Kết hôn lần thứ hai

Kết hôn lần thứ hai

#Review
KẾT HÔN LẦN THỨ HAI

Tác giả: Hạ Mạt Thu
Thể loại: Quân nhân, nữ sạch, nam hơi biến thái chút, sủng, sắc, 18+,HE
Độ dài: 56 chương _ 4 PN
Tình trạng: Hoàn

----------------

Tiếu Tử Hàm không thể nói là một cô gái quá xuất sắc, nhưng vẫn thuộc hàng con gái có nhan sắc, có công việc ôn định, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, cái cô thiếu chính là gia đình. Cha không yêu mẹ không thương, đã thế còn nhiều lần muốn “bán” con để lấy tiền, chính vì vậy với khiến cô rơi vào cảnh kết hôn mới 3 ngày đã li dị. 

Chính vì sống trong hoàn cảnh như vậy đã tôi luyện cho Tiếu Tử Hàm  tính cách mạnh mẽ, kiên cường và có chút bướng bỉnh.

Cô biết khi biết tin mình li dị, thế nào hai vị phụ mẫu cực phẩm ở nhà thế nào cũng sẽ chạy đôn chạy đáo tìm mối xem mắt để “bán” cô lần nữa. Tiếu Tử Hàm chỉ biết mỉm cười chua chát cho số phận của mình, cô quyết định tạm thời quăng những đau khổ đó ra sau đầu để đến thành phố khác dự lễ cưới của chị em tốt. 

Cô không biết rằng chính nơi này cô đã gặp được người đàn ông chân chính của đời mình.

.........

Lần đầu tiên Chung Soái gặp Tiếu Tử Hàm là khi được bạn nhờ đi đón cô đến dự lễ cưới. Lúc đầu anh chỉ cảm thấy việc trêu chọc cô rất thú vị, cô nhóc này vậy mà trong lễ cưới ngang nhiên dám đấu rượu với anh ( uh khúc này nam chính của chúng ta đã chơi gian lận đó ), thấy cô khó chịu nhưng vẫn tỏ ra kiên cường không khuất phục, Chung Soái thật sự đã cảm thấy có gì đó rục rịch trong tim mình. Và khi Chung Soái nghe được đoạn đối thoại giữa Tiếu Tử Hàm và mẹ cô anh đã quyết định đây là người con gái sẽ đi với mình đến cuối đời.

Tiếu Tử Hàm lần thứ hai kết hôn cũng sấm sét nhanh như lúc cô ly hôn trước đó. Khoảng thời gian đầu sau kết hôn vẫn là ai làm việc đó, Tiếu Tử Hàm vẫn tiếp tục công tác của cô, Chung Soái vẫn tiếp tục đời lính của anh, duy chỉ khác là cả hai có đã chút thời gian cho đối phương, mỗi đêm nhắn tin, hỏi han nhau về cuộc sống thường nhật …như những đôi tình lữ khác.

Có thời gian Tiếu Tử Hàm lại xin nghỉ phép để vào quân đội thăm anh, không thì mỗi khi làm nhiệm vụ xong Chung Soái lại về thành phố với cô. Thời gian bên nhau không cùng xem phim lại cùng đi siêu thị mua đồ, cùng nấu ăn v..vv cả hai cứ thể trải qua những tháng ngày bình yên như những đôi vợ chồng mới cưới khác. Nhưng nếu cuộc sống cứ êm ả như người ta mong muốn thì đâu ai gọi đó là cuộc đời?

Sau khi người mẹ cực phẩm của cô tìm tới tận cửa, vạch trần ra thân phận được chôn giấu suốt hơn 20 năm. Sau đó là sự phản đối từ mẹ của anh, định kiến về “người từng li dị” như cô. Tình đầu của anh quay về… mọi thứ cứ dồn dập đổ ập về phía hai người bọn họ. Tiếu Tử Hàm từng nhiều lần đau khổ, mệt mỏi, mất niềm tin vào cuộc sống, tình yêu, hôn nhân cô hiện có. Chính những lúc như vậy, Chung Soái luôn là người ở bên bảo bọc, che chở và nâng đỡ cho cô, giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn để có thể cùng anh vượt qua những sóng gió đó.

Nhưng người đàn ông mạnh mẽ đó vẫn có lúc bị cuộc sống này quật ngã. Vì điều gì anh muốn đẩy cô ra? Tiếu Tử Hàm phải làm gì để xóa bỏ sự tự ti, mặc cảm trong lòng Chung Soái đây? Tất cả sẽ được giải đáp trong truyện đó.

Truyện của Hạ Mạt Thu lúc nào cũng sẽ là nữ chính mạnh mẽ nhưng hoàn cảnh gia đình éo le theo cách này hay cách khác. Nam chính thì soái thôi rồi, lại thêm đặc tính sói đuôi dài mặt dày nữa chứ, thịt thà thì chất lượng miễn bàn :v Tình tiết truyện này khá đều, có hiểu lầm nhưng rất nhanh đã được làm sáng tỏ, các nhân vật phụ cũng rất dễ thương :v. Truyện thích hợp đọc thư giản. 
__________
Review by #Hôn_Quân
Bìa: #Hy tiệp dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...