Nhà tôi thật sự có mỏ vàng

Nhà tôi thật sự có mỏ vàng

Tình yêu của Dung Dung và Thẩm Độ tràn ngập màu sắc và hương thơm. Lần đầu tiên gặp nhau, cô dùng thỏi Mac Ruby Woo đỏ huyền thoại để ghi số điện thoại cho anh. Lần thứ hai chạm mặt, anh vì mùi hương Marc Jacob Daisy “dễ ngửi” trên người cô mà đồng ý dùng thỏi Dior 999 viết số điện thoại riêng lên tay cô.

 

Bắt đầu bằng một cuộc chạm mặt không kém phần nghiệt ngã, câu chuyện giữa Dung Dung và Thẩm Độ ban đầu hầu như chỉ là những lần đập tiền vào mặt nhau. 

 

Cô không cẩn thận va làm hỏng đèn xe anh thì trực tiếp chuyển khoản 88.888 tệ cho hoá đơn sửa xe tầm 40.000 tệ, với phần dư xem như “mời anh ăn cơm”. Anh lại từ chối nhận vì “không thiếu chút tiền đó”. Rồi sau khi trả tiền xong, cô lại thẳng tay xóa kết bạn với “chủ nợ cũ” của mình. 

 

Nhưng xoá kết bạn thì dễ, xóa một mối nhân duyên lại không hề dễ dàng. Hết lần này đến lần khác dòng đời đưa đẩy họ gặp nhau, để Thẩm Độ từ ấn tượng ban đầu về một cô bé thú vị hay đổi hương nước hoa, trở thành yêu thầm và trồng cây si bên người cô hai nhà họ Dung. 

 

Tình yêu giữa một cô gái tuổi đôi mươi là beauty blogger với một anh chàng “trai thẳng” 30 tuổi thật ra cũng chẳng dễ dàng. Khi người ta ngại ngùng hỏi “Anh có thích Messi không?”*, thì anh trai lại bảo “Anh không thích bóng đá.” Khi người ta hỏi “Anh quan tâm sách tranh của hoạ sỹ mới không?”, thì anh lại bảo “Không”. 

 

Thế là anh không biết người ta đã yêu anh từ bao giờ, anh chọc người ta hờn dỗi.

 

Nhưng may làm sao, anh trai tuổi 30 ngoài việc không bắt kịp trend thì cũng có nhiệt tình và đặc biệt là có nhiều tiền. Anh dù không chịu đưa mẹ đi shopping nhưng lại sẵn sàng “hầu” Dung Dung của anh đi shopping, quẹt thẻ thay Dung Dung vì anh có “chế độ khách hàng” giảm tận 40% (mà phần 40% này hẳn cũng là anh tự bỏ vô bù thôi). 

 

Anh điều du thuyền xịn xò đến đón cô về, rồi anh tặng luôn cả chiếc du thuyền ấy cho cô. Anh sẵn sàng khen màu son của cô đẹp, khen cô trang điểm xinh như tiên nữ. Anh không ngại xếp hàng mua trà sữa, mua bánh ngọt cho cô. Anh cũng sẵn sàng uống một hớp trà sữa và cắn một miếng bánh ngọt do cô dâng đến bên miệng. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Như vậy đó, tình yêu không phải là cùng nhau nhìn về thứ gì đó lớn lao vĩ đại. Tình yêu là đồng hành, sẻ chia và cho nhau tất cả những gì mình có thể. Dung Dung từng nghe nói “nhận được là một hạnh phúc”. Nhưng từ khi cô biết yêu Thẩm Độ, cô chợt nhận ra rằng, “cho đi” còn hạnh phúc gấp vạn lần hơn.

 

Dung Dung như mùi hương Marc Jacob Daisy mà cô đã xịt trong lần đầu gặp anh, với ba tầng hương rõ rệt. 

 

Nốt hương thứ nhất: hương hoa quả pha trộn giữa dâu tằm, bưởi tây và lê. Mùi hương tươi trẻ như cô gái nhỏ thanh thuần tươi sáng hay cười. Dung Dung chẳng để vào mắt những lời khích tướng của những kẻ sân si, nhưng nếu đã muốn trả đũa, cô cũng cực kỳ sát thủ và hiệu quả. Cô làm chao đảo trái tim Thẩm Độ bằng sự sinh động, bằng đôi mắt tròn xoe biết cười và bằng những lời nói nũng nịu phát ra từ bờ môi tô son hồng “sát trai”. 

 

Nhưng đằng sau những ấn tượng ban đầu ngay thẳng ngọt ngào và sự sôi nổi, vô lo của một cô bé, lại là một màu sắc làm say đắm lòng người, như tầng hương chính của Marc Jacob Daisy: hoa nhài xem lẫn tử đằng xanh. 

 

Cô bé khoác lên một chiếc áo vô ưu vô lo để che giấu đi nội tâm của mình. Ngay cả những người thân thiết nhất thật ra cũng không biết được cô đang nghĩ gì và đang chịu đựng những gì từ những tổn thương trong quá khứ, do cái chết của cha mẹ mang đến. Và cũng chỉ cô biết, mối quan hệ sứt mẻ với chị họ của mình đã dằn xé nội tâm cô bao nhiêu; mỗi lần nhìn bóng lưng chị Thanh Từ rời đi, với cô, là bao nhiêu khổ sở.

 

Chỉ vì cô hiểu chuyện đến đau lòng nên đành ẩn giấu tất cả những nỗi niềm bên dưới vẻ năng động và không màng thế sự ấy. Cho đến khi anh đến…

 

Nốt hương cuối: xạ hương. Bền bỉ, quyến rũ và gây nghiện. Đó là một Dung Dung tìm thấy tình yêu, tìm thấy lối ra cho những đam mê của mình. Là một Dung Dung không còn “ăn không ngồi rồi, chờ chết”. Một Dung Dung như một cô tắc kè hoa nhiều dáng vẻ. Cô không chỉ “sát trai” bởi vẻ đơn thuần đáng yêu như một thỏi son hồng baby YSL 12 mà còn có thể kiêu sa, như một thỏi Dior 999, quyến rũ không ai có thể cưỡng lại. 

 

Nhưng từng ấy chưa phải là điểm trí mạng của Marc Jacob Daisy. Điểm đặc biệt nhất của mùi hương này là toả hương trong tầm ngắn. Mùi hương thanh thuần, tinh tế, lại thoang thoảng như có như không. Nhưng một khi đã đến gần và đã nhận biết thì không thể không gục ngã. Dung Dung cũng thế. Nếu đã nhận thức, thì không thể không yêu, thì lại muốn xích lại gần thêm...

 

Thẩm Độ lại là một nốt hương Dior Sauvage trầm bổng. Là sự pha trộn giữa sự tươi mát sạch sẽ của hương cam bưởi, sự nồng nàn của hương gỗ, của thông tuyết và một chút quyến rũ ngọt ngào của hương vani. 

 

Anh không phải mẫu người lạnh lùng. Anh có một “tuổi thơ dữ dội” tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, mặc kệ cha anh từng cảnh báo rằng ngày nào đó anh sẽ hối hận về bộ dạng của mình thời niên thiếu. Anh không “bá đạo” với nữ chính ngay lần gặp đầu tiên, dù rằng anh cũng có tự luyến nghĩ rằng cô đang tìm cách tiếp cận mình. 

 

Và, anh dám yêu dám thể hiện, dù rằng 30 năm trai tân cũng không cho anh bao nhiêu kinh nghiệm tán gái. May mắn thay, bên cạnh anh có chú lái xe và thư ký Nguỵ Sâm EQ và kinh nghiệm cao ngất. Vậy mà để đến lúc anh thốt được nên câu “Anh không thích Messi, nhưng anh thích em.” cũng là một quá trình dài hơi.

 

Anh cũng như những người khác nuông chiều cô. Nhưng anh lại cũng không giống họ. Anh sẽ hỏi cô muốn gì, anh khích lệ cô làm điều mình thích chứ không chỉ bảo bọc cô như một đoá hoa mỏng manh không thể đứng trước đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần cô thích, anh đương đầu với cô và che chở cô vượt qua giông bão, vững chãi như tùng như bách.

 

Một khi sự nồng nàn trầm ổn của Dior Sauvage và sự thanh thuần quyến rũ của Marc Jacob Daisy xích lại gần nhau, ta cảm nhận được hương vị của tình yêu: dai dẳng và lan tỏa. Thứ mùi hương tạo cho ta sự thỏa mãn và cảm hứng đi tìm cho mình một nốt hương riêng biệt, đi tìm cho mình một lọ nước hoa và một thỏi son mới.

 

“Nhà tôi thật sự có mỏ vàng” được viết với cốt truyện khá mới lạ và vô cùng hài hước đáng yêu, rất thích hợp để giải trí. Xen kẽ giữa mạch truyện chính là những màn giới thiệu sản phẩm mà chắc chắn các bạn sẽ nhặt nhạnh được rất nhiều lời khuyên thú vị cho mình. 

 

Những sản phẩm mà Dung Dung giới thiệu cũng như chính con người cô, lúc bình dị sôi nổi, lại có lúc sang chảnh kiêu kỳ. Nó có thể là một lọ má hồng canmake, một thỏi son KiKo hôn không trôi, nhưng cũng có thể là một lọ Jo Malone, một chiếc Hermes Birkin. Chính vì vậy, nếu bạn yêu shopping, biết đâu sẽ tìm thấy trong truyện những sản phẩm mình đã quen thuộc và tò mò thử thêm những sản phẩm mới. 

 

Mình đã đọc và đã “chốt đơn” một thỏi hồng “sát trai” Pat Mc Grath màu “Tình yêu” (Amour). Còn bạn thì sao?

___

 

*“Anh có thích messi không?” là câu thoại tỏ tình khá nổi tiếng của nữ chính trong phim “Tiên nữ cử tạ”. 

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

*Nếu trong bài review có trích dẫn từ truyện, mọi người vui lòng tham khảo nguồn chuyển ngữ mà review-er đọc nhé ^^

Cre pic: Google/huaban

Nguồn chuyển ngữ: Sắc Team


 


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...