Nơi em, là lối anh về

Nơi em, là lối anh về

#Review 
NƠI EM, LÀ LỐI ANH VỀ 

Tác giả: Tuyết Mặc
Thể loại: Hiện đại, nam trùng sinh, chút thanh xuân, showbiz, sủng sủng sủng, ngọt, ấm áp, sạch, HE
Độ dài: 47 chương
Tình trạng: Hoàn cv - ĐANG EDIT :v 

Đánh giá nội dung truyện: ★★★★★
Đánh giá nam nữ chính: ★★★★★
Đánh giá bản cv truyện: ★★★★★
Đề cử: ★★★★★

_______________

“Bây giờ có bước đến cũng không thể nói nên lời, mọi thứ thuộc về em dường như đều là hư vô.
Hình bóng cuối cùng của em dường như là điều duy nhất, từ từ khắc sâu vào ký ức trong anh.
Liệu anh có thể tiếp tục dõi theo em từ một phương trời nào đó?
Dẫu hối hận cũng đã muộn để có thể nhìn thấy em.
Nước mắt ướt đẫm hình bóng trong ký ức.
Anh vẫn luôn dõi theo em từ nơi ấy.” (*)

Từ Sùng Chí sẽ không thể nào quên được ký ức kiếp trước, không thể nào quên được người con gái anh đã yêu đến tận tâm can cứ thế mất đi trước mắt mình. Anh đã không thôi hối hận cho những tháng ngày lãng phí của bản thân mà để cho tình yêu của họ phải đi đến kết thúc biệt ly đầy tang thương như vậy. 

Ngày cô ấy rời xa anh cũng là ngày thế giới của anh chỉ còn lại hoang tàn đổ nát… Bao nhiêu đau đớn cùng chua xót, bao nhiêu ân hận cùng giày vò, Cố Vi đi rồi, chỉ còn lại mình anh.

Có lẽ vì chấp niệm của anh quá sâu và yêu thương anh dành cho Cố Vi quá nhiều nên ông trời đã thương xót cho anh thêm cơ hội lần nữa đổi thay vận mệnh, sửa lại mối lương duyên dang dở của họ. Lần này, anh nhất định sẽ để cho Cố Vi có những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc nhất. Bởi nơi em, là lối anh về.

* * *

Cố Vi chỉ là một cô học sinh nhỏ bình thường. Bố cô chạy theo người khác mà tuyệt tình vứt bỏ mẹ con cô. Lúc ấy, Cố Vi chỉ mới 16 tuổi nhưng đã phải trưởng thành sớm để cùng mẹ gánh vác những mệt mỏi ưu phiền của cuộc sống. Ở những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy, Cố Vi dường như chìm vào những tất bật hỗn loạn mưu sinh mà đánh mất đi nụ cười cùng sự vô tư vốn dĩ. Cô dần trở nên lạnh nhạt và cô đơn trong chính chiếc vỏ của mình.

Nhưng Cố Vi không hề hay biết, đoạn thời gian này luôn có một người vẫn thường xuyên từ Bắc Kinh xa xôi đến trấn nghèo này nhìn trộm cô gái nhỏ mà anh yêu. Bởi đây là mảnh đất cô ấy sống, mảnh đất cô ấy lớn lên, mảnh đất cô ấy trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất và cũng là mảnh đất sau này tạo nên những bi kịch lớn cho chuyện tình của họ. Và anh muốn xóa bỏ đi tất cả những trở ngại ấy. Đoạn đường này nếu là sỏi đá, nguyện vì em biến thành hoa hồng trên mỗi bước chân em đi qua.

Từ Sùng Chí đã luôn kiềm nén những tình cảm tha thiết trong lòng mình lại vì anh biết đây chưa phải là cơ hội để anh có thể xuất hiện trước mặt cô. Vì thế, anh dùng tiền tài cùng quyền lực của bản thân mình từng bước đem cô gái nhỏ đến gần anh hơn.

Anh biết cô và mẹ đang khó khăn sau ly hôn nên mượn danh nhà trường tặng cô một món tiền nhỏ cho thành tích thi Đại học tốt. Anh cũng xây một khu ký túc xá với căn phòng dành riêng những thứ cô yêu thích với tường sơn màu tím nhạt, cửa sổ nhìn ra sườn đồi… Đó chính là những điều Từ Sùng Chí đã luôn mong muốn đem đến hết thảy cho cô ở kiếp này. Mọi thứ tốt nhất, duy nhất chỉ với mình cô.

Tuy nhiên, những điều mà anh làm bây giờ vẫn đang nằm ở góc tối mà chủ nhân của nó còn không biết chứ đừng nói là nhận ra. Thậm chí, anh còn chưa thể xuất hiện “danh chính ngôn thuận” ở trước mặt cô nữa cơ. Đáng thương quá đi.

Nói đến chuyện “lần đầu” gặp này cũng hài lắm à nha. Chả là Từ Sùng Chí theo dõi biết hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của Cố Vi, anh rất muốn được cùng cô bắt đầu một mối quan hệ mới ở thời điểm này. Nhưng một người đàn ông thành đạt gần 30 tuổi như anh thì có cái cớ gì để có thể giao lưu với bạn nhỏ Cố Vi cơ chứ? Vậy nên, anh chính là đem một đứa em họ xa xôi đến nhét vào chung trường chung lớp cô và anh trở thành “biểu ca nhà người ta” khí chất đầy mình đưa em gái đi học.

Để chuẩn bị cho lần gặp mặt quan trọng này anh đã diện cho mình bộ đồ ưng ý nhất, phong cách cũng ok nhất. Vậy mà, không hiểu sao từ soái ca ngời ngời khí chất anh trở thành tên culi vác vali hộ cho Cố Vi. Dù anh cố tỏ ra cool ngầu bao nhiêu thì mồ hôi cùng mái tóc lộn xộn cũng khiến anh bối rối và lo lắng vô cùng vì sợ mất điểm với cô gái nhỏ của mình :v Anh nào biết, lúc đàn ông phong độ ga lăng lại là lúc ấn tượng tốt nhất với người đối diện. Thế mà hại anh bao đêm suy nghĩ và tủi thân vì kế hoạch hơi trật ray một xíu :v 

Theo sự chỉ đạo của anh, em họ đã làm rất tốt nhiệm vụ kéo Cố Vi từ chiếc vỏ bọc lạnh nhạt ra khỏi thế giới của chính mình. Cô dần trở nên vui vẻ, hòa đồng và xem cô ấy như là bạn tốt nhất. Vì là bạn tốt nhất nên anh trai tốt nhất cũng tiện thể được dính chút ít may mắn theo. 

Từ Sùng Chí có thể đến nhà của Cố Vi chơi, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm, mang một ít quà cho cô, cùng cô và mẹ trò chuyện vui vẻ. Những khoảnh khắc nhỏ này như giọt mật rơi vào đáy lòng anh, ấm áp và ngọt ngào đến mức trái tim như tan ra. Đây chính là cuộc sống mà anh đã luôn ước ao có được cả hai kiếp. Cô vẫn luôn cười tươi như thế, rạng rỡ như thế, hạnh phúc như thế… trước mắt anh.

Nhưng có một số người, dù đã trải qua hai kiếp thì vẫn đáng ghét như nhau. Đó chính là bố của Cố Vi - Cố Quốc Khánh, vợ mới của ông là Hạ Vũ và tên bạn trai phản bội Cao Triết. 

Kiếp trước, anh gặp Cố Vi quá muộn nên đã không thể ngăn trở những điều tồi tệ mà họ gây ra cho cô trong thời gian này. Bây giờ, là lúc anh trả lại tất cả cho họ, cả vốn lẫn lời. Bởi, anh biết sau này chính họ là nguyên nhân khiến cô phải chịu đau khổ và giày vò như thế nào. Nhìn thấy những điều ấy, lại bất lực không thể gạt bỏ, anh hận bản thân đến cùng cực. Nên kiếp này, đừng trách anh nhẫn tâm hay độc ác. Bởi nếu vì cô mà làm nhiều chuyện xấu xa hơn nữa, anh cũng không hề do dự. Chỉ cần cô gái nhỏ của anh có thể bình yên, sóng gió ngoài kia anh nguyện thay cô gánh vác.

Ban đầu, Cố Vi vẫn chưa nhận ra tình cảm sâu đậm của Từ Sùng Chí. Cô chỉ cảm thấy anh là một người đàn ông thành đạt, có tiền lại có quyền và tốt tính mà thôi. Nhưng dần dần những hành động cùng lời nói của anh khiến trái tim cô bối rối và hoài nghi. Cô không biết bản thân mình có gì tốt để anh nhìn trúng. Cô sợ hãi với tình yêu và đoạn đường phải trải qua để có thể đến bên nhau. Cô sợ chia cách, cũng sợ trái tim một người thay lòng.

Nhưng thời gian và tình yêu của Từ Sùng Chí đã chứng minh cho Cố Vi biết rằng. Nếu đoạn đường để có thể đến cô có bao nhiêu khó khăn trở ngại anh cũng nguyện từng bước từng bước đi đến cùng. Cho dù bản thân anh phải đánh đổi toàn bộ những gì anh đang có, anh cũng không hề do dự hay hối hận. Bởi anh biết, căn nhà có cô mới thật sự là nhà. Tình yêu mang tên cô mới thật sự là tình yêu. Và dù đang ở nơi nào, thì nơi cô mới là lối anh về. 

Sự chân thành cùng tình yêu chấp nhất của anh cũng khiến trái tim Cố Vi mềm lại, cô quyết định mở lòng cùng anh đón nhận những yêu thương này.

Nhưng khi cả hai bên nhau đầy ngọt ngào hạnh phúc cũng là lúc những bí mật của quá khứ dần được hé lộ. Căn phòng với đầy ảnh treo của cô trên tường, mỗi bức ảnh là một mốc thời gian và sự đánh dấu cho những câu chuyện đã từng xảy ra trong kiếp trước. Cố Vi khiếp sợ khi chiếc hộp Pandora được hé lộ.

Hóa ra, trong khi Cố Vi đang loay hoay với những cảm xúc của mình thì đã có một người nguyện ý dùng hết những năm tháng ở kiếp này để yêu thương bảo vệ và bù đắp lại tất cả cho cô. Anh ấy đã luôn ở đó, vẫn luôn ở đó, nắm tay cô đi hết đoạn đường dài, bình an vui vẻ. 

"Nếu có kiếp sau, chỉ mong chúng ta có thể gặp gỡ sớm một chút, cũng hy vọng chúng ta có thể bạch đầu giai lão." 

* * *

"Nơi em, là lối anh về" là bộ truyện nam trùng sinh thiên sủng đầu tiên mình đọc của tác giả Tuyết Mặc. Nội dung truyện kể về quá trình nam chính từng bước thay đổi vận mệnh của mình ở kiếp này và sủng sủng sủng vô đối với nữ chính. Truyện không quá dài hay ngắn mà vừa phải với gần 50 chương, mỗi chương lại ngắn gọn súc tích nên đọc thoải mái và nhanh. Theo mình thì với số lượng chương như thế, sự truyền tải của tác giả đã đầy đủ, hay và lôi cuốn người xem.

Nam chính là người có lỗi với nữ chính ở kiếp trước khi xem tình yêu chỉ là trò đùa. Sau này khi anh chân thành bù đắp thì đã là sự muộn màng quá trễ. Sự ra đi của nữ chính giáng một đòn mạnh vào trái tim anh, khiến anh nhận ra rằng có những người, chỉ một lần đánh mất chính là sự ân hận cả một đời. Nên ở kiếp này, anh đã làm tất cả những gì có thể để xóa bỏ mọi khó khăn trở ngại ngăn cách cho tình yêu của họ. Anh cũng đem tất cả yêu thương kiếp trước còn dư lại và kiếp này dành tặng hết cho nữ chính. Thật sự là sủng đến mức vô cùng tận luôn ạ.  

Nữ chính là một cô gái nhỏ do hoàn cảnh sống mà buộc phải trưởng thành sớm và lạnh nhạt với thế giới xung quanh. Nhờ có tình cảm chân thành của những người bên cạnh mà cô dần trở nên vui vẻ hoạt bát yêu đời hơn. Đặc biệt, mình rất thích tính quyết đoán độc lập của nữ chính khi bảo vệ tình cảm gia đình, tình yêu... của bản thân. Kiểu như cô chính là mềm mại thì đáng yêu, cứng rắn thì kiên cường nên nam chính yêu thương cả hai kiếp cũng đúng nhỉ.

Theo mình thì truyện thích hợp với những bạn thích nam trùng sinh lại chuyên sủng, đọc cảm thấy ngọt ngào và đôi lúc cảm động lắm luôn đó ạ. Nhưng mà truyện hiện tại đang edit thôi, nên mọi người có thể vào ủng hộ chủ nhà để chủ nhà ra chương nhanh nhé. Mình đề cử 5 sao vì thấy nội dung như vậy được mn yêu thích và đón nhận lắm ạ. Mn thử xem ạ ^^
_____________

(*): Trích bản dịch lời bài hát In heaven do JYJ thể hiện.
" ": trích từ truyện

#Lạc_Hậu
Bìa: #Tơ Chiêu Nghi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Thứ kình

Thứ kình

Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.   Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn h...

Nữ phụ không có khát vọng sống

Nữ phụ không có khát vọng sống

Kỷ Đại Ninh là nữ phụ pháo hôi xui xẻo trong văn nam chủ. Vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kỷ gia nhưng kể từ khi cô em gái ngoài giá thú Kỷ Điềm xuất hiện, cuộc sống của cô ngày càng trở nên bi thảm hơn. Lúc sốn...

Dư niệm

Dư niệm

Trong lòng Cố Tần ôm hai điều bí mật   Một là giọng nói của cô gái nhiều năm trước ở quảng trường giúp anh vượt qua những tháng ngày vô vọng.   Hai là đôi mắt trong suốt lấp lánh của cô bé trên chuyến tàu năm đó khi...

Lê hấp đường phèn

Lê hấp đường phèn

#ReviewLÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN Tác giả Tửu Tiểu ThấtThể loại Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HEĐộ dài 106 chương + 8 NT + #PH...

Thịt trước yêu sau

Thịt trước yêu sau

Văn án   Ngụy tiên sinh da trắng chân dài, tướng đào hoa trời sinh.   Tiếc rằng chỉ mời gọi được toàn hoa đào nát, chỉ duy một bông hoa đào đẹp nhất lại không thích anh.   Ngụy Nam Hừ!   Kết quả không cẩn thận ...

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Toàn khối đều biết nữ học bá Lục Lâm Vãn cùng nam học thần Lục Hoài Chuẩn là đối thủ một mất một còn. Học kỳ này, Lục Lâm Vãn lại đứng thứ hai, kém tên oan gia không đội trời chung kia đến ba mươi điểm. Rõ ràng là đêm hô...