Bản sonata đào hôn

Bản sonata đào hôn

#Review
BẢN SONATA ĐÀO HÔN

Tác giả: Bản Lật Tử 
Thể loại: hiện đại, cuộc sống thường ngày, nhẹ nhàng, ấm áp, hài, ngọt, sủng, HE
Độ dài: 59 chương + 9 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn

 
----------------
Giới thiệu:
Sau khi trốn khỏi nhà để phản đối cuộc hôn nhân thương mại, cô đại tiểu thư Mễ Tinh đã rơi vào một thảm cảnh như sau:

Thẻ ngân hàng bị đóng, tiền bị trộm, tất cả số tiền mặt còn sót lại chỉ vẻn vẹn ba trăm lẻ tám tệ năm xu.
Ở thành phố xa lạ này, niềm hi vọng duy nhất thắp sáng cho cuộc đời cô chính là tờ quảng cáo nhỏ dán trên cây cột điện--

Một trăm mét vuông hai tầng lầu riêng biệt, cho thuê một tháng chỉ có 299 tệ! Ai quan tâm thì mời liên hệ với anh Tiêu, số điện thoại 138XXXXXXXX!

Ngay lập tức Mễ Tình lao tới địa chỉ kia ngay.
Tiêu Cố nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, anh khẽ nhíu mày, mình đăng quảng cáo thuê nhà từ lúc nào ấy nhỉ?
……………
 
Phần giới thiệu từ nhà edit đã nói lên tính huống nam nữ chính gặp nhau rồi đấy. Nữ chính Mễ Tinh của chúng ta có thể nói là từ một công chúa thật sự mà rớt xuống trở thành dân thường luôn. 

Trước đây Mễ Tinh thật có thể nói là một tín đồ thời trang cuồng Bunny, vung tay mấy chục ngàn mua một sản phẩm mới ra không phải suy nghĩ, nhưng hiện giờ cô vừa phải trả tiền thuê phòng, vừa chi phí sinh hoạt, đã không mua được mà còn phải bán bớt đồ của bản thân nữa kìa, đã thế bán đồ còn gặp phải gian thương … thật sự là khổ không kể sao cho siết. :( Mễ Tinh thật hận chết kẻ đầu têu  này chính là chủ nhà - Tiêu Cố. 
 
Tiêu Cố - một gian thương, nhà tư bản chuyên bóc lột người khác, đã vậy còn keo kiệt ( theo nhận xét của Mễ Tinh là như vậy), một ông chủ quán ăn rất đông khách, nhưng ông chủ này suốt ngày chỉ biết dắt chó đi dạo, đi dạo xong thì chơi mạt chược và đặc biệt còn có một niềm si mê bất tận với ...xoài. 
 
Hai con người, hai tính cách và cuộc đời hoàn toàn khác nhau cứ như vậy mà được số phận đưa đến bên nhau. Ngày ngày đối diện nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống hằng ngày. Mặc dù ngoài miệng lúc nào Tiêu Cố cũng nói những lời độc địa làm tổn thương tâm hồn “thiếu nữ mỏng manh” của Mễ Tinh, nhưng anh vẫn rất quan tâm cô, và không biết tự lúc nào luôn đối xử với cô rất đặc biệt. 

Mễ Tinh là người duy nhất dám “tranh” xoài với Tiêu Cố mà vẫn toàn mạng, Mễ Tinh là người duy nhất được ăn đặc sản “xoài sấy” trứ danh của Tiêu Cố một cách trọn vẹn mà không phải là mấy miếng vụn dư thừa ở cửa tiệm, Mễ Tinh là người duy nhất được ăn món ăn do Tiêu Cố nấu mà không phải trả một đồng nào, hay Mễ Tinh là người duy nhất được Tiêu Cố bộc lộ vẻ dịu dàng, quan tâm nhất… 

Khi Mễ Tinh bị “sàm sỡ” ở chỗ làm, Tiêu Cố đã ôm cô vào lòng mà an ui vì bố anh cũng đã từng làm như thế khi mẹ anh khóc. Đọc đến đoạn này thôi thì đã thấy gian tình bay tứ phía rồi :v. Sau này khi Tiêu Cố bảo Mễ Tinh đến quán thịt xiên của anh làm thì thôi rồi… cứ gọi là hai anh chị này bên nhau gần như 24/24 luôn :v 
 
Và gian tình của Tiêu Cố và Mễ Tinh dần chuyển thành sự thật sau nụ hôn trong chuyến du lịch tại suối nước nóng. Cùng một ngày mà Mễ công chúa của chúng ta không những bị người ta hôn, còn bị nhìn thấy toàn thân từ trên xuống dưới…. quả thật là xấu hổ muốn độn thổ luôn mà. Trong khi Mễ Tinh còn lăn tăn với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì Tiêu Cố dường như đã xác định trong lòng. Từ đây, cách nói chuyện suy nghĩ của anh đối với tiểu công chúa Mễ Tinh cũng thay đổi. 
 
Không hẳn là quay ngoắt 100%, nhưng dịu dàng, quan tâm, sủng thì không có nhất, chỉ có hơn thôi. Nhưng khi tưởng sắp có người đẹp trong tay thì “anh hùng Thỏ” thời thơ ấu của Mễ Tinh lại xuất hiện :v 

Đây đây đây bà con ạ, điều này quả thật làm Tiêu Cố không ghen không được :v Mà anh ghen cực kỳ dễ thương, suốt ngày cứ hỏi Mễ Tinh người ta đẹp hơn mình à, giỏi hơn mình à v..vvv , Mễ Tinh cũng chẳng vừa, thẳng thừng đả kích nào là chê Tiêu Cố chưa tốt nghiệp, tính tình bủn xỉn, nào là “anh hùng” đó đẹp trai như thế nào, biết đàn piano hay ra sao, và quan trọng nhất người ta còn giúp cô khi còn nhỏ… chậc, đọc mấy đoạn đó cứ tưởng tượng mỗi lời khen của Mễ Tinh thật không khác gì một mũi tên cứ bắn bụp bụp và tâm hồn của Tiêu boss :v
 
Nhưng tình cờ một lần khi 2 người thẳng thắng với nhau thì mới biết rõ ràng sự thật về “Anh hùng Thỏ” ngày xưa. Đây cũng chính là một dấu chấm hết cho nam phụ và là một tác động mạnh cho quyết định của Mễ Tinh trước tình yêu này. 
 
Vậy mà khi cả hai đã bắt đầu cuộc sống hòa hợp, thì gia đình Mễ Tinh tìm được và bắt cô về nhà để thực hiện hôn sự với người đã định. Mễ Tinh phải làm gì để thoát khỏi ép buộc của gia đình, Tiêu Cố phải làm sao để thuyết phục ba mẹ Mễ Tinh để có thể rước công chúa nhỏ của mình về nhà đây? 
 
Truyện này không có sóng gió dữ dội, tuyệt đối không ngược, không tiểu tam, nam phụ làm khó nv chính. Xuyên suốt truyện đơn giản chỉ là quá trình yêu đương, trưởng thành của nam nữ chính. Nữ chính mặc dù được xây dựng đúng kiểu “công chúa” nhưng lại không làm người đọc cảm thấy chán ghét. Tác giả cho cô trải nghiệm cuộc sống nhưng không quá khắc nghiệt, vừa đủ vị lướt qua để biết. Nam chính thì từ một người đàn ông thờ ơ, độc miệng, một lần sảy chân rơi vào hố tình thì trở thành “thê nô” chính hiệu. 
 
Lời văn tác giả không phải kiểu hoa mỹ, trau chuốt nhưng nó gần gủi, dễ tiếp cận người đọc. Nam nữ chính không có những hành động kinh thiên động địa, nhưng vẫn làm cho người đọc cảm thấy tình yêu ngọt ngào được thoát ra. Nếu bạn cần một câu chuyện  nhiếu ý nghĩa, nội hàm thì “Bản Sonata đào hôn” sẽ không hợp khẩu vị của bạn đâu, câu chuyện này có lẽ chỉ hợp với team yêu thích sự nhẹ nhàng hay đọc để giải trí thôi. 
 
…………
Vài trích đoạn ngọt ngào:
 
Sau đêm đầu tiên :v
“-Nếu bố em mà biết chắc ông sẽ đánh chết em luôn.
-Không phải em mới nói chuyện này có gì đâu kia mà?
-Nhưng bố em lại không cho là vậy
-Hay là hôm nay mình đi đăng ký luôn, thế thì bố em không còn gì để nói_Tiêu Cố đến cạnh người cô, khom lưng hôn lên khóe môi người nọ
-Mễ Tinh cười ha ha hai tiếng: Thế thì ông ấy sẽ đánh chết anh luôn.
-Tiêu Cố cười nói: Anh không sợ”
 
Trích đoạn 2:

“-Anh xem chúng ta đã như thế này rồi, nhưng anh còn chưa nói Anh Yêu Em đâu đấy. 
-Anh Yêu Em
 
Mễ Tinh gật đầu.
 
Tiêu Cố đề nghị: Anh nói xong rồi, em cũng nên nói chứ
 -Ha ha, em là công chúa nhỏ mà, tại sao công chúa phải yêu anh cơ chứ??
Tiêu Cố: …”
 
Trích đoạn cuộc sống thường ngày:
“-Em ngủ một giấc đi, anh dạy nó (con chó Tiêu Cố nuôi) xong còn phải liên hệ với công ty lắp đặt lại thiết bị, tới bốn giờ em nhớ dắt Thiên Thiên xuống lầu đi dạo, nhớ buộc xích cho nó đấy.
-Vâng
-Em sẽ nhớ buộc dây xích cho nó chứ?_Tiêu Cố vừa chuẩn bị xoay người hỏi thêm lần nữa.
-...Dĩ nhiên rồi!_Mễ Tinh hận không thể buộc dây xích chó lên cổ của anh luôn.
-Đừng đi lung tung, tránh chốc nữa anh phải đi cứu cả hai người luôn đấy.
Mễ Tinh: …”
 
Trích đoạn xếp hàng giúp bạn gái đi mua đồ:
 
“Hơn 10 phút Tiêu Cố mới trở về, trên tay còn cầm một túi lớn. Mễ Tinh tròn mắt nhìn đồ trong tay anh
 
-Đây là gì ạ?
 
Không chỉ cô, mấy cô bé đang xếp hàng xung quanh cũng tò mò nhìn tới.
 
Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Cố lấy hai cái ghế xếp và một tấm thảm lông dê, một bình nước lớn và vô số đồ ăn vặt. 
 
Mễ Tinh sợ ngây người:
 
-Anh chuẩn bị đầy đủ ghê ha…
Tiêu Cố cười cười: Còn mạt chược nữa, chơi không?
Mễ Tinh: …”

-------------
Review by #Hôn_Quân
Bìa: #Tịch Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...