Mị hương

Mị hương

#Review
MỊ HƯƠNG

Tác giả: Cống Trà
Thể loại: Cổ đại, 3S, hài, hào môn thế gia, HE
Độ dài: 82 chương
Tình trạng: Hoàn - sách xb 

-----------

Trải qua hơn mười năm chiến tranh liên miên, thanh niên trai tráng tử trận trên chiến trường nhiều không kể xiết, dù thắng lợi nhưng nước Đại Ngụy lại lâm vào tình trạng “âm thịnh dương suy”, số lượng nữ tử nhiều hơn gấp đôi số lượng nam tử. Trước tình cảnh đó, Huệ Tông hoàng đế đã ra sắc lệnh, nữ tử tới 15 tuổi và nam tử tới 18 tuổi vẫn chưa có hôn ước sẽ bị quan phủ ép cưới gả dù có tình nguyện hay không.

Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đều là ba cô gái xinh đẹp tài giỏi, chỉ vì mẹ của ba người muốn giúp họ tìm được tấm chồng như ý nhất nên vẫn lưỡng lự tới bây giờ. Mắt thấy con gái sắp tới tuổi cập kê, ba bà mẹ mới luống cuống, bèn nghĩ ra một phương pháp. Thôi thì gả cho người ngoài không bằng gả cho anh họ nhà ngoại bên Cố phủ - Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn, thân càng thêm thân. Thành thật mà nói đây là chủ ý không tồi chút nào, thế nhưng hai biểu ca, ba biểu muội, ai sẽ làm chính thất, ai sẽ chịu làm thiếp? Hơn nữa Cố Đông Du và Cố Đông Cẩn cậy có sắc lệnh của Hoàng thượng, vênh váo ra oai, chê bai không muốn lấy bất kỳ ai trong số họ. Chính vì vậy mà Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh này ra một ý tưởng vô cùng “quái gở” - kết nghĩa chị em, nếu không lấy được đấng lang quân như ý thì nguyện “hầu chung một chồng”, và mục tiêu họ nhắm đến chính là phủ Tướng quân.

Phủ tướng quân nhà họ Tạ có ba anh em nổi danh lừng lẫy - Tạ Đằng, Tạ Thắng và Tạ Nam. Không chỉ tướng mạo tuấn tú mà họ còn là ba vị tướng quân đã đem lại thắng lợi vẻ vang cho Đại Ngụy, mỗi người đều là niềm mơ ước của biết bao nhiêu thiếu nữ. Nói đến đây có lẽ các bạn cũng đã nghĩ ba cô gái muốn nhắm đến ba anh em nhà tướng quân phải không? No no no, sai rồi, sai quá sai :v Đúng là phủ Tướng quân có ba anh em nhà họ Tạ trẻ tuổi, tài mạo xuất chúng, nhưng vẫn còn một đại nhân vật mà chúng ta chưa nhắc đến, ông nội của họ, lão tướng quân Tạ Đoạt Thạch… Lí lẽ của ba cô gái là: nếu gả cho ông, vừa có danh phận và địa vị lão phu nhân tướng quân, vừa có quyền thế lại còn có cả ba đứa cháu nội đáng để tự hào  (thậm chí còn nghĩ đến chuyện chọn cháu dâu cho mình luôn :v :v :v). Hơn nữa, lão tướng quân đã tuổi cao sức yếu, sau này ông mất đi, ba người họ sẽ tha hồ “nuôi trai”, thử hỏi ai mà không ham? Lúc đọc đến đây mình cũng shock, ba thiếu nữ 15 tuổi cưới chung một ông già hơn 60 tuổi… :v Biến thái và bựa không chấp nhận nổi, thế nhưng mình đã cố đọc tiếp, và chuyện là thế này:

Diêu Mật có một khả năng bất thường, cứ hễ đến gần chàng trai trẻ nào, hơi thở của nàng lại tự động thổi ra một loại mê hương làm đối phương bủn rủn, lại còn có chút động tình. Nàng cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh vạch ra kế hoạch trà trộn vào phủ Tướng quân làm nha hoàn rồi dần dần tiếp cận “chồng tương lai”. Thế nhưng trước khi gặp lão tướng quân, họ đã chạm trán ba anh em nhà họ Tạ đầu tiên, và Diêu Mật cũng “vô tình” thổi mê hương làm đại tướng quân Tạ Đằng xao xuyến. :v Ba anh em nhà họ Tạ lúc nào cũng hồn nhiên và tự sướng, ba cô gái ấy trà trộn vào đây không phải muốn quyến rũ mình thì còn ai nữa? :v :v Nhưng hết lần này đến lần khác ba nha hoàn kia chỉ nói chuyện, hầu trà, nhìn ông nội họ với ánh mắt lấp lánh, ba anh em mới dần nhận ra, có điều gì đó sai sai :v :v 

Họ còn chưa kịp hành động, đã có thánh chỉ của Hoàng thượng truyền tới lệnh cho ba người Tạ Đằng, Tạ Thắng, Tạ Nam ra biên cương đánh giặc bảo vệ đất nước. Nhưng phủ Tướng quân chỉ có bốn ông cháu, không có nữ quyến, nếu họ mất mạng, không còn ai nối dõi dòng họ. Vì vậy thánh chỉ thứ hai lại truyền tới, ba nha hoàn Diêu Mật, Sử Tú Nhi, Phạm Tinh hiến thân cho ba vị tướng quân trẻ tuổi đế lưu lại hậu nhân đời sau cho nhà họ Tạ, khâm thử. :v :v

------------

Mị hương là một câu chuyện nhẹ nhàng êm đềm, nhưng vẫn vô cùng hài hước và hài hước bựa không phải dạng vừa đâu :v :v Nhân vật chính là cặp đôi Diêu Mật - Tạ Đằng, và các cặp đôi phụ Sử Tú Nhi - Tạ Thắng, Phạm Tinh - Tạ Nam,... Nửa phần sau truyện miêu tả những tuyệt chiêu, mưu mẹo thể hiện tài trí của ba cô nàng để đối phó với những tiểu tam lăm le nhòm ngó chồng của họ. Tuy nhiên tình cảm của các cặp đôi không được miêu tả kỹ lắm, nhưng độc giả vẫn phần nào cảm nhận được tình yêu sâu sắc họ dành cho nhau. Và đương nhiên lão tướng quân là một nguyên tố gây kích động tình cảm nhất, ngày nào cũng nghĩ ra mưu kế để cháu trai ôm cháu dâu về nhà, còn mình thì được bế chắt đi khoe khoang, không muốn thua kém những người bạn già khác :v. Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc khi bạn muốn đọc truyện giết thời gian.

-------------

Review by Tuệ Tần
Des by Họa Quý Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...