Nàng tiên nhỏ của ảnh đế

Nàng tiên nhỏ của ảnh đế

Giới thiệu:

[Trích truyện:

 

Chó ngốc nhà cô đang ngồi nghệch ra trước mặt người đàn ông kia.

 

Thằng nhóc này, dám bỏ rơi “nữ chủ nhân xinh đẹp vô ngần” là cô đây mà chạy theo trai lạ hả? An Tâm nổi giận, nghiêm giọng gọi: “Thái Tử Điện Hạ.”

 

Mỗi khi tâm tình không tốt, cô sẽ gọi Thái Tử như thế.

 

Mà cậu nhóc cũng đã quen thân với chuyện này rồi, chỉ cần An Tâm gọi “thái tử điện hạ” thì nó sẽ ngoan ngoãn chạy đến trước mặt cô, “cúi đầu chờ chết”.

 

Vậy mà hôm nay nó vẫn không thèm động đậy, chỉ đưa mắt nhìn từ người đàn ông sang phía cô.

 

Cùng với Thái Tử, người đàn ông cũng quay đầu về phía này.

 

Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, cả hai đều hướng đến cô.

 

“Tôi đang gọi chó.”

 

“Nhìn thấy rồi.”

 

Âm thanh truyền đến qua lớp che mặt trầm ổn và dễ nghe đến kỳ lạ.

 

“Vậy… Anh đừng nói cho ai biết nhé.”

 

Lúc nhờ vả một ai đó, giọng của An Tâm vô thức trở nên ngọt ngào mềm mại.

 

An Tâm nuôi chó, không phải người hâm mộ không biết, thậm chí thằng nhóc còn là siêu sao trên Weibo. Chỉ là rất ít người biết chó nhà cô tên là Thái Tử.

 

Bởi vì vị đại thần diễn xuất nào đó có biệt danh là “Thái Tử Điện Hạ”, An Tâm thật sự không dám đắc tội Fan của anh ta.

 

“Được.” – Anh tuyệt đối sẽ không nói ra đâu, coi như chưa nghe chưa thấy gì cả.

 

“Cảm ơn.”]

 

****

 

An Tâm, người cũng như tên là một cô gái luôn biết cách khiến người ta an lòng. Nhưng từ trước đến nay cuộc đời cô lại không được bình lặng như cái tên của mình. 

 

Khi An Tâm lên năm bị người ta bắt cóc, dù bên cạnh có chị họ nhưng vì lòng ích kỷ mà cô ta trơ mắt để An Tâm bị bế đi. Nếu ông trời không thương xót, có lẽ cô bé đã chết trong tay lũ buôn người độc ác.

 

An Tâm trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ, nhưng không vì thế mà cô đánh mất sự lương thiện và hoạt bát của mình. Dù lạc mất gia đình, An Tâm lại tìm thấy tình thân đáng quý ở cô nhi viện. Cô xem nơi đây là nhà, coi mẹ An là mẹ ruột, những người sống chung với cô là anh em. 

 

Chứng kiến một trong số anh em ra đi trong lòng mẹ An, cô đã hiểu được nỗi đau của sự mất mát. Đứa trẻ ấy chết vì thiếu tiền chữa chạy, từ khi đó An Tâm đã hạ quyết tâm phải kiếm được thật nhiều tiền để lo cho mái ấm của cô. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Dòng đời xô đẩy khiến cô tìm lại được gia đình vào năm mười tám tuổi, nhưng tìm lại được thì chưa chắc đã cảm nhận được tình thân. Mẹ ruột An Tâm xem người chị họ độc ác năm xưa như con đẻ, bảo cô phải tha lỗi cho chị ta. 

 

Làm sao An Tâm có thể đồng ý, dù khi đó cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng vẫn còn nhớ được nụ cười trên mặt chị họ lúc nghe cô kêu cứu. Khi cô nói ra sự thật, lại không một ai chịu tin cô, ngay cả người được gọi là mẹ kia cũng thế.

 

An Tâm có nhà mà không thể về, nhưng điều đó lại không khiến cô bận tâm. Vài năm sau cô tình cờ bước chân vào showbiz, dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp và ít vận may mà trở thành minh tinh hạng hai.

 

An Tâm có nuôi một con chó cưng đặt tên là Thái tử, bình thường rất quấn quýt cô. Nhưng tên của nó cũng hiếm người biết đến, vì trùng với biệt danh của vị ảnh đế Phó Diệu khi vừa xuất đạo cũng là “Thái tử điện hạ”. Cô có gan lớn cũng không dám để fan của ảnh đế nghe được, nếu không họ sẽ mắng chết cô.

 

Trùng hợp thay cô và vị ảnh đế Phó Diệu ấy đóng chung một bộ phim, cũng qua bộ phim này An Tâm hoạt bát tham ăn đã thành công thu hút ‘đại thúc’ Phó Diệu. Ông chú trải qua ba mươi hai nồi bánh chưng, cuối cùng mới gặp được ‘tiểu tiên nữ’ của lòng mình. Biệt danh kia vốn là do fan đặt cho An Tâm, nhưng khi được Phó Diệu gọi lại trở nên mập mờ ái muội.

 

Phó Diệu lớn hơn cô mười tuổi, trong giới nghệ sĩ là một cây đại thụ kỳ cựu. Là một chú già khá thú vị, từng bước từng bước lừa An Tâm về tay mình. Nhưng chính anh cũng không ngờ bản thân anh và An Tâm vốn là duyên được định sẵn.

 

Năm An Tâm bị bắt cóc đã gặp được Phó Diệu khi ấy mới mười lăm tuổi, chính cô đã cởi dây trói cứu anh. Sau đó, anh mang theo cô cùng chạy trốn, đến cuối cùng chỉ mình anh thoát được còn cô bị bắt lại. 

 

Những chuyện xảy ra sau đó với cô bé, anh không dám tưởng tượng. Mười bảy năm qua, Phó Diệu vẫn luôn đi tìm cô bé đã cứu mình năm xưa. Tìm kiếm xa xôi không ngờ người ngay trước mặt, càng khiến anh yêu An Tâm hơn. 

 

Phó Diệu biết cô không chỉ muốn làm một minh tinh không có thực lực, anh mời giáo viên giỏi giúp cô học diễn xuất, để cô tiến xa trên con đường sự nghiệp của mình. Đối với những kẻ từng hại cô, Phó Diệu thay cô đòi lại bằng sạch. 

 

Anh vạch trần bộ mặt xấu xa của gia đình chị họ khiến mẹ cô tỉnh ngộ, dùng tiếng nói của mình trong showbiz giải vây khi An Tâm vướng scandal. Mỗi việc anh làm đều mong muốn An Tâm của anh có thể được vui vẻ mỗi ngày, không vì quá khứ đau lòng mà mất đi sự lạc quan.

 

Kết truyện ngọt ngào, hai người có với nhau một cặp long phụng. Nhiều khung cảnh hài hước được tác giả lồng ghép đan xen, kể lại chuyện tình của hai người từ khi mới gặp nhau đến lúc viên mãn. 

 

Chi tiết showbiz là phụ, yếu tố tình cảm mới là chính, giọng văn vui vẻ nhẹ nhàng khiến người đọc thoải mái. Những hành động tương tác của các nhân vật được miêu tả rất tốt, thật sự có thể làm bạn đọc có cùng cảm xúc với nhân vật. 

 

Truyện “Nàng tiên nhỏ của ảnh đế” rất ngọt ngào, vô cùng thích hợp với những bạn thích truyện ngọt sủng. Cũng rất phù hợp để đọc mỗi khi rảnh rỗi cần thư giản, là một sự lựa chọn không tồi trong những ngày nằm dài trong phòng lạnh do nắng nóng. Mong rằng các bạn cũng sẽ giống như mình, tìm được tiếng cười qua tác phẩm dễ thương này.

_____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

RV: Đài Tú Nữ 

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 


Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

#ReviewNẾU MÙA HẠ ẤY EM KHÔNG GẶP ANHTác giả Tuyết Tiểu ThiềnThể loại Hiện đại, thanh xuân vường trường, yêu thầm, GE (thiên về SE)Độ dài 36 chươngTình trạng Hoàn đã XB__________________Đây là một câu chuyện, một b...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...

Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

#ReviewTHIÊN SƠN MỘ TUYẾTTác giả Phỉ Ngã Tư TồnThể loại Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.Độ dài 25 chương + 4 phiên ngoại.Tình trạng Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim._____...

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

#ReviewTỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNHTác giả Thư NghiThể loại Hiện đại, hắc bang, cảm động, SEĐộ dài 11 chương + NTTình trạng Hoàn đã xb__________________Tình yêu "khắc cốt ghi tâm" là như thế nào?Có phải là k...

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình

#Review33 NGÀY THẤT TÌNHTác giả Bảo Kình KìnhThể loại hiện đại, hài, OESố chương 35 chươngTình trạng hoàn, đã XB chuyển thể thành phimLink onl http//diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308623***Happy Valentine’s ...