Nhật ký nuôi dưỡng gien đặc biệt

Nhật ký nuôi dưỡng gien đặc biệt

 

Mình có vài lời tâm tình trước khi vào bài review.

 

Đây là một tác phẩm thú vị nhất mà mình từng đọc và cũng là lần đầu tiên mình biết đến thể loại đồng nhân xuyên phim này. Mình chắc chắn rằng sau khi xem xong một bộ phim thì đa số chúng ta đều sẽ cảm thấy tiếc nuối cho một nhân vật nào đó, giá như họ như thế này, giá như họ như thế kia thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu. 

 

Đặc biệt là đối với những nhân vật phản diện trong phim, cuộc sống của họ vốn dĩ là màu hồng nhưng lại vì một lý do nào đó đã buộc họ phải rẽ ngang, đến một thế giới đầy sắc màu u tối.

 

Hôm này mình muốn giới thiệu cho các bạn một tác phẩm, cũng là tác phẩm đầu tay của tác giả Phi Cơ Năng Phi, với cái tên sau khi được chuyển ngữ là «NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG GIEN ĐẶC BIỆT». Đây là truyện đồng nhân của bộ phim tâm lý kinh dị đình đám «STOKER», nói về những kẻ săn mồi đầy dục vọng.

 

Tóm tắt sơ nội dung phim: Charlie Stoker là con trai thứ hai của gia đình Storker, dòng họ mang dòng máu của những kẻ sát nhân. Năm Charlie 5 tuổi, cậu bé đã tự tay chôn sống đứa em trai Jonathan vì nghĩ nó đang tranh giành người anh trai Richard thân thiết của mình. 

 

Gia đình Stoker ý thức được sự nguy hiểm tiềm tàng của cậu nên đã chuyển cậu đến một căn biệt thự hoàn toàn cách biệt với thế giới và bắt đầu điều trị tâm lý hơn 20 năm. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Thông qua bà quản gia McGarrick, Charlie biết được đứa cháu gái India của mình. Từ đó, Charlie bắt đầu để ý đến từng nhất cử nhất động của cô bé. Năm India 18 tuổi, Charlie yêu cầu được ra ngoài và muốn gặp đứa cháu gái yêu quý ấy, gã có thể giết bất kỳ ai nếu họ cản đường gã tìm đến India. 

 

Gã đã giết người anh trai Richard, bà quản gia McGarrick, cậu bạn học muốn cưỡng hiếp India và dẫn lối cho India bước vào thế giới của gã, thế giới của những tên biến thái vì gã cảm nhận được gã và India là cùng một loại người. 

 

Nhưng kết thúc của bộ phim chính là gã bị bắn chết bởi chính cô cháu gái mà gã yêu quý, tự tay bồi dưỡng.

 

Thông qua tóm tắt sương sương như vậy thì chắc hẳn mọi người cũng hiểu được tên của tác phẩm, gien đặc biệt ở đây chính gien cũng những kẻ sát nhân, những tên biến thái bệnh hoạn.

 

Lời tâm tình đầy ngắn gọn và xúc tích của mình xin tạm dừng, chúng ta cùng nhau bước vào bài review nào.

 

Bạn có bao giờ nghĩ một tên biến thái cũng sẽ biết yêu? Và thắc mắc học sẽ yêu như thế nào? Tác giả Phi Cơ Năng Phi sẽ cho chúng ta một câu trả lời thông qua tác phẩm «NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG GIEN ĐẶC BIỆT».

 

Jane, một người phụ nữ châu Á chuẩn bị bước đến ngưỡng cửa của tuổi ba mươi, nhưng bất ngờ cô lại xuyên vào thân thể của một bé gái 5 tuổi cùng tên. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là mình xuyên đến một thế giới  khác mà thôi, đến khi cô vô tình bắt gặp cảnh Charlie đang chôn sống em trai Jonathan của anh ta thì cô mới ngỡ ngàng biết được mình đã xuyên vào bộ phim “Stoker”.

 

Nếu theo một cốt truyện bình thường, Jane sẽ vội vàng tránh xa nam chính nhưng đó là cốt truyện, vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình nên Jane đã quyết định mặt dày đi theo Charlie.

 

Cô trở thành một cái đuôi nhỏ của Charlie, bám theo anh ta như hình với bóng. Cứ mỗi lần Charlie nằm đọc sách trong sân là cô lại ôm một cuốn sách thật to chạy đến để cùng đọc với anh. Trong suốt quá trình đó, cô bắt đầu u mê dáng vẻ của anh dù lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi.

 

Vì Jane đã biết được bí mật của anh và nội dung của bộ phim nên cô biết mình nên làm gì để tiếp cận Charlie. Năm 9 tuổi, cô vô tình phát cuồng và hôn môi Charlie, vâng là năm cô 9 tuổi, cái giá cô phải trả là bị Charlie lơ đi suốt 6 tháng, lúc ấy cô phải dầm mưa để trèo vào phòng của anh để làm hòa.

 

Vào sinh nhật 15 tuổi của cô, Jane vô tình bị Charlie phát hiện sở thích xem phim xxoo của cô và đây cũng là bước ngoặt vô cùng to lớn của mối quan hệ giữa anh và cô…

 

Còn về Charlie, anh biết mình khác với mọi người, anh có một ham muốn vô cùng ghê tởm, anh không thích ai chạm vào người mình và không muốn tiếp xúc với ai cho đến khi Jane xuất hiện. 

 

Charlie biết thừa tại sao Jane lại muốn đi theo anh, mặc dù anh cũng từng có suy nghĩ giết người diệt khẩu, nhưng anh lại cảm thấy thú vị khi nhìn thấy cái đuôi nhỏ cứ bám theo mình nên anh tạm gác ý nghĩ kia lại.

 

Charlie đã từng thắc mắc tại sao cô lại biết bí mật của anh và anh biết tỏng cô ham muốn anh đến như thế nào. Anh bắt đầu di chuyển sự chú ý của mình từ thú vui giết người sang cô. 

 

Charlie cảm nhận được là anh muốn cô, muốn giữ cô cho riêng mình, anh bắt đầu cho cô những gợi ý về thói quen, sở thích của anh và chỉ có cô mới có đặc quyền biết được điều đó. Vì chính tâm lý biến thái đó, anh muốn mình là người nắm giữ quyền chủ động nên anh đã dẫn dắt Jane vào trái tim của anh như cách anh dẫn dắt India vào thế giới của anh trong phim.

 

Thế India thì sao? Mặc dù không có sự dẫn dắt của Charlie giống như trong phim nhưng India vẫn bước vào thế giới ấy, cô bé cảm nhận được mình và chú là người cùng một thế giới, cô bé bắt đầu xem Charlie là đối tượng của mình, India ghen tuông khi thấy Jane và Charlie ở bên nhau, khát khao được gần gũi với anh và mong muốn cho anh thấy được kiệt tác đông lạnh của mình để anh nhận ra anh và cô bé đều chung một thế giới. 

 

Nhưng India đã quá xem nhẹ sự hiện diện của Jane…

 

Suy nghĩ của mình ngày sau khi đọc tác phẩm này là cả Charlie và Jane đều là kẻ điên, đều là những tên biến thái có dục vọng chiếm hữu vô cùng lớn. Dù Jane đã có một cuộc sống rất bình thường ở thế giới thực, nhưng khi gặp được Charlie, tâm lý biến thái của cô mới bắt đầu trỗi dậy.

 

Jane bất chấp tất cả để bước vào thế giới của Charlie, thậm chí có phần điên rồ. Cô tỉ mỉ quan sát từng hành vi của anh và ghi nhớ chúng. Cô cũng biết rõ Charlie cũng say đắm cô như cách cô say đắm anh nhưng anh lại muốn cô là người chủ động, cô vẫn vui vẻ lao vào vòng tay anh, mặc cho anh kiểm soát.

 

Bạn có từng nghĩ tại sao Charlie lại đồng ý cho cô đến gần anh?

 

Vì cô thú vị và khác biệt sao? Mình không nghĩ vậy, có lẽ là vì anh biết cô cũng như anh, đều là những con người điên cuồng, họ mới là người của một thế giới. Dù là trong phim hay là truyện, Charlie cũng chỉ xem India như đồng bọn, một đồng bọn tuyệt vời, còn Jane mới là mảnh ghép còn sót lại của anh.

 

Bên cạnh đó, tác phẩm còn nêu ra một thông điệp, không phải ai cũng là kẻ điên và cũng không một ai là người bình thường, chỉ cần một bước ngoặt là có thể thay đổi cuộc đời của một con người.

 

Nghe thì cảm thấy sâu xa vậy thôi nhưng bộ truyện này lại rất thú vị và hài hước. Những màn độc thoại nội tâm của Jane phải khiến bạn phát rồ vì sự thẳng thắn của cô nàng và những cảnh ân ái ngọt ngào vô cùng kích thích.

 

Mặc dù đây là tác phẩm đầu tay của tác giả nhưng vẫn không thể phủ nhận khả năng phân tích và trí tưởng tượng phong phú của Phi Cơ Năng Phi. Lối diễn đạt vô cùng mượt mà, văn phong nhẹ nhàng, tinh tế và có một chiều sâu nhất định khiến mọi người bị cuốn theo tác phẩm. 

 

«NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG GIEN ĐẶC BIỆT» là một tác phẩm thú vị mà bạn nên đọc thử một lần.

_____

 

RV: Thư Tú Nữ

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 

Cre: Google/Huaban

 


Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

#ReviewNẾU MÙA HẠ ẤY EM KHÔNG GẶP ANHTác giả Tuyết Tiểu ThiềnThể loại Hiện đại, thanh xuân vường trường, yêu thầm, GE (thiên về SE)Độ dài 36 chươngTình trạng Hoàn đã XB__________________Đây là một câu chuyện, một b...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...

Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

#ReviewTHIÊN SƠN MỘ TUYẾTTác giả Phỉ Ngã Tư TồnThể loại Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.Độ dài 25 chương + 4 phiên ngoại.Tình trạng Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim._____...

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

#ReviewTỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNHTác giả Thư NghiThể loại Hiện đại, hắc bang, cảm động, SEĐộ dài 11 chương + NTTình trạng Hoàn đã xb__________________Tình yêu "khắc cốt ghi tâm" là như thế nào?Có phải là k...

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình

#Review33 NGÀY THẤT TÌNHTác giả Bảo Kình KìnhThể loại hiện đại, hài, OESố chương 35 chươngTình trạng hoàn, đã XB chuyển thể thành phimLink onl http//diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308623***Happy Valentine’s ...