Phi thường hoàn mỹ

Phi thường hoàn mỹ

#Review
PHI THƯỜNG HOÀN MỸ

Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên
Thể loại: Xuyên không, cung đấu, tuyệt đối sủng, ngọt, có chút sắc, HE
Số chương: 92 chương
Tình trạng: hoàn

--------------
Trích đoạn 1: nam chính mặt rất dày

“-Ta có thai… tính tình trở nên rất kém… Bình thương sẽ không sao…

Thích Bạch gật đầu, “ Được rồi, là do ta không tốt, nàng rất ngoan….

-Vừa rồi ta còn dập cửa trước mặt chàng….

-Không sao hết , sau này ta mà làm nàng mất hứng thì nàng cứ việc dập cửa, chỉ cần sau đó nàng lại vui vẻ là được.

-Vừa rồi chàng không tức giận sao?

-Ta không thức giận với nàng…là tức giận Tiểu Thịnh Tử chỉ biết đứng nhìn cũng không giúp được gì….

-Tiểu Thịnh Tử: ..."
------------

Trích đoạn 2: Nam chính mặt rất tỉnh

“-Bẩm hoàng thương, hiện giờ Tích phi nương nương không sao. Bụng đau như vậy là vì sắp sinh… [ Ý là, hoàng thượng ngài mau ra ngoài đợi đi.

Chỉ thấy hoàng thượng gật đầu “ Người nào không giúp được gì thì mau ra ngoài đi”

Đỗ thái y: “…”
Cung nữ thái giám: “….”

………………………….
Qúy Niệm trùng sinh tám kiếp, đến cuối cùng lại sống lại nơi hậu cung trong thân thể của một vị Qúy tần ở Hoằng La quốc, vốn là một người ngu ngốc và không được sủng ái. Qúy U ( tên của vị Quý tần kia) quyết định đã trùng sinh mà nhất là nơi hậu cung này lại càng không thể ngồi không chờ chết, vì thế nàng quyết định lên kế hoạch nhất định phải dụ dỗ bạn hoàng đế, để hắn biết ít nhất nàng còn tồn tại.

Qúy U có vẻ ngoài ưa nhìn, mắt to linh động, gương mặt khả ái cùng vòng một nảy nở hơn người khác ( uh anh nam chính thích lắm =]] ). Lần đầu gặp gỡ ở ngự hoa viên cứ thế mà dùng gương mặt ngây thơ để mê hoặc hoàng đế. Mà ma xui quỷ khiến thế nào Hoằng La đế - Thích Bạch trước giờ không mê nữ sắc nhưng vì một cái nhìn mà rơi vào lưới tình vạn kiếp bất phục.

Thích Bạch không hiểu tại sao mình lại ấn tượng với nữ nhân này, có lẽ là nàng hay thủ thỉ bên tai hắn, hay có những hành động lớn mật, lại dám giận dỗi với hắn, hoàn toàn bất đồng với những nữ nhân trong cung, không biết tự lúc nào hắn luôn nhớ đến nàng. Nhưng hoàng đế của chúng ta rất đáng yêu và rất hay mắc cỡ. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra đứng đắn lạnh lùng như ông cụ non, nhưng mỗi lần bị Qúy U dùng mấy lời sắc dụ trêu chọc là hai vành tai đỏ bừng sau đó … chạy trối chết.

Cả câu chuyện chỉ là quá trình Qúy U bước trên con đường độc sủng .Yếu tố cung đấu không kịch liệt lắm, chỉ điểm tô cho có thôi. Qúy U không quá thông minh cũng không ngu ngốc, mình thấy nhân vật nữ chính hơi nhạt. Thích Bạch thì tính tình cực kỳ “dễ thương” và rất yêu thương Qúy U. Khi nàng bị bắt, Thích Bạch đã điên cuồng tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, thậm chí hắn bắt cả hậu cung mỗi ngày chỉ có một bữa ăn, mỗi bữa cũng chỉ được một bát cơm và một đĩa đồ ăn chay, đơn giản vì “ U U của hắn có được ăn no không hắn còn chưa biết, các nàng dựa vào gì mà ăn sơn hào hải vị?”. Tính bạn hoàng đế này là một khi hắn mà khó chịu thì đừng mong ai dễ sống.

Mình không thấy truyện có gì nội dung gì đặc sắc ngoài diễn biến phát triển tình yêu ngọt đến sâu răng của đế vương và sủng phi. Nhân tố tiểu tam khá mới mẻ khi có đến hai nữ phụ cũng trùng sinh, cả hai kiếp trước cũng từng là người được Thích Bạch sủng ái, nhưng kết cục kiếp trước và kiếp này đều bi ai như nhau. Gần cuối truyện tác giả sẽ lý giải duyên phận kiếp trước, kiếp này và bí mật nhiều kiếp khác của Qúy U cũng như nhân duyên với Thích Bạch, sáng tỏ cả lý do vì sao kiếp trước hai tiểu tam kia lại được sủng ái.

Nếu bạn nào thích thể loại cung đấu không ngược, không hại não, ngọt, sủng hoàn toàn lại có chút sắc thì bộ này quả là lựa chọn tốt đó.

----------------
Review by Pisà
Des by Họa Qúy Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...