Phu tử theo đuổi tiểu muội muội

Phu tử theo đuổi tiểu muội muội

#Review
PHU TỬ THEO ĐUỔI TIỂU MUỘI MUỘI

Tên gốc: Phu tử liêu muội hàng ngày
Tác giả: Trường Câu Lạc Nguyệt
Thể loại: Cổ đại, xuyên không, sư đồ luyến, nam chính mắc chứng “ĐỒ NHI KHỐNG”, HAI MẶT, song xử, cực cực cực sủng, HE
Độ dài: 101 chương 
Tình trạng: Hoàn cv - đang edit ^^

 * Đồ nhi khống: Chỉ những người là sư phụ nhưng có một sự yêu thương dung túng đặc biệt gần như là chấp niệm độc chiếm khá cao... với đồ nhi của mình ạ. 
___________

Đất Giang Lăng.

Giang Lăng Vương cùng Vương Phi khó khăn lắm mới có một nữ nhi là quận chúa Tư Mã Nguyệt nên xem như châu như ngọc mà yêu thương dung túng mặc nàng làm càn, ngang bướng, kiêu căng hống hách. Chính vì thế, ở đất Giang Lăng này, nàng muốn hô mưa gọi gió như thế nào cũng tùy ý. Đáng tiếc, sau một cơn bệnh thì nàng đã không còn là Tư Mã Nguyệt trước đây nữa. Thay vào đó là một linh hồn từ thế giới hiện đại xuyên đến nương tựa. 

Tư Mã Nguyệt bây giờ còn chưa kịp thích nghi thế giới lạ lẫm này đã bị phụ thân Giang Lăng Vương đem bỏ vào xe ngựa đưa đến đế đô vào Hoàng Gia Học Viện để tu tâm dưỡng tính. Bởi ông sợ, viên ngọc bé nhỏ của mình sẽ vì những yêu thương dung túng của ông cùng vương phi mà trở nên xấu xa ích kỷ. Rồi đến một lúc nào đó khi ông không thể chống tay che trời cho nàng, Tư Mã Nguyệt biết làm sao.

Đế Đô.

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh và bất ngờ khiến Tư Mã Nguyệt chưa kịp suy nghĩ hay sắp xếp gì cho bản thân thì đã bị tống đến đất đế đô rồi. Nàng bây giờ như chú chim nhỏ bị quản thúc trong chiếc lồng giam rộng lớn này. Không có phụ mẫu bên cạnh chở che, không phải là đất Giang Lăng nàng muốn đi ngang đi dọc như lúc trước. Tư Mã Nguyệt thật sự buồn bực đến nghiến răng. 

Nàng đang muốn trở thành đứa nhỏ đáng yêu dễ dạy, muốn tự do tung tăng bay lượn ở nơi có phụ mẫu là cánh tay che trời có được không? Sao không ai làm theo ý của nàng vậy :’( :’(

Hoàng Gia Học Viện.

Mọi người đều nói đây là ngôi trường danh giá nhất ở hoàng tộc, muốn vào học ở đây thật chẳng dễ dàng chút nào. Và Tư Mã Nguyệt tin rằng với những tin xấu đồn xa từ trước đến nay của bản thân thể nào cũng bị từ chối cho xem. Nhưng ai ngờ, cái người nghe lén nàng “chửi nhau”cùng “quánh bậy” với người khác trong hoa viên hoàng cung lại là Viện trưởng. :v :v Và thế là, người ấy cho nàng nhập học khi nghĩ rằng nàng đang giả vờ làm xấu bản thân một chút để che dấu thôi. Hại Tư Mã Nguyệt tức giận đến suýt ngất đi :v 

Viện trưởng Vương Tuyển.

Tư Mã Nguyệt thật sự không ngờ rằng người được xưng là Viện trưởng Vương Tuyển với quyền thế khuynh đảo hoàng gia này lại là một người khôi ngô tuấn tú nho nhã và trẻ đến vậy. Cảm giác của nàng khi mới gặp Viện trưởng thật sự hơi “choáng” một tí. Choáng hơn nữa là nàng không hề muốn cùng chung xe chung đường về viện của nàng chút nào á. Vậy mà Viện trưởng này lại chẳng hề đứng đắn xách nàng ném lên xe rồi cứ thế đưa về luôn :v 

Ừm, Vương Tuyển chính là kiểu “tuổi trẻ tài cao”, “thông minh lại thâm sâu” chuyên đi tính kế người khác. Người này quá thông minh cùng hai mặt như vậy nên Tư Mã Nguyệt rất sợ hãi. Nàng thật lòng chẳng muốn cùng hắn ở chung một không gian chút nào đâu. Đáng tiếc, Vương Tuyển nhà ta đã nhìn trúng đồ nhi bé nhỏ này rồi nên nàng chạy không thoát đâu ha :v :v 

Thế là, mới lần gặp mặt đầu tiên đã liếc mắt đưa tình với Tư Mã Nguyệt, rồi ôm ôm ấp ấp, còn nhảy sang viện của nàng nhìn trộm nữa cơ… Nhưng mỗi khi Tư Mã Nguyệt vạch trần Vương Tuyển xấu xa, hắn lại thản nhiên nói thành chuyện vô cùng có lý với tấm lòng trong sáng như gương. Tư Mã Nguyệt tức muốn chết cũng không dám hó hé gì với hắn. Bởi nàng biết, bụng dạ tên này đen tối không nói, lại là kiểu người hai mặt như thế. Nàng mà khiến hắn không vui có lẽ hắn sẽ cho nàng biết thế nào là đau khổ mất. 

Nhưng Tư Mã Nguyệt nào đâu hay rằng, Vương Tuyển vì để ý đến nàng nên mới có thể như vậy với chỉ mình nàng mà thôi. Từ khi nàng xuất hiện trong cuộc sống của hắn, thế giới vốn ảm đạm tẻ nhạt của hắn đã rực rỡ hơn rất nhiều. Hắn là Viện trưởng ở đây, là sư phụ của nàng nhưng hắn còn khao khát và mong muốn được nhiều hơn thế.

Vì vậy, hắn lấy cái danh sư phụ - đồ nhi ra che dấu cho những yêu thương cuồng loạn trong lòng mình. Hắn đem nàng chở che dưới đôi mắt thâm sâu ấy, vĩnh viễn muốn bảo vệ nàng bình an bên hắn cả đời. Hắn tự nhận mình là một kẻ “đồ nhi khống” đến mức đáng sợ. Bởi hắn biết, nàng bé nhỏ như vậy, xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy… chỉ cần có người để ý sẽ nhận ra và tranh giành với hắn mất.

Nên hắn dù biết nàng còn nhỏ tuổi lại vẫn muốn ngăn chặn tất cả những người con trai khác lảng vảng xung quanh. Hắn còn không ngại dùng mọi cách đem những thứ cản trở con đường nàng đến bên hắn gạt ra. Cho dẫu có tàn nhẫn, vô tình hay thâm hiểm như thế nào hắn mặc kệ. Cuộc đời này của hắn, vào khoảnh khắc bắt gặp nụ cười tươi sáng của nàng liền định trước kết quả cho trái tim rồi. Vĩnh viễn lệch nhịp và yêu thương không lối về.

Sự yêu thương dung túng và chiều chuộng của Vương Tuyển dành cho Tư Mã Nguyệt khiến lý trí nàng chao đảo giữa những cảm xúc hỗn loạn. Những việc Vương Tuyển làm cho nàng cứ thế như cơn mưa nhỏ thấm vào đáy lòng. Hắn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho nàng, hắn nắm tay nàng trên con phố đông người, hắn quay đầu mỉm cười dịu dàng với nàng trong cơn mưa tuyết ngày ấy… Mọi thứ lặng lẽ khắc ghi vào trái tim mơ hồ của Tư Mã Nguyệt những ấm áp ngọt ngào.

Dưới sự chở che của một kẻ “đồ nhi khống” siêu cấp như Vương Tuyển thì cuộc sống ở Hoàng Gia Học Viện của Tư Mã Nguyệt trôi qua rất vui vẻ. Nhưng khoảng thời gian đó nhanh chóng bị những biến cố khác làm đảo lộn. Đứng trước bất kì tình huống nào, Vương Tuyển vẫn đem đôi cánh của mình ra giang rộng và bảo vệ cho Tư Mã Nguyệt chu toàn. Đời này, hắn có thể vì nàng phụ cả thiên hạ, đánh mất bản ngã cũng không hề hối tiếc. 

Bởi hắn biết rằng nụ cười dịu dàng của nàng đã họa vào trái tim hắn mất rồi. Hắn không thể đánh rơi nụ cười ấy. Cho nên, giông tố mưa sa của cuộc đời này hắn sẽ thay nàng che chắn...

"Vương Tuyển, ta sợ"
“Có ta ở đây, liền không có việc gì. Đời này còn rất dài, ta sẽ mang nàng đi xem sỡ hữu phồn hoa cảnh đẹp khắp thế gian.” (*)
___________

“Phu tử theo đuổi tiểu muội muội” là một bộ truyện nữa nằm trong series truyện có nam chính mắc chứng “ * khống” với nữ chính của tác giả Trường Câu Lạc Nguyệt. Khác với “Em gái của gian thần” hay “Muội khống”, nam chính truyện này không điên cuồng biến thái vặn vẹo bằng. Nhưng cách yêu, theo đuổi và bảo vệ chở che cho nữ chính cực kì khiến mình yêu thích. Ảnh luôn cư xử dịu dàng lại đôi khi vô sỉ hai mặt một cách siêu cấp đáng yêu luôn í. Với một nam nhân như thế, trái tim thiếu nữ không rung rinh mới lạ. Nữ chính là người có linh hồn xuyên không nên tính cách rất vui vẻ và dễ thương. Mỗi lần nàng đến gần nam chính thì tâm lý luôn biến chuyển không ngừng lại hay nghĩ bậy bạ, đọc nhiều lúc cười ngất. 

Nội dung truyện không có nhiều kịch tích gây cấn mà khá nhẹ nhàng hài hước, biến cố cũng không lớn lắm đâu ạ. Điểm cộng là truyện của tác giả này í, nữ phụ có muốn lên sàn tranh giành nam chính với nữ chính cũng méo bao giờ có cơ hội luôn á. Nam phụ thì có vài người cũng ok lắm nhưng bị nam chính đá văng hết nên thôi khỏi nói đến luôn. 

Truyện này nam chính “đồ nhi khống” với nữ chính lắm nên rất rất rất sủng ạ. Vì vậy, những bạn thuộc team này nhanh nhảy để xoa dịu trái tim yếu đuối sau những ngày ngược tan vỡ nha.
______________

Chú thích:
Tên truyện được đặt dựa theo gợi ý của chị Hằng Lê boss CQH.
(*): Trích dẫn từ truyện được rv-er tự edit lại cho phù hợp với rv

#Lạc_Hậu

Bìa: #Cỏ Chiêu Nghi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Mạnh bà truyền

Mạnh bà truyền

#ReviewMẠNH BÀ TRUYỀNTác giả Lý Triều CẩnThể loại Huyền huyễn, SE.Độ dài 53 chương + 1 ngoại truyệnTình trạng hoàn.********“Mạnh Bà truyền” là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh...

Lâu chủ vô tình

Lâu chủ vô tình

#ReviewLÂU CHỦ VÔ TÌNHTác giả Nhất Độ Quân HoaThể loại Cổ đại, ngược tâm, ngược thân, huyền huyễn, SEĐộ dài 17 chươngTình trạng Hoàn editLãnh Phi Nhan là nữ ma đầu giết ...

Họa bì

Họa bì

#ReviewHỌA BÌTác giả Goodnight Tiểu ThanhThể loại Cổ đại, huyền huyễn, ngược tâm, ngược thân, SESố chương 5 chươngTình trạng hoànNăm xưa, Tần Tử Phượng vốn là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần. Tron...

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình

#Review33 NGÀY THẤT TÌNHTác giả Bảo Kình KìnhThể loại hiện đại, hài, OESố chương 35 chươngTình trạng hoàn, đã XB chuyển thể thành phimLink onl http//diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308623***Happy Valentine’s ...

Hận này dằng dặc mãi không nguôi

Hận này dằng dặc mãi không nguôi

#ReviewHẬN NÀY DẰNG DẶC MÃI KHÔNG NGUÔITác Giả Tuỳ Vũ Nhi AnThể Loại Cổ đại, đoản văn, thanh mai trúc mã, SE.Tình Trạng HoànSố Chương 7 chương“Ta mất nàng, cũng đã mất luôn quãng t...

Trả ta kiếp này

Trả ta kiếp này

#ReviewTRẢ TA KIẾP NÀYTác giả Thiên Tình Hữu PhongThể loại Cổ đại, Huyền Huyễn, Sủng nữ, Ngược nam, Nam chính thâm tình, SE.Số chương 44 chương + 1 ngoại truyện....Tình trạng Hoàn, Đã xuất bảnCảnh báo Chống chỉ đ...