Nhật ký nụ hôn đầu

Nhật ký nụ hôn đầu

Kỷ Thời Diễn là một ngôi sao hạng A, người gặp người thương hoa gặp hoa nở, thế mà không ngờ rằng có một ngày, một cô gái lại nói là cô không biết anh. Trọng điểm là anh và cô mới đi hết thảm đỏ, lại còn cùng lên hotsearch, thế mà cô vẫn nói là không quen biết anh. Và thế là, sự chú ý của ta đã va phải vào câu nói của nàng :v 

 

Ảnh đế Kỷ quyết định phải tham gia gameshow hẹn hò《Nhật ký nụ hôn đầu》, hơn nữa yêu cầu Kỷ Ninh làm “bạn gái” của anh trong chương trình này.

 

Khi Kỷ Ninh biết “bạn trai” của mình là Kỷ Thời Diễn thì đứng hình ngay lập tức, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình có thể đứng gần với idol thế này đấy. À quên, phải nói Kỷ Ninh là fan cứng của Kỷ Thời Diễn, không những cô tạo riêng tài khoản phụ để đu anh, mà còn am hiểu tất tần tật về thói quen của anh nữa.

 

Ví dụ như Kỷ Thời Diễn không thích ánh nắng quá chói, muốn kéo rèm lại và mới chỉ nói với cô được ba chữ: “Có thể kéo…” thì Kỷ Ninh đã kéo luôn rồi. Hay có lần mọi người đang bàn tán thì cô buột miệng bảo Kỷ Thời Diễn ngủ khỏa thân, không mặc đồ, khiến ai nấy đều trầm trồ :v

 

Show hẹn hò này như một chất xúc tác, để anh và cô tiến gần nhau hơn. Và rồi tình yêu đến rất nhẹ nhàng, lại khiến người ta thay đổi rất lạ, Kỷ Thời Diễn luôn lạnh lùng, ba mươi tuổi đầu mà chưa từng yêu, giờ đã biết ghen và theo đuổi là gì rồi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)

 

Khi nam chính trong phim mà Kỷ Ninh đóng nữ chính giới thiệu cô là bạn gái anh ta, thì Kỷ Thời Diễn không ngần ngại mà kéo cô về, nói:

 

“Thật không may, cô ấy cũng là bạn gái của tôi.”

 

Rồi có hôm trợ lý kiêm bạn nối khố cực kỳ thân thiết với anh khen Kỷ Ninh xinh đẹp, cũng bị ảnh để Kỷ hẹp hòi “phán”:

 

“Cậu bị đuổi việc, ngày mai không cần đi làm nữa.”

 

Kỷ Thời Diễn còn truy lùng acc clone của Kỷ Ninh, phát hiện những bài post của cô đều liên quan đến anh. Hôm nào không khen anh đến tận trời thì cũng là bày tỏ tình cảm đối với anh, hầy, điều này làm Kỷ Thời Diễn cực kỳ thỏa mãn. Ngày ngày anh đều dạo acc clone của cô một lần như một thói quen vậy. Thế nhưng một hôm, anh thấy tài khoản này bình luận khen các sao nam khác, Kỷ Thời Diễn liền mặt dày gọi điện cho từng người :v 

 

Xuyên suốt chương trình, những việc mà anh làm với Kỷ Ninh rất chân thật, cứ như hai người là cặp đôi thật vậy. Hôm hai người trải nghiệm pha chế nước, nước họ pha lại chẳng có mùi vị gì, thế nhưng anh lại thử ra vị đào! Vì sao nào? Bởi vì ly đó Kỷ Ninh uống trước rồi, son của cô có vị đào!! Chẳng phải đây là màn hôn gián tiếp trong truyền thuyết sao? Rồi lần đi làm bánh, Kỷ Thời Diễn chỉ chuyên chú ăn mỗi bánh do Kỷ Ninh làm thôi, những cái khác anh chẳng thèm động đến một miếng :v Thế rồi fan couple được thành lập, có vài người bình luận hỏi khi nào hai người kết hôn nữa! 

 

Quả thật, anh vừa biết ơn vừa hờn gameshow này. Hờn vụ gì? Chính là anh đã dày công sắp xếp để có một cảnh hôn với Kỷ Ninh. Thế mà lại bị hỏng, cái ghế mây cô ngồi đột nhiên rớt ra, không thể quay cảnh hôn được nữa! Kỷ Thời Diễn đen mặt, mỡ đến miệng rồi mà chả húp được!

 

Chất xúc tác lớn nhất trong cuộc tình của hai người là những lần Kỷ Ninh uống say. Người ta nói khi say, ai cũng nói lời thật lòng mà. Tửu lượng của Kỷ Ninh không tốt, chỉ uống một hớp là say không biết đất trời rồi. 

 

Lần một say, Kỷ Ninh to gan tuyên bố ngoài anh ra không có ai xứng đáng uống rượu với cô hết, rồi còn bắt anh chụp hàng tá pô hình thật nghệ thuật nữa. 

 

Lần hai say rượu, cô chất vấn anh, nói rằng bây giờ cô đang giận, vì trong đầu cô toàn là hình ảnh lúc nãy anh và người khác hôn nhau, không quên được. Kỷ Thời Diễn bất lực mà cười, lúc nãy là lợi dụng góc quay để làm cảnh hôn thôi mà. Thế rồi anh hôn Kỷ Ninh, hỏi:

 

“Bây giờ đã có thể quên chưa?”

 

Lần thứ ba say, Kỷ Ninh đòi chơi cosplay với Kỷ Thời Diễn :v Trong đầu anh ngập tràn những suy nghĩ 18+, nghĩ ngợi nên đồng ý hay không, thì phát hiện, hóa ra cosplay mà Kỷ Ninh nói là đóng giả bác sĩ - bệnh nhân, trong sáng đến không thể nào trong sáng hơn. Mà anh lại được một phen mừng hụt :v

 

Cuối cùng, sau nhiều tháng ngày bên nhau, anh quyết định tỏ tình Kỷ Ninh bằng phương pháp rất mới lạ. Anh ghi dòng chữ “Muốn làm bạn gái anh không?” bằng tiếng Pháp lên que kem, định bụng khi nào cô ăn hết kem sẽ thấy. Nhưng tiếc là, Kỷ Ninh không biết tiếng Pháp, cô cũng chẳng buồn để ý đến dòng chữ :v Ảnh đế Kỷ phải gọi cô lại, tự mình hỏi Kỷ Ninh câu này. 

 

Và tất nhiên, câu trả lời của Kỷ Ninh là đồng ý. Cô còn ngạc nhiên vì đúng ngày này năm ngoái, cô còn đăng caption:【Chỉ cần lấy được trai đẹp, mỗi ngày đều là Lễ Tình Nhân】. Không ngờ rằng một năm sau, cô đã thực sự ở bên người đàn ông này rồi.

 

Vì trên cây cầu kia, ổ khóa tình yêu của Kỷ Thời Diễn và Kỷ Ninh đã khóa chặt với nhau, không bao giờ gỡ ra được. Nên anh và cô cũng sẽ mãi mãi không xa rời.

 

***

 

Nói chung “Nhật ký nụ hôn đầu” là bộ truyện có yếu tố showbiz cực kỳ ngọt ngào. Mọi người sẽ thấy hình ảnh Kỷ Thời Diễn ngày ngày lấy việc tự đẩy thuyền couple cho mình làm thú vui, thường xuyên ghé acc clone của cô xem tin mới, rồi thực hiện những điều cô muốn… Hơn nữa, anh nam chính còn hay bị bạn bè xung quanh khoe vợ, lâu lâu còn khoe với anh là họ làm chuyện vận động mà cún độc thân như anh không làm được :v

 

Rồi Kỷ Ninh xuất hiện với hình tượng một cô gái u mê idol như bao người chúng ta, có lần còn ngắm body 6 múi của anh nữa :v Chị nữ chính còn rất kiên cường, dù chỉ là một diễn viên nhỏ hay bị người khác mua hotsearch dìm hàng, nhưng chị luôn vững vàng, lấy khó khăn làm bậc thang bước đến thành công.

 

Thế nên, mình nghĩ “Nhật ký nụ hôn đầu” là bộ truyện rất đáng đọc trong những ngày rảnh rỗi đấy ạ! Nếu mọi người tò mò về quá trình theo đuổi cũng như cuộc sống sau này của cặp đôi Kỷ thì hãy nhảy hố cùng mình nhé!

____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 


Thứ kình

Thứ kình

Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.   Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn h...

Nữ phụ không có khát vọng sống

Nữ phụ không có khát vọng sống

Kỷ Đại Ninh là nữ phụ pháo hôi xui xẻo trong văn nam chủ. Vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kỷ gia nhưng kể từ khi cô em gái ngoài giá thú Kỷ Điềm xuất hiện, cuộc sống của cô ngày càng trở nên bi thảm hơn. Lúc sốn...

Dư niệm

Dư niệm

Trong lòng Cố Tần ôm hai điều bí mật   Một là giọng nói của cô gái nhiều năm trước ở quảng trường giúp anh vượt qua những tháng ngày vô vọng.   Hai là đôi mắt trong suốt lấp lánh của cô bé trên chuyến tàu năm đó khi...

Lê hấp đường phèn

Lê hấp đường phèn

#ReviewLÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN Tác giả Tửu Tiểu ThấtThể loại Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HEĐộ dài 106 chương + 8 NT + #PH...

Thịt trước yêu sau

Thịt trước yêu sau

Văn án   Ngụy tiên sinh da trắng chân dài, tướng đào hoa trời sinh.   Tiếc rằng chỉ mời gọi được toàn hoa đào nát, chỉ duy một bông hoa đào đẹp nhất lại không thích anh.   Ngụy Nam Hừ!   Kết quả không cẩn thận ...

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Toàn khối đều biết nữ học bá Lục Lâm Vãn cùng nam học thần Lục Hoài Chuẩn là đối thủ một mất một còn. Học kỳ này, Lục Lâm Vãn lại đứng thứ hai, kém tên oan gia không đội trời chung kia đến ba mươi điểm. Rõ ràng là đêm hô...