Bạn Trai Là Học Bá Ngốc Của Tôi

Bạn Trai Là Học Bá Ngốc Của Tôi

Đã là hoa khôi, lại còn là học tra thì thể nào quãng thời gian thanh xuân vườn trường cũng phải yêu được một anh bạn trai siêu cấp như Giang Trực Thụ*: vừa đẹp trai, vừa ấm áp lại còn là học thần, có thể kèm cặp trong học tập. 

 

Cảnh Lỵ mang theo suy nghĩ như thế đến trường và mãi tận đến năm ba đại học vẫn chưa thể tìm ra nam thần của cuộc đời mình, cho dù không biết có bao nhiêu người theo đuổi, đặc biệt nhất là anh chàng bóng rổ Lâm Tuệ Vinh luôn luôn đeo bám. 

 

Tiếc là Lâm Tuệ Vinh dù có đẹp trai như Giang Trực Thụ đi chăng nữa thì cũng cùng cô thay phiên nhau chiếm đóng vị trí bét khoa, nên điều kiện tiên quyết phải là học thần đã không đạt được. Thế nên vì để đuổi Lâm Tuệ Vinh “tứ chi phát triển, người cao hơn hai mét mốt” ra xa, Cảnh Lỵ chấp nhận cá cược: Nếu kỳ tới điểm thi toán cao cấp của cô hơn anh thì anh phải từ bỏ ý định và tránh xa cô ra, còn nếu cô thua anh thì cô chấp nhận sẽ hẹn hò với Kinh Nhiên, học bá lớp sát vách, năng lực học tập nghịch thiên và… hoàn toàn tỷ lệ nghịch với nhan sắc, trong vòng ba tháng. (À điều kiện cá cược có vẻ vô lý nhưng trách làm sao được, IQ của Lâm Tuệ Vinh cũng chỉ xếp vào hàng học tra). 

 

Thôi thì, hoa khôi như Cảnh Lỵ chấp nhận hẹn hò với một gã xấu xí, thô kệch như thế cũng quá mất mặt đi, nhưng ít ra có khi lại được dựa hơi học thần mà học giỏi lên, cái quan trọng nhất là còn tránh được sự đeo bám của Lâm Tuệ Vinh. Mà chắc gì cô đã thua… 

 

Vậy mà, rốt cuộc Cảnh Lỵ lại thua cuộc và đành thành thật đi tỏ tình với Kinh Nhiên.

 

Kinh Nhiên là ai? Là chàng trai đầu nấm ăn mặc quê mùa hôm trước đứng sau lưng nghe cô nói với Lâm Tuệ Vinh: “Muốn làm bạn trai của tôi phải có điểm toán cao cấp tuyệt đối”. Và sau khi Lâm Tuệ Vinh đi, cậu trai đầu nấm đã nói với cô rằng: “Điểm toán cao cấp của tôi được tuyệt đối” làm cô xấu hổ không thôi. Thế mà bây giờ chính cô còn phải đi tỏ tình với cậu ấy… 

 

“Bạn học Kinh Nhiên, cậu có thể hẹn hò với tớ không?”

 

Hóa ra tỏ tình với học bá trực nam cũng không khó khăn đến thế. Sau khi ngây ngốc nhìn Cảnh Lỵ và được cô hỏi lại một lần nữa, cậu dễ dàng đáp ứng và trở thành bạn trai của hoa khôi khoa quản lý. 

 

Ở bên cạnh một anh chàng người yêu có IQ đỉnh cao và tỷ lệ nghịch tuyệt đối với nhan sắc lẫn EQ sẽ như thế nào? Muốn biết cứ hỏi Cảnh Lỵ. 

 

Ừ thì, hoá ra Kinh Nhiên không phải là một anh chàng bá đạo giả vờ ngờ nghệch để lừa bạn gái về tay mà anh thật sự có EQ rất thấp. Anh sẽ dễ dàng thừa nhận với mọi người Cảnh Lỵ mới là người theo đuổi anh. Anh nói “ăn cơm” thì là ăn cơm chứ không phải là thứ khác. Anh thấy người ta hôn thì anh cũng muốn hôn, thậm chí nam sinh khác gửi cho anh video AV thì anh cũng xem một cách nghiêm túc vì mọi người bảo yêu nhau phải làm chuyện này. Muốn làm chuyện người lớn thì đều phải hỏi trước và được bạn gái chấp nhận mới làm, mặc kệ những câu hỏi của anh có làm người yêu trôi tuột cảm xúc và làm độc giả đang dâng trào kích thích bị tạt nước lạnh có ghét bỏ hay không. 

 

Dù Kinh Nhiên to lớn của Cảnh Lỵ có là một anh chàng sợ đau, sợ tiêm, sợ uống thuốc và vẫn thích kẹo dâu - thứ mà từ tiểu học cô đã không thèm ăn nữa, nhưng lại có một tâm hồn trẻ thơ chứa đựng trái tim đầy ấm áp. 

 

Kinh Nhiên sẽ chọn cho bạn gái những món ăn tốt cho sức khỏe, ngoài giờ học, anh phụ bà làm bánh và mang hỗ trợ tiền dưỡng lão cho bạn của ông ngoại. Anh nấu ăn ngon, biết làm bánh, biết sửa chữa đồ dùng trong nhà, biết dịu dàng kiên nhẫn để phụ đạo cho người yêu qua môn và đặc biệt là lòng bàn tay to lớn ấm nóng của anh luôn làm Cảnh Lỵ thấy yên lòng. 

 

Nhưng chính khi Cảnh Lỵ từng bước tiến vào thế giới riêng của Kinh Nhiên, cô lại càng cảm thấy có lỗi vì đã không thật lòng, đã lợi dụng anh. Vì thế cô đề nghị chia tay… Nhưng sao Kinh Nhiên không níu kéo??? 

 

Trở về với một tâm hồn vỡ nát, Cảnh Lỵ nhận ra cô đã dần dần yêu Kinh Nhiên. Cái đầu nấm kinh điển và phong cách ăn mặc không giống ai của anh đã từ lâu không còn làm cô ghét bỏ. Tấm lòng ấm áp và những khoảnh khắc đời thường giữa hai người lại níu giữ trái tim cô. Thế là cô lại quyết tâm một lần nữa đi tỏ tình với anh.

 

Có ngờ đâu nữ chính có vẻ lại là “con ghẻ” của tác giả. Ngày Cảnh Lỵ đến trước mặt Kinh Nhiên tỏ tình, anh chỉ lạnh nhạt bảo “Đừng đùa anh” và quay đi. Hóa ra, đó lại là ngày 1 tháng 4 và có một vài nữ sinh đã mang anh ra làm trò đùa. Thế là hoa khôi của chúng ta lại phải cất công tìm cách xuất hiện trước người yêu và tỏ tình thêm vài lần nữa mới có thể thuận lợi lấy lại được “công chúa nhỏ” về tay. 

 

Cuộc sống tình cảm của họ cứ thế êm đềm trôi qua dưới mắt mọi người như một câu chuyện cười. Rằng hóa ra nữ thần lại có gout mặn đến như thế, rằng Cảnh Lỵ ham mê gia cảnh giàu có của Kinh Nhiên, làm cô phải nhiều lần đứng ra giải thích rằng nhà cô còn giàu hơn nhà anh cơ đấy. 

 

Uh, bà ngoại mở mỗi tiệm bánh như thế, mà bà lớn tuổi rồi vẫn còn phải làm việc thì chắc điều kiện nhà Kinh Nhiên cũng không khá giả gì. Anh lại không có bề ngoài, không giỏi giao thiệp chắc cũng khó tìm được công việc tốt. Nhưng không sao! Cô sẽ phụ trách đi làm kiếm tiền, còn “công chúa nhỏ” hẳn sẽ làm tốt việc chăm sóc gia đình. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)

 

Nhưng rốt cuộc những dự tính của Cảnh Lỵ cũng không thành, vì Kinh Nhiên của cô hóa ra lại không hề xấu xí. Sau khi phát hiện nhan sắc của “công chúa nhỏ” nhà mình là “ngọa hổ tàng long”, cô quyết định chi không ít tiền để làm một cuộc cách mạng nhan sắc, thay đổi hẳn ngoại hình của anh, đến nổi người thân, bạn bè cũng không thể dễ dàng chấp nhận anh chàng tiểu thịt tươi đứng trước mặt họ chính là Kinh Nhiên. 

 

Đấy, từ đây còn ai dám nói Cảnh Lỵ cô mắt kém, sở thích kỳ quặc! Nhưng mà, kế hoạch bao nuôi “công chúa nhỏ” của cô lại càng bị phá hủy một cách tuyệt vọng hơn khi cô biết rằng “công chúa nhỏ” của mình thật sự xuất thân từ gia đình rất giàu có.

 

Ông nội là chủ tịch sáng lập của chuỗi khách sạn năm sao có tiếng ở trong nước, mà Kinh Nhiên sau này cũng sẽ thay thế cha giữ chức tổng giám đốc. Câu chuyện tình cảm của họ lật sang trang mới khi cả hai bước vào cuộc sống thực tập tại khách sạn và đi làm, ở bên nhau, kết hôn, có con.

 

“Bạn trai là học bá ngốc của tôi” là bộ truyện về cuộc sống thường nhật nhẹ nhàng của cặp đôi yêu nhau, trong đó nam nữ chính đều là con một, có gia cảnh khá giả, bố mẹ yêu thương nhưng lại quá bận rộn không có thời gian chăm sóc nên đều rất tự lập và khép mình. May sao họ lại tìm thấy nhau và đồng điệu về tâm hồn. Mặc dù nam chính không hẳn theo chuẩn soái ca, hay mang mầm mống tổng tài bá đạo nhưng được tác giả xây dựng một hình tượng rất đáng yêu. 

 

Dù Kinh Nhiên cũng mong manh dễ vỡ, sợ đau, sợ đắng, để bạn gái chắn rượu cho mình, nhưng cũng không ngại cõng Cảnh Lỵ suốt quãng đường xa, không ngại làm bình dấm chua cản hết mọi đào hoa của người yêu và đặc biệt là lối tư duy cũng khá thú vị. Như anh đi làm việc bao năm ở khách sạn nhưng chưa từng ai biết anh là con cháu ông chủ. Nhưng hóa ra chẳng phải vì anh khiêm tốn muốn giấu mà đơn giản chỉ là vì “Chả có ai hỏi nên anh không nói” :v :v. 

Truyện không có tuyến nhân vật xấu. Đáng ghét nhất có lẽ chỉ có hoa khôi khoa ngoại ngữ, cũng là thanh mai trúc mã của Kinh Nhiên, người mà gia đình hai bên có ý để họ ở bên nhau nhưng vì bộ dáng của anh mà từ nhỏ đã ghét bỏ và hùa với mọi người bắt nạt, làm anh thu mình, sợ hãi con gái và “giữ thân trong sạch”, cho đến khi cô gái “lần đầu tiên gặp đã cười với cậu, đã nhặt sách giúp cậu” Cảnh Lỵ xuất hiện. 

 

Nhưng hoa khôi khoa ngoại ngữ cũng chỉ có thể làm nền mà không thể chen chân vào giữa cặp đôi vì Kinh Nhiên vốn EQ thấp, không hay có thói quen giúp đỡ, quan tâm bạn nữ ngoài bạn gái, mà Cảnh Lỵ thì lại thừa mạnh mẽ để giữ người yêu và tiêu diệt đối thủ.

 

“Bạn trai học bá ngốc của tôi” là một câu chuyện vườn trường nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào, không quá nhiều cao trào hoặc nút thắt nhưng vừa vặn, không nhàm chán, thú vị, phù hợp để đọc giải trí, cảm thụ một chút ấm áp trong trẻo của tuổi thanh xuân.

_____

 

Chú thích:

*(nam chính trong bộ phim thần tượng Thơ ngây)

“ “: Trích từ truyện.

 

Rv: Hoàng Tú Nữ

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...