Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chồng Cũ Là Quyền Thần

Văn án:

 

Với tư cách là một nữ phụ xấu xa, Kỷ Dao đùa giỡn tướng công Hầu gia của mình, tơ tưởng ánh trăng sáng thái tử trong nội cung.

 

Về sau thành vật hy sinh, tất cả mọi việc bắt đầu lại một lần nữa.

 

Kỷ Dao dự định thay đổi hoàn toàn, bảo vệ cả nhà lặng lẽ sống cuộc sống bình thường.

 

Không ngờ rằng chồng cũ đã thành quyền thần một tay che trời, nhất định đòi làm chỗ dựa cho nàng: “Theo bản hầu, vinh hoa phú quý tùy nàng hưởng.”

 

Kỷ Dao: “Nhưng hiện tại ta không còn xấu xa nữa rồi mà…”

 

Chồng cũ: Ha Ha.

 

Kỷ Dao: Rất sợ nha.

 

***

 

Kiếp trước Kỷ Dao thích hoàng tử Tống Vân, thích như si dại để rồi cũng bại trong tay người khác, suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một nhân vật phụ trong cuộc chiến tranh đoạt này mà thôi. Sau đó vì vinh hoa phú quý, Kỷ Dao gả cho Hoài Viễn hầu Dương Thiệu.

 

Dù Kỷ Dao đã thành thân, dù cho phu quân Dương Thiệu hết mực yêu thương nhưng trong lòng nàng vẫn vấn vương người kia, để rồi đổi lấy kết cục đi vào con đường chết, còn liên lụy biết bao nhiêu người. 

 

May mắn cho Kỷ Dao, nàng được trọng sinh trở lại năm mình vừa mười ba tuổi, khi ấy vẫn chưa gặp chưa thích Tống Vân và chưa lầm đường lạc lối.

 

Kiếp này, trời cao thương tình đã cho Kỷ Dao cơ hội sống lại, cho nên nàng quyết tâm phải tránh xa Tống Vân, không dẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước. Nàng sẽ không để tỷ tỷ phải vào cung hầu hạ lão hoàng đế, không để ca ca phải vì nàng mà tạo phản, không để gia tộc rơi vào viễn cảnh tang thương. 

 

Nàng nhất định phải lấy người thích mình mà mình cũng thích người đó, sẽ không cố chấp u mê, cũng không ham vinh hoa và quyền lực nữa, quyết tâm làm một mỹ nhân sống an phận bình thường.

 

Nhưng mà ở kiếp này, vị tướng công kiếp trước của Kỷ Dao sao lại hơi khác khác. 

 

Khi xưa Dương Thiệu vừa gặp đã yêu Kỷ Dao, lập tức đến cửa cầu hôn, lấy nàng về nhà rồi thì nâng niu vô cùng, phải nói là cưng chiều hết mực. Mà kiếp này, Dương Thiệu thăng quan vèo vèo, quyền lực khuynh đảo, một tay che trời, nhưng đối xử với nàng lại không giống kiếp trước, huhu phúc hắc đáng sợ quá đi. 

 

***

 

Kỳ thực ở kiếp trước, trong lòng Kỷ Dao, Dương Thiệu chỉ là một người cho nàng vinh hoa phú quý, nàng hưởng thụ cuộc sống giàu sang nhung lụa ấy, hưởng thụ sự yêu thương chiều chuộng của Dương Thiệu nhưng lại không giao ra tình cảm của bản thân. 

 

Đến khi Dương Thiệu biết trong tim nàng còn cất giấu một người khác, y đã rất hận, rất muốn chính tay mình giày vò Kỷ Dao, nhưng bao nhiêu nỗi hận cũng tan biến vào khoảnh khắc nàng chết trước mặt y.

 

Kiếp này Dương Thiệu sống lại, gặp được Kỷ Dao lúc còn bé, lúc nàng chưa gặp Tống Vân, lúc nàng còn ngây thơ chưa hiểu chuyện đời. Những tưởng với vết xe đổ ở kiếp trước, Dương Thiệu sẽ tránh xa Kỷ Dao, không đếm xỉa đến nàng nữa. 

 

Nhưng không, tình cảm Dương Thiệu dành cho Kỷ Dao không thể nào biến mất, bây giờ y muốn nàng cũng phải yêu mình, cam tâm tình nguyện gả cho mình. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)

 

Không thể hiện tình yêu mù quáng như kiếp trước, Dương Thiệu giấu tình cảm vào lòng, dùng hành động của mình để bắt lấy trái tim Kỷ Dao. Dương Thiệu muốn hai người có kết cục tốt đẹp hơn. Cách làm đó của Dương Thiệu khiến cho Kỷ Dao được quan tâm yêu thương mà sợ hãi các kiểu.

 

Nhưng trong lúc vô tình, Dương Thiệu phát hiện Kỷ Dao cũng sống lại như mình. 

 

Những oán niệm kiếp trước ùn ùn kéo đến làm cho Dương Thiệu không phân biệt rõ kiếp này nàng ngây ngô không tranh đoạt là thật hay là giả vờ, hay cả chuyện kiếp này nàng nói không thích Tống Vân nữa. 

 

“Dương Thiệu nghĩ muốn tra tấn Kỷ Dao, muốn nàng phải đau khổ cầu xin, muốn đem thù kiếp trước gộp lại. Nhưng nhìn nàng khóc, y không ra tay được - nàng càng khóc, y càng mềm lòng. Bây giờ y cũng đã hiểu, cho dù kiếp trước Kỷ Dao không chết y cũng sẽ tha thứ cho nàng, trả thù chỉ là vọng tưởng.”

 

Nội tâm Dương Thiệu mâu thuẫn, vừa muốn bỏ mặc Kỷ Dao để nàng muốn lấy ai thì lấy, để nàng sống cuộc đời mà nàng mong muốn. Một mặt lại buồn bực khi thấy nàng tiếp xúc với nam nhân khác. Sau thời gian dài tự giày vò mình, Dương Thiệu cũng hiểu được Kỷ Dao chính là kiếp số của mình.

 

Còn Kỷ Dao cũng phiền lòng không kém, Dương Thiệu nói muốn cưới nàng mà lại lạnh nhạt nàng. Vậy rốt cuộc là có yêu nàng hay không? Chắc là hết thương nàng rồi.

 

Sau bao trắc trở, hai người cũng về chung một nhà, Kỷ Dao không còn là Kỷ Dao khi xưa, kiếp này nàng không tham lam phú quý, cũng có tình cảm với Dương Thiệu, số phận của hai người nhất định sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp nhất. Hai người ở bên nhau sẽ bù đắp được những mất mát mà kiếp trước gây ra.

 

Còn về Tống Vân, kiếp này hắn không được làm thái tử, không đăng cơ, Kỷ Dao cũng không si mê hắn. Tỷ tỷ của Kỷ Dao không phải vào cung làm phi, không chịu đựng tranh đấu hậu cung, không mài mòn thanh xuân của mình, nàng ấy gả cho một quan viên trẻ tuổi tài cao, phu thê ân ái. Ca ca của Kỷ Dao không vì nàng mà cấu kết tạo phản, làm một trung thần tiêu sái quang vinh. Kỷ gia cũng từng bước đi lên, trở thành danh gia được người người ngưỡng mộ. Một kết cục hoàn mỹ cho sự cố gắng của Kỷ Dao và Dương Thiệu trong vận mệnh đổi thay số phận.

 

“Chồng cũ là quyền thần” là một bộ truyện song trọng sinh khá hay với đầy đủ các tag hấp dẫn như sủng sạch ngọt, thâm tình lại có chút phúc hắc hài hước và đặc biệt là kết thúc vô cùng có hậu. Vậy nên, nếu bạn đang tìm kiếm một bộ truyện cổ đại cuốn hút để giải trí thì hãy nhảy hố nhé ^^

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...