Lời Thì Thầm Trao Em

Lời Thì Thầm Trao Em

Giới thiệu:

 

[Trích truyện:

 

Mặc dù Trình Âm học không tốt, nhưng dựa vào diện mạo nên rất có danh tiếng ở Tam Trung. Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên.

 

Trình Thanh cũng không muốn mắng em gái trước mặt người khác, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng Trình Âm sẽ không thể thông cảm cho anh mình lúc này, chỉ cảm thấy rất tủi thân.

 

"Đúng thế, em không thông minh, không thể làm gì cả, làm cái gì cũng không tốt!" Trình Âm khóc lóc nói, "Em chẳng qua là không nghe hiểu giáo viên nói gì sao! Từ đơn cũng không nhớ được, công thức thì cũng vậy! Ai bảo cha mẹ đem hết chỉ số thông minh cho một mình anh!"

 

Trình Thanh vốn đã bình tĩnh hơn rồi nghe Trình Âm nói như vậy tức giận lại càng bốc lên như tro tàn.

 

"Có bao giờ em nghĩ đến nguyên nhân tại sao mình như vậy chưa, sao anh lại có đứa em gái như em chứ, có nói cũng không ai tin chúng ta là anh em ruột!"

 

"Em thèm vào! Là em ngu em ngốc, là em không xứng làm em gái của anh được chưa!"

 

Trình Thanh vô cùng tức giận mà cười: "Em thích làm em gái của ai thì cứ làm đi!"

 

Đúng lúc này Trần Nhiên từ trong lớp đi ra. Trình Âm nghe thấy tiếng bước chân cho rằng có bạn học đang đi tới, vừa nhìn thấy Trần Nhiên thì lập tức đi về phía anh.

 

"Anh ơi!"

 

Trần Nhiên dừng chân lại.

 

"..."

 

Trình Âm lau nước mắt, đi ba bước trốn phía sau Trần Nhiên, thò đầu nhìn Trình Thanh.

 

"Hôm nay anh có muốn đánh chết tôi, thì trước tiên phải bước qua xác anh trai tôi!"

 

Trình Thanh: "..."

 

Trần Nhiên: "A."

 

Trình Thanh đột nhiên im lặng.

 

Ngay lúc anh nhìn thấy Trần Nhiên thì tự sờ mặt của mình, thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải Trình Âm tìm được anh trai ruột hay không.

 

Thậm chí tức hơn nữa, lúc Trình Âm kéo tay áo Trần Nhiên, ánh mắt trông mong nói: "Đây là người muốn đến gây sự với em, anh à."

 

Trần Nhiên cười còn giả vờ chắn Trình Âm ra phía sau, từ tốn nói: "Người anh em, cô gái nhà tôi còn nhỏ đừng chấp em ấy làm gì."

 

Trình Thanh: "......"

 

Cô gái nhà cậu!!!!

 

Nhà cậu!!!!

 

Đệt, bây giờ thật sự là lục thân không nhận.]

 

***

 

Trên thế giới có hơn bảy tỷ người, ngoại trừ những cặp song sinh và các mối quan hệ huyết thống ra, xác suất để tìm được một người có ngoại hình giống mình là rất thấp. Thế nhưng, Trình Âm và Trần Nhiên lại nằm trong tỉ lệ hiếm hoi kia, vô tình tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập.

 

Trình Âm là một nữ sinh cấp ba đơn thuần, có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thành tích thì lẹt đẹt. Cô may mắn có được một gia đình hạnh phúc, được ba mẹ và anh trai hết lòng thương yêu. Ba mẹ và anh trai cô đều là học bá, nhưng Trình Âm lại không được di truyền bộ óc thiên tài của ba mẹ, bù lại ba mẹ chưa từng đặt nặng vấn đề học tập lên vai cô.

 

Ở trường học nhân duyên của Trình Âm không tệ, bạn bè cùng lớp yêu mến lại ít có xích mích với ai. Trình Âm còn có được một người bạn tốt, Tạ Dĩnh, vừa là tri kỷ vừa là học bá. Có thể nói ngày tháng cấp ba của Trình Âm trôi qua hết sức bình yên, cho đến khi gặp được Trần Nhiên.

 

Trần Nhiên là ai? Anh là một vận động viên đấu kiếm đầy tài năng, năm mười ba tuổi đã giành chức vô địch quốc gia lứa tuổi thanh thiếu niên. Mười bảy tuổi đạt chức vô địch Thế vận hội Châu Á, năm mười chín lại vô địch World Cup.

 

Chỉ qua vài dòng miêu tả sơ lược, chúng ta có thể thấy Trần Nhiên chính là hình ảnh con nhà người ta trong truyền thuyết hay được réo gọi. Nhưng ở độ tuổi hai mươi ba, anh rời khỏi đội tuyển quốc gia vì một hiểu lầm không đáng có. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Mẹ Trần Nhiên là một người phụ nữ chuẩn mực của thời đại mới, dù yêu thương nhưng vẫn hết sức nghiêm khắc. Bà bắt anh quay trở lại trường học, không tiếp tục làm vận động viên thì ít nhất phải lấy được tấm bằng đại học.

 

Vì nguyên nhân trên, Trần Nhiên đã gặp được cô bé Trình Âm ngây thơ. Một chàng trai trưởng thành, ngậm ngùi vác cặp đến trường, ngày ngày lăn lộn chung với một đám học sinh cấp ba miệng còn hôi sữa. 

 

Không cần phải nói, tâm trạng của Trần Nhiên không thể gọi là vui vẻ. Nhưng nhờ có Trình Âm ngồi cùng bàn, Trần Nhiên dần dần cảm thấy cuộc sống thế này cũng không quá tẻ nhạt. Hai người cùng nhau trải qua những chuyện nhỏ nhặt rất đỗi bình thường, mà bất kỳ học sinh nào cũng sẽ từng trải qua.

 

Tình cảm được vun bồi từng chút một, giống như cơn mưa dầm mùa hạ chậm rãi làm ướt mặt đất. Nhưng trên đời không có bữa tiệc nào là không tan, sự gặp gỡ giữa hai con người Trần Nhiên và Trình Âm cũng thế. 

 

Ngay từ đầu anh đã biết mình sẽ được gọi trở về đội tuyển, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Còn Trình Âm vẫn là một nữ sinh mới lớn, con đường phía trước của cô chỉ vừa bắt đầu. Thế giới của hai người bọn họ rất khác biệt, hoặc không muốn nói là không có điểm chung.

 

Thế nhưng Trần Nhiên lại không muốn đi quá nhanh, anh thả chậm bước thong thả chờ Trình Âm đuổi kịp. Không phụ sự mong đợi của anh, cô bé Trình Âm ngây thơ ngày nào cuối cùng đã lớn. Đã có thể chạy những bước dài đuổi theo anh, cùng nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại.

 

Một người trở lại đội tuyển, một lần nữa liên tục đạt được những đỉnh cao vinh quang trong sự nghiệp vận động viên. Còn một người lại cố gắng hết sức mình để đuổi kịp anh, trở thành một phóng viên thể thao đầy triển vọng. Hai thế giới riêng biệt tưởng chừng không có điểm chung, cuối cùng khi ghép lại là một bức tranh hoàn hảo.

 

Tình yêu của họ khởi đầu từ ngôi trường cấp ba Tam Trung, có thể được gọi là tình cảm trong sáng nhất của lứa tuổi học trò. Không có quá nhiều sóng gió, hai người đều hết mực kiên trì, sau cùng đã tu được chính quả.

 

Nhìn vào bối cảnh của câu chuyện, cảm nhận tình yêu thuần khiết của các nhân vật. Chắc hẳn bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ một lần nữa làm sống lại những ký ức đẹp đẽ của thời thanh xuân rực rỡ đó.

 

Bộ truyện này khiến mình rất hối tiếc, còn có phần ghen tị với Trình Âm. Vì Trình Âm thật sự đã có được những ngày tháng học sinh vô cùng tươi đẹp đáng nhớ. Còn với mình khoảng thời gian vui vẻ nhất chỉ có bốn năm đại học. Có một số việc, không phải ai cũng may mắn như cô bé Trình Âm.

 

Dù vậy, ‘Lời thì thầm trao em’ đã làm rất tốt vai trò của nó, bù đắp những thiếu sót trong giấc mơ về thời cấp ba của mình. Lời văn nhẹ nhàng trong sáng, dẫn dắt người đọc theo từng bước chân trưởng thành của cô bé Trình Âm. 

 

Đây sẽ là một lựa chọn rất sáng suốt với những bạn yêu thích thể loại vườn trường thanh xuân. Chúc các bạn sẽ tìm được chính mình qua một nhân vật nào đó trong truyện, để cùng nhau từ từ thưởng thức lại hương vị của một thời đáng nhớ đã qua.

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

RV: Đài Tú Nữ

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...