Anh tốt nhất

Anh tốt nhất

Văn án:

 

Thẩm Niệm Thâm người người đều biết, dưới bầu trời này đại khái không có cô gái nào có thể vào tim anh. Dù là hoa hậu giảng đường, cái loại đại mỹ nữ này thổ lộ cũng bị lạnh nhạt cự tuyệt.

 

Cho đến một ngày, trường học có một trận bóng rổ.

 

Ngồi hàng đầu trong đội cổ động viên, một nữ sinh không cẩn thận bị quả bóng ném trúng đầu.

 

Thẩm Niệm Thâm chạy nhanh tới, tất cả mọi người đều cho rằng anh đi nhặt bóng, lại không nghĩ, anh ngồi xổm trước mặt nữ sinh kia, xoa đầu cô, khẩn trương lại ôn nhu hỏi: “Có đau hay không?”

 

***

 

Có những giây phút ngỡ như là thoáng qua, nhưng lại chính là nhân duyên cả một đời.

 

Và Tôn Điềm Điềm đã bước vào cuộc đời Thẩm Niệm Thâm một cách đầy bất ngờ như thế.

 

Chỉ một lần bắt giúp cô tên trộm, lại khiến cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

“Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.” (*)

 

Dù đã nghe danh Thẩm Niệm Thâm đẹp trai nhưng cao ngạo, đến hoa khôi giảng đường cũng không lọt được vào mắt xanh. Nhưng cô đã trót “hoa si” anh đến mê mẩn rồi, không theo đuổi anh sợ rằng sẽ có ngày hối hận.

 

Thế là cô gái Tôn Điềm Điềm từng bước, từng bước một xông vào cuộc sống của anh. Để rồi đến một ngày, người đến hoa khôi cũng từ chối qua như anh, lại buông vũ khí đầu hàng trước cô gái có đôi mắt trong veo cùng nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai ấy.

 

Cô là tia sáng, là thứ ấm áp duy nhất trong cuộc đời chỉ toàn là bóng đêm của anh.

 

Mọi người đều biết Thẩm Niệm Thâm là học bá mắc bệnh sạch sẽ, là “soái ca” siêu cấp lạnh lùng. Nhưng không ai hay biết tất cả những điều đó đều có nguyên nhân, đều là “chiếc vảy ngược” mà anh không muốn một ai nhìn thấu.

 

Thời thơ ấu trải qua trong tuyệt vọng, vì chứng kiến chuyện của mẹ mà cơn ác mộng đeo bám anh đến tận hôm nay. 

 

Cha mẹ không cần anh, cuộc sống hiện tại chật vật, bị bóng ma thời niên thiếu nuốt chửng lấy mỗi khi đêm xuống. Người như anh chỉ có thể cô độc cả đời, nào dám mơ mộng gì về niềm hạnh phúc ngoài tầm với kia?

 

Nhưng Tôn Điềm Điềm xuất hiện phá vỡ toàn bộ phòng tuyến mà anh tạo ra bấy lâu nay. Cô gái ấy so với anh như là người của hai thế giới, nhưng anh vẫn không nhịn được mà trầm mê trong vòng xoáy ái tình. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Đâu phải anh chưa từng buông tay? Nhân sinh anh gian nan, cuộc đời anh gặp lắm biến cố, anh biết mình không thể nào chăm sóc tốt cho cô ấy. Câu chia tay đã từng nói, cũng từng xa cách nhau, nhưng đến cuối cùng anh nhận ra, cuộc đời mình không thể sống nếu thiếu đi Tôn Điềm Điềm.

 

Là cô gái có cuộc sống đầy đủ vô lo, nhưng nguyện vì anh mà chịu cực chịu khổ.

Là cô gái khi nghe câu chuyện của anh lại không hề xa lánh, mà chỉ rấm rứt khóc vì quá đau lòng.

Là cô gái dù biết anh bận không có thời gian dành cho mình, nhưng chưa từng buông một lời oán trách.

Là cô gái có đôi tay chưa từng dính nước bẩn, lại tình nguyện làm hết việc nhà giúp anh.

Là cô gái cho dù bản thân xảy ra chuyện, vẫn dịu dàng nhìn anh an ủi “A Niệm, đừng khóc, em không sao mà!”

 

Một cô gái tốt như thế, anh phải may mắn đến cỡ nào mới có được?

 

Nói anh ích kỷ cũng được, nói anh “đũa mốc mà chòi mâm son” cũng không sao. Cuộc đời này nếu không có cô, anh sống cũng chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa.

 

Trên đời này tại sao lại có một người như vậy, làm anh yêu đến tận xương cốt. Cũng không hiểu sao bao nhiêu người ưu tú cô không chọn, lại đâm đầu vào một kẻ chẳng có gì như anh.

 

Nhưng Thẩm Niệm Thâm biết không, trong lòng Tôn Điềm Điềm, anh chính là người tốt nhất.

 

Từ lần đầu gặp gỡ đến lúc yêu đương cùng anh, trái tim cô đã kiên định rằng: Chàng trai này, bất luận là tương lai anh phú quý hay bần cùng, cô đều phải gả cho anh.

 

Anh luôn nói mình không xứng ở bên cô, vì anh mà cô phải chịu nhiều khổ cực. Nhưng sự hy sinh của cô có là gì so với những điều anh đã làm cho cô?

 

Người đàn ông ấy quanh năm suốt tháng không dám mua cho mình một bộ quần áo mới, lại chẳng ngần ngại bỏ ra vài trăm ngàn mua quà sinh nhật tặng cô.

Người đàn ông ấy vì muốn cho cô một tương lai an yên, nên đã làm việc đến quên mình.

Người đàn ông ấy dù bị xuất huyết dạ dày vẫn không dám nói cho cô vì sợ cô rơi nước mắt.

Người đàn ông ấy luôn bảo vệ cô trong vòng tay vững chắc, không cho bất cứ kẻ nào động vào cô.

Người đàn ông ấy yêu cô hơn cả sinh mạng, chẳng ngại vì cô mà lao vào biển lửa.

 

Anh tốt đến như vậy, sao cô có thể không yêu được đây?

 

Trải qua 6 năm, từ lúc Tôn Điềm Điềm là cô sinh viên 18 tuổi ngây ngô theo đuổi Thẩm Niệm Thâm đến khi cô 24 tuổi, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô. Đã có những lần tưởng chừng như lạc mất nhau, để rồi họ lại tìm về bên nhau, cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường. 

 

Sau bao nhiêu chông gai cũng sẽ đến ngày gió yên sóng lặng, những người có tình chắc chắn sẽ mãi ở bên nhau, cây đắng rồi sẽ kết thành trái ngọt.

 

Vì anh quá tốt, em không tìm được người đàn ông nào tốt như anh trên thế gian này, nên không thể buông tay anh.

 

Vì em quá tốt, ở thời điểm cuộc sống anh đen tối nhất đã xuất hiện sưởi ấm trái tim anh, nên anh không có cách nào từ bỏ.

 

 

Một câu chuyện sủng ngọt nhưng vẫn khiến mình thổn thức, motif truyện tuy không mới nhưng rất đi vào lòng người.

 

Câu chuyện giữa “chàng nghèo” Thẩm Niệm Thâm và “nàng giàu” Tôn Điềm Điềm hiện lên thật đẹp dưới ngòi bút tác giả và mình ấn tượng nhất chính là sự hy sinh vì nhau của hai nhân vật chính, sâu sắc và cảm động vô cùng.

 

Chính sự hy sinh đó đã khiến cả hai càng thêm trân quý đối phương, cũng tạo cho họ nguồn động lực lớn lao để đối mặt với những cơn bão tố khác mai sau sẽ đến. 

 

“Anh không có cách nào hình dung anh yêu em nhiều bao nhiêu, nhưng nếu cuộc đời của anh không có em, có lẽ anh sẽ không có dũng khí để tiếp tục sống…”

 

“A Niệm, em mặc kệ anh là ai, mặc kệ người khác nghị luận anh như thế nào, mặc kệ anh nghèo khó hay giàu có, mặc kệ anh trẻ hay già đi, em đều sẽ vĩnh viễn yêu anh.”

 

Quá khứ đã qua đi, nhưng tình yêu mãi còn ở lại.

Họ nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

____

 

Chú thích: 

“ ”: trích từ truyện

(*): trích trong bài thơ “Treo tình” của nhà thơ Trần Vương Thuấn.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 


Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

#ReviewNẾU MÙA HẠ ẤY EM KHÔNG GẶP ANHTác giả Tuyết Tiểu ThiềnThể loại Hiện đại, thanh xuân vường trường, yêu thầm, GE (thiên về SE)Độ dài 36 chươngTình trạng Hoàn đã XB__________________Đây là một câu chuyện, một b...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...

Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

#ReviewTHIÊN SƠN MỘ TUYẾTTác giả Phỉ Ngã Tư TồnThể loại Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.Độ dài 25 chương + 4 phiên ngoại.Tình trạng Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim._____...

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

#ReviewTỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNHTác giả Thư NghiThể loại Hiện đại, hắc bang, cảm động, SEĐộ dài 11 chương + NTTình trạng Hoàn đã xb__________________Tình yêu "khắc cốt ghi tâm" là như thế nào?Có phải là k...

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình

#Review33 NGÀY THẤT TÌNHTác giả Bảo Kình KìnhThể loại hiện đại, hài, OESố chương 35 chươngTình trạng hoàn, đã XB chuyển thể thành phimLink onl http//diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308623***Happy Valentine’s ...