Nắm lấy tay em

Nắm lấy tay em

#Review
NẮM LẤY TAY EM

Tác giả: Tiểu Văn
Thể loại: Hiện đại, 419, có baby, ấm áp, nhẹ nhàng, HE
Số chương: 31 chương + 2 ngoại truyện
Tình trạng: hoàn

--------------
“-Ba ơi!

-Gì đó con gái? -Hạo Thiên xoa đầu con. Nụ cười vừa chớm nở trên môi anh cứng lại khi Khải Lạc hỏi ngay:

-Ba và mẹ còn giận nhau bao lâu nữa ạ?

-Đúng rồi ạ!_Khải Hoa ôm lấy cổ ba khi Hạo Thiên cúi xuống ôm con_ Nếu ba mẹ giận nhau lâu thì sẽ bỏ nhau đấy ạ. Bạn con nói vậy mà.

-Ba mẹ đừng bỏ nhau nữa -Con trai cũng đã ôm lấy Hạo Thiên, giọng nhỏ xíu – Con và em đều thương ba với mẹ. Con không muốn ở chỉ có ba hay chỉ có mẹ. Buồn lắm ạ!

Hạo Thiên lại ôm lấy hai đứa con trong vòng tay mình. Anh không hiểu và chưa hề hiểu nỗi sợ của hai đứa bé vốn không có cha từ bé, đột nhiên lại có ba yêu thương ôm ấp. Nếu phải mất đi ba hay mẹ một lần nữa, trí óc non nớt của hai đứa không thể nào chịu được…Lòng Hạo Thiên bây giờ không chỉ là nhói đau nữa. Anh bỗng thấy mình thật ích kỷ…Tại sao Hạo Thiên chỉ biết trách và giận vợ khi không tin tưởng mà không tự hỏi mình đã làm được những gì để cô tin?

-Ba và mẹ chỉ giận nhau một chút thôi _Hạo Thiên cười mà mắt cay cay_Rồi ba sẽ về xin lỗi mẹ. Không có chuyện ba mẹ bỏ nhau đâu.

-Vậy là mẹ giận ba ạ? _Khải Lạc tròn xoe mắt_ Vậy sao mẹ lại khóc ạ?

-Mẹ khóc lúc nào?

-Sáng đấy ạ _Khải Hoa xen vào_Mẹ làm đồ ăn và khóc. Khi con hỏi thì mẹ nói bụi rơi vào mắt mẹ. Nhưng con biết là mẹ khóc. Con biết mà…

-Ừ. Hai đứa đi học đi, chiều về sẽ không thấy mẹ giận ba nữa _Hạo Thiên dịu dàng_ Ba sẽ về xin lỗi mẹ, có chịu không?

-Ba mua hoa lan đấy ạ _Khải Lạc cười tươi_ Mẹ thích hoa lan lắm. Mẹ không giận nữa đâu.

-Ừ.”
...................
Xin các bạn đừng thấy 419 mà vội chán ghét vì đây là một truyện hay và vô cùng ấm áp đấy. 

Nội dung câu chuyện xoay quanh việc Lâm Hân là một cô bé mồ cô, vì kiếm tiền làm phẫu thuật cho bà mà phải vào Lan Quế Phường bán thân. Đừng thấy đến đây mà đã nghĩ nữ chính không sạch, vì may mắn khi vừa bước vào thì đã gặp Kỷ Hạo Thiên lúc đó đã say bét nhè. 

Kỷ Hạo Thiên vì người bạn gái thanh mai trúc mã của mình lấy người khác mà khoảng thời gian đó chỉ đắm chìm trong rượu chè, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sau khi xảy ra tình một đêm với Lâm Hân, trong tiềm thức anh vẫn luôn nhớ về người đó. Mặc dù tối hôm đó cô đã trộm đi 10 vạn của anh, nhưng suốt gần 5 năm sau, hàng tháng luôn có một khoảng tiền nhỏ gửi đến địa chỉ nhà anh ở Thượng Hải. Anh biết, chính là người con gái đêm ấy đang dần trả lại cho anh. 

Trong một đêm đó, Lâm Hân không phải không được gì. Cô có được hai đứa bé sinh đôi rất ngoan và hiểu chuyện. 

Khải Lạc và Khải Hoa mặc dù chỉ mới 3-4 tuổi, khó trách sẽ ham thích những thứ mà trẻ con luôn thích như đồ ăn ngon, quần áo đẹp, hay những món đồ chơi ngộ nghĩnh. Nhưng có lẽ ngày ngày thấy được sự vất vả của mẹ mà cả hai luôn âm thầm bỏ qua những ham muốn kia. 

Có lúc đi ngang chợ thấy một cái váy hoa rất đẹp, khi Lâm Hân nói cho cô bé mắc lắm con thì Khải Hoa cũng không đòi hỏi nữa mà dắt tay mẹ bỏ đi. Vào đêm giao thừa hàng năm, Lâm Hân đều phải làm thêm, chỉ có hai anh em ở nhà chơi với nhau, Khải Lạc luôn là người anh tốt, cậu nhóc cố làm ngựa để Khải Hoa cưỡi… nhưng biết làm sao khi thân hình của cả hai cũng còm nhom như nhau, thành ra cuối cùng luôn là hai anh em đều bò trên giường sau đó là lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngắm pháo hoa. 

Khi tình cờ Kỷ Hạo Thiên đến Hồng Kông thì anh gặp được Khải Hoa. Có lẽ là tình thân máu mủ đã làm anh không kiếm lòng được mà chụp lại một tấm hình của cô bé. Để rồi lần thứ hai khi thấy cả hai anh em, nhìn Khải Lạc là bản sao thu nhỏ của chính bản thân mình thì anh quyết định phải làm rõ mọi chuyện. 

Đọc truyện này bạn sẽ thấy được rằng, dù có tình yêu của mẹ hay ba có nhiều bao nhiêu, nhưng không trọn vẹn cả hai thì luôn làm cho tâm hồn trẻ nhỏ bị khiếm khuyết. Cả câu chuyện không hề có tiểu tam, hay xích mích mẹ chồng nàng dâu. Nó đơn giản chỉ là phát triển tâm lý từ một người phụ nữ tự ti nghèo khó, gia đình không trọn vẹn đột nhiên có tất cả: một người chồng hoàn mỹ, ba mẹ chồng tâm lý, 2 đứa con ngoan… quả thật khiến người ta lo được lo mất. Nhưng Lâm Hân trong truyện được tác giả phát triển rất hay. Cô lo sợ hôn nhân không có tình yêu không bền vững, nhưng cô càng lo sợ hơn về những hạnh phúc con mình đang có sẽ vì cô vì vỡ tan. Tình mẫu tử cũng như tình thân đã tiếp cho Lâm Hân thêm lòng can đảm để đối diện với tình yêu một thời của chồng mình. 

Kỷ Hạo Thiên rất rõ ràng tình yêu và trách nhiệm. Có lẽ tình yêu của Diễm Thu (người yêu cũ) quả thật in sâu trong lòng anh, nhưng anh vẫn phân biệt được tình cảm mình dành cho Lâm Hân. Nếu tình yêu với Diễm Thu là sự nồng nhiệt của tuổi trẻ thì với Lâm Hân đó lại là một thứ tình yêu mang đến sự bình yên, ấm áp mà anh tin tưởng có thể cùng mình đi đến hết cuộc đời. 

Tình cảm của cả hai nhẹ nhàng, ấm áp mang nhiều hơi hướng gia đình. Sự nhường nhịn và biết chia sẻ cũng như tin tưởng của cả hai, càng không thể thiếu được chính là hai đứa con mặc dù con nhỏ nhưng lại rất tâm lý nữa. Truyện hay, đáng đọc.

-----------
Review by Pisà
Des by Họa Hậu

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Thứ kình

Thứ kình

Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.   Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn h...

Nữ phụ không có khát vọng sống

Nữ phụ không có khát vọng sống

Kỷ Đại Ninh là nữ phụ pháo hôi xui xẻo trong văn nam chủ. Vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kỷ gia nhưng kể từ khi cô em gái ngoài giá thú Kỷ Điềm xuất hiện, cuộc sống của cô ngày càng trở nên bi thảm hơn. Lúc sốn...

Dư niệm

Dư niệm

Trong lòng Cố Tần ôm hai điều bí mật   Một là giọng nói của cô gái nhiều năm trước ở quảng trường giúp anh vượt qua những tháng ngày vô vọng.   Hai là đôi mắt trong suốt lấp lánh của cô bé trên chuyến tàu năm đó khi...

Lê hấp đường phèn

Lê hấp đường phèn

#ReviewLÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN Tác giả Tửu Tiểu ThấtThể loại Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HEĐộ dài 106 chương + 8 NT + #PH...

Thịt trước yêu sau

Thịt trước yêu sau

Văn án   Ngụy tiên sinh da trắng chân dài, tướng đào hoa trời sinh.   Tiếc rằng chỉ mời gọi được toàn hoa đào nát, chỉ duy một bông hoa đào đẹp nhất lại không thích anh.   Ngụy Nam Hừ!   Kết quả không cẩn thận ...

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Toàn khối đều biết nữ học bá Lục Lâm Vãn cùng nam học thần Lục Hoài Chuẩn là đối thủ một mất một còn. Học kỳ này, Lục Lâm Vãn lại đứng thứ hai, kém tên oan gia không đội trời chung kia đến ba mươi điểm. Rõ ràng là đêm hô...