie-Laure bị bắt vì một tội mà ông không hề làm, bị đưa đi khỏi cô con gái ông yêu nhất trên đời. Werner mất đi người bạn thân thiết của mình, và không bao giờ có cơ hội gặp lại người em gái. Ước mơ của cậu cũng vĩnh viễn bị chôn vùi trước cái thực tại khốc liệt. Nhưng có một điều mà cuộc chiến ấy không bao giờ cướp đi được, đó là tình yêu.

Truyện có một chi tiết rất hay về viên đá Lửa Biển. Người ta nói rằng, ai sở hữu viên đá sẽ bất tử, nhưng người bên cạnh họ sẽ lần lượt chết đi. Giữa sự sống vĩnh hằng và những người thân quen, bạn sẽ chọn ai? Hay bạn sẽ ném nó xuống biển, để viên đá trở về với nơi nó thuộc về?

“Ánh sáng vô hình” là một cuốn sách viết về lịch sử và chiến tranh, nhưng lại không hề khô khan. Nó cuốn hút bạn theo từng chương truyện, khiến bạn hồi hộp muốn biết kết cục của các nhân vật. Nếu bạn là người yêu thích văn chương, cuốn sách này không thể thiếu trong bộ sưu tập các tác phẩm xuất sắc được.
------------

Review by Huyên Chiêu Nghi
Retouch by #Hoạ Gian Phi


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Người tình thần bí

Người tình thần bí

Trăm nghìn năm trước, có vị thần ngự trên cao đem lòng yêu một cô gái người phàm. Hai người chưa kịp hạnh phúc bên nhau thì vị thần ấy đã phải rời đi. Sinh mệnh phàm nhân ngắn ngủi, đến khi ngài trở về, cô gái ấy đã khôn...