Công chúa quý tính

Công chúa quý tính

#Review
CÔNG CHÚA QUÝ TÍNH

Tác giả: Tắc Mộ
Thể loại: Cổ đại, hài, hoán đổi linh hồn, nam biến thái nữ giỏi võ công, sạch, sủng, HE
Độ dài: 41 chương, hoàn
Tình trạng: Đã XB
______________

Trong những năm đầu đời tập toẹ đọc ngôn tình, ngoài những tác phẩm kinh điển của Tào Đình và Minh Hiểu Khê, một trong những cuốn truyện để lại ấn tượng sâu đậm nhất, khiến tôi đọc đi đọc lại nhiều nhất phải kể đến “Công chúa quý tính”.

Có lẽ phần lớn bạn đọc đã thừa biết câu chuyện này rồi nhỉ. Hôm nay nhân đêm trăng gió mát, chúng ta hãy cùng ôn lại kỉ niệm xưa với tôi nào!

Truyện mở đầu cũng vào một đêm trăng thanh gió mát tắt đèn tối om, một bóng đen lẻn vào phòng của Vô Mẫn Quân – thái tử Tây Ương quốc hùng mạnh bậc nhất, với ý đồ ám sát thanh niên này. Trải qua một hồi vật lộn, cả người đi ám sát và người “bị” ám sát đều mệt thở không ra hơi, đập đầu xuống nền nhà mà ngất đi. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ôi thôi trời đất đảo điên, nam hoá nữ, nữ hoá nam. Kẻ đi ám sát đêm khuya là công chúa Vân Kiểu hoá thành thái tử Vô Mẫn Quân, còn Vô Mẫn Quân trở thành nàng công chúa thất sủng của Đông Nguyên quốc. Cực chẳng đã, hai kẻ thù buộc phải hợp tác với nhau. Vân Kiểu nhan sắc tầm thường, học hành dốt nát đột ngột phải chỉ huy đội quân ngàn người, quản lí cả Tây Ương quốc dân giàu nước mạnh, ngày ngày đối mặt với cái gương mà xuýt xoa vì vẻ đẹp của cái túi da mới của mình. Còn Vô Mẫn Quân, điều đầu tiên hắn gặp phải là tai nạn đổ máu – bà dì mỗi tháng một lần đều như vắt chanh ghé thăm quả thật rất đúng lúc. Thứ nữa là hắn phải trao nụ hôn đầu cho một tên đàn ông – một tên thầm mến công chúa Vân Kiểu, đời quả thật không còn gì khốn nạn hơn nữa.

À không, có đấy, mọi chuyện đều có thể trở nên tệ hại hơn. Để che dấu bí mật linh hồn bị hoán đổi, Vô Mẫn Quân và Vân Kiểu buộc phải kết hôn, gọi sang chảnh là hoà thân. Hai vợ chồng chưa kịp hưởng kì “trăng mật” thì phải vội vàng về quản lí Tây Ương quốc, vì hoàng đế già đã cưỡi hạc đi Tây Thiên chơi với tiên nữ.

Thế là một nàng công chúa ngốc nghếch bỗng hoá hoàng đế, đảo loạn triều chính, còn thái tử biến thái lên chức hoàng hậu, quậy hậu cung gà bay chó sủa. Hoàng đế thì cười hỉ hả thu người vào hậu cung, hoàng hậu lại cười híp mắt đem từng nàng ra phạt roi đuổi đi. Đúng là một hoàng cung chẳng giống ai!!!

Biết bao tình huống dở khóc dở cười khiến Vô Mẫn Quân và Vân Kiểu cứ vô tình cho em gần anh thêm chút nữa, thêm chút nữa, và cuối cùng là ừ thì yêu thật rồi đấy đã yêu thật rồi. Khi yêu thì tất nhiên là người ta sẽ có nhu cầu sinh lí cơ bản, hôn thôi thì không đủ mà còn cần… tò te tí te (trẻ con chớ nhìn). Nhưng mà có gì đó sai sai, ai trên ai dưới cho hợp lí thì cần phải cân nhắc thật cẩn thận =)) Người trong vai đàn ông thì không có chút kinh nghiệm giường chiếu nào, còn người trong vai nữ thì mới là lần đầu tiên của con gái… vừa đau vừa thốn lắm đấy…

Câu chuyện là quá trình quậy phá tưng bừng của cả hoàng đế và hoàng hậu, từ khi còn ghét nhau như chó với mèo đến khi yêu nhau thừa sống thiếu chết. Hai con người đứng trên hai bờ chiến tuyến, nếu không có sự kì diệu của định mệnh, có lẽ họ sẽ mãi mãi bỏ lỡ nhau. Nhưng thật may mắn, Vô Mẫn Quân lạnh lùng vô cảm gặp được Vân Kiểu ấm áp quan tâm. Nàng giúp hắn không còn cô đơn, hắn bồi nàng đi đến cuối con đường. 

Tôi rất yêu thích những nhân vật trong truyện của Tắc Mộ, họ luôn có cá tính “chẳng giống ai”. Vô Mẫn Quân ngoài là một kẻ biến thái thích hành hạ mấy phi tần trong hậu cung còn đặc biệt thích chuyện bà tám, lúc làm việc thì lạnh lùng còn sau lưng thì giở đủ trò chơi xấu, đặc biệt là khi ghen tuông. Vân Kiểu thì lúc nào cũng ngu ngơ, học hành dốt nát chữ xấu như gà bới, riêng có võ công thì đột phá, chẳng giống bất kì nàng công chúa nào. Nhưng thật ra, nàng cũng có một mặt thông minh, một khi yêu là hết mình. Cha mẹ bỏ rơi, hoàng thất lạnh lẽo, vậy mà nàng vẫn nhận trách nhiệm của một công chúa, hi sinh cho đất nước khi đi ám sát thái tử nước đối địch. Khi yêu Vô Mẫn Quân, nàng nguyện tin tưởng hắn cho dù có liên quan đến tính mạng mình. 

Còn Vô Mẫn Quân, tưởng như vô tình, kì thật lại là người có tình nhất. Hắn thả tự do cho một người từng ám sát mình là Vân Kiểu, cũng thu xếp chu toàn mọi chuyện cho nàng. Hắn âm thầm bảo vệ Vân Kiểu, dù cho nàng không biết. Hắn đau lòng khi lão thần suốt ngày càu nhàu bên tai mình qua đời. Hắn lo lắng cho đứa em gái mặc dù ngoài miệng vẫn là những lời châm chọc. Vân Kiểu và Vô Mẫn Quân đã trở thành cặp đôi kiểu mẫu mà cho tới giờ chưa cặp đôi biến thái – lầy – bựa nào vượt qua được!

Lời đã nói hết, kể cũng đã kể gần hết, nếu nói thêm nữa thành ra truyện kém hấp dẫn hơn rồi. Còn ai chưa từng nhảy hố này thì đừng ngại ngần kẻo phí hoài mấy năm đọc truyện đấy :v Chúc các bạn một tối thứ 2 vui vẻ. Hãy tập yêu thứ 2 đi vì tối thứ 2 luôn có review của Huyên chiêu nghi với gu truyện nhẹ nhàng hài hước hấp dẫn đầy tính hàn lâm, hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn những bất ngờ đầy ngọt ngào. Một phút quảng cáo xin kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn!
_____________

Review by Huyên Chiêu Nghi
Bìa: Tơ Chiêu Nghi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Mạnh bà truyền

Mạnh bà truyền

#ReviewMẠNH BÀ TRUYỀNTác giả Lý Triều CẩnThể loại Huyền huyễn, SE.Độ dài 53 chương + 1 ngoại truyệnTình trạng hoàn.********“Mạnh Bà truyền” là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh...

Lâu chủ vô tình

Lâu chủ vô tình

#ReviewLÂU CHỦ VÔ TÌNHTác giả Nhất Độ Quân HoaThể loại Cổ đại, ngược tâm, ngược thân, huyền huyễn, SEĐộ dài 17 chươngTình trạng Hoàn editLãnh Phi Nhan là nữ ma đầu giết ...

Họa bì

Họa bì

#ReviewHỌA BÌTác giả Goodnight Tiểu ThanhThể loại Cổ đại, huyền huyễn, ngược tâm, ngược thân, SESố chương 5 chươngTình trạng hoànNăm xưa, Tần Tử Phượng vốn là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần. Tron...

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình

#Review33 NGÀY THẤT TÌNHTác giả Bảo Kình KìnhThể loại hiện đại, hài, OESố chương 35 chươngTình trạng hoàn, đã XB chuyển thể thành phimLink onl http//diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308623***Happy Valentine’s ...

Hận này dằng dặc mãi không nguôi

Hận này dằng dặc mãi không nguôi

#ReviewHẬN NÀY DẰNG DẶC MÃI KHÔNG NGUÔITác Giả Tuỳ Vũ Nhi AnThể Loại Cổ đại, đoản văn, thanh mai trúc mã, SE.Tình Trạng HoànSố Chương 7 chương“Ta mất nàng, cũng đã mất luôn quãng t...

Trả ta kiếp này

Trả ta kiếp này

#ReviewTRẢ TA KIẾP NÀYTác giả Thiên Tình Hữu PhongThể loại Cổ đại, Huyền Huyễn, Sủng nữ, Ngược nam, Nam chính thâm tình, SE.Số chương 44 chương + 1 ngoại truyện....Tình trạng Hoàn, Đã xuất bảnCảnh báo Chống chỉ đ...