Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa

Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa

#Review
GIÓ MANG KÝ ỨC THỔI THÀNH NHỮNG CÁNH HOA

(Tên khác: VƯỢT QUA LÔI TRÌ)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Thể loại: Hiện đại, quân nhân, ngược, nữ 9 bị câm (không phải bẩm sinh), HE
Tình trạng: Hoàn
Số chương: 65 không PN
--------------
Mộc Mộc, một cô gái có số phận có thể gọi là không tốt.
Bố mất, mẹ bị buộc tội giết người phải ngồi tù, cô gái 16 tuổi ấy mang theo ý nghĩ không biết gọi là điên rồ hay ngu ngốc nữa, đó là ngồi tù thay mẹ.
Vì để có chi phí cho luật sư và tạo chứng cứ ngoại phạm thay mẹ, cô đành đi đàn piano cho quán bar Lạc Nhật. Và đã là bar thì cái việc họ nghe được cô đàn hay không đó không quan trọng, họ thích chọc ghẹo cô. 
Cô kiên trì ở lại đàn vì cô cần 2 thứ: số tiền 5 vạn và người đàn ông cô sẽ "bán" đi đêm đầu tiên.
Từ khi bắt đầu làm ở đây cô đã chú ý anh, một người luôn âm thầm uống rượu trong góc phòng, và cũng là người duy nhất chú ý tiếng đàn của cô.
Ngày cuối cùng, cô đã ra giá 5 vạn đêm đầu tiên của mình cho anh. 
Đáng lẽ xong đêm đó có thể đường ai nấy đi, nhưng anh lại nói "Làm bạn gái anh nhé?". Cô đã khóc. Cô không thể nói, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng truyền đạt lại với anh 5 chữ "chờ khi chúng ta gặp lại".

Câu chuyện lần này của Diệp Lạc Vô Tâm nói về mối tình buồn xoay quanh 3 nhân vật: Trác Siêu Việt, Trác Siêu Nhiên, Tô Mộc Mộc.
Đọc đoạn giới thiệu trên mọi người nghĩ thế nào? cô nàng Mộc Mộc sẽ tìm được người tình một đêm đấy ra sao khi ngay cả cái tên đầy đủ của anh cô cũng không biết.
Sau khi hết án, cô ấy đi khắp nơi để tìm người con trai có mang tên "Trác". Cô chỉ biết bám víu vào dấu hiệu duy nhất ấy, dù đúng hay sai.
Và trong một lần vào quân đội để đàn, cô đã gặp người con trai đó, mặc trên người bộ quân phục cứng cáp. Đó là người con trai ấm áp giống như cảm giác đêm đó cô không thể quên. Cô cực lực theo đuổi anh, dùng tất cả những ngôn từ mình có thể diễn tả trên trang giấy. Cuộc đối thoại của hai người luôn luôn chìm trong im lặng vì cô không thể nói. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi cô.
Câu chuyện sẽ rất ngọt nếu chỉ dừng ở đấy, nhưng mọi thứ đã đảo lộn khi người em song sinh của anh ấy trở về...

---------------------
Muốn biết tình huống "cẩu huyết" thế nào thì các bạn cứ đọc đi nhé :3 không ngược lắm đâu ad đảm bảo đấy ❤️

Nếu các bạn thấy hay, hãy Like và Share ủng hộ Review Team nha ?

#Nguyệt_Phi
Des by Tịch Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...