Sinh ra là để yêu em

Sinh ra là để yêu em

#Review
SINH RA LÀ ĐỂ YÊU EM

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, thanh mai trúc mã, #THỂ_THAO, nam thiên tài #bóng_đá nhưng bị tự kỷ - nữ nghệ sĩ dương cầm, #Sủng #Sạch #Ngọt, nhẹ nhàng, cảm động, HE
Độ dài: 163 chương
Tình trạng: Hoàn cv - Đang edit
_________

Văn án:

Mười bốn tuổi, lần đầu tiên Carlos xăm mình: Te amo, Tô Thanh Gia. (Tô Thanh Gia, anh yêu em.)

Mười tám tuổi, Carlos xăm mình lần thứ hai: Te casaras conmigo, Tô Thanh Gia. (Tô Thanh Gia, gả cho anh.)

Hai mươi hai tuổi, Carlos xăm mình lần thứ ba: Yo naci para quererte, Tô Thanh Gia. (Tô Thanh Gia, anh sinh ra là để yêu em.)

Đối với người mê bóng đá mà nói, thiếu niên Carlos mười sáu tuổi đã đi đá giải U19 Châu Âu đơn giản chỉ là món quà do ông trời ban tặng cho Barca, vậy mà động tác ăn mừng của anh lại khiến đa số mọi người nghi ngờ… Bởi vì lúc nào anh cũng làm dáng vẻ hình trái tim ở ngực.

***
Đối với Tô Thanh Gia mà nói, gặp Carlos là chuyện bất ngờ trên con đường trùng sinh của mình.

Nhưng đối với Carlos mà nói, gặp Tô Thanh Gia là lúc cuộc sống của anh mới bắt đầu.

***

Trích dẫn:

“Màn tỏ tình lãng mạn nhất thế kỷ này ---- Anh yêu em, là một bức thư tình bắt đầu từ thanh xuân.”《Time Magazine 》

“Carlos mang về giải “Quả Cầu Vàng” để bày tỏ cảm với vợ yêu.”《Thời báo New york》

“Anh ấy có thân thể hoàn mỹ, vậy mà hình xăm trên ngực anh ngoại trừ vợ anh ra thì trong lòng anh tất cả phái nữ đều là mảng vẽ thất bại.”《Play Boy》
_____________

“Lúc đó, tôi đã không biết.
Từ bỏ giấc mơ có ý nghĩa gì?
Nhớ lại ước mơ đã lãng quên sẽ có cảm giác thế nào?”(*)

Tô Thanh Gia, 26 tuổi, là người châu Á nhưng mang một phần tư huyết thống Tây Ban Nha. Cô xinh đẹp rực rỡ, có kiến thức, có tài năng, có cuộc sống nhung lụa giàu sang từ bé đến lớn mà bất cứ ai khi nhìn vào cũng ao ước ngưỡng mộ.

Nhưng, Tô Thanh Gia dường như lạc lối trong chính cuộc sống đầy mơ ước của mình. Bởi vì, cô không tìm thấy lý tưởng của bản thân, không tìm thấy niềm vui và hoài bão cho những tháng ngày sắp tới. Tương lai được vẽ nên bằng những sắc màu tốt đẹp lại giống như chiếc dây xích nặng nề, giam hãm trái tim và linh hồn của cô. Tô Thanh Gia lạc lõng, chơi vơi… ở hiện thực.

Thế nên, trong giấc mộng của mình, cô đã cố để có thể thay đổi mọi thứ. Quay về thành phố Barcelona xinh đẹp, tìm lại ước mơ cùng trái tim đã đánh mất từ lâu. Và ở nơi đó, có một người vẫn đang chờ đợi cô đến. Anh là Carlos.

***

Trở về năm 8 tuổi, Tô Thanh Gia lúc này bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm lại những thứ quý giá mà mình đã vô tình đánh mất khi trưởng thành. Mảnh đất Barcelona đầy yêu thương, cô gặp được Carlos. Chính anh cũng là người đã ghép những mảnh còn thiếu trong trái tim cô lại. Hoàn chỉnh, nguyên vẹn và duy nhất.

Lần đầu tiên Tô Thanh Gia gặp Carlos là khi cô cùng bố mang quà đến thăm cô nhi viện. Ở đó, sau sân vườn vắng lặng đầy nắng, có một cậu bé gầy nhom với bộ quần áo lấm bẩn, mái tóc xoăn vàng rối bời vẫn đang miệt mài tập đá bóng. 

Cậu đơn độc chạy một mình trên sân, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Cả thế giới của cậu dường như là quả bóng đang lăn tròn kia. Đến đôi mắt màu xám cũng rạng rỡ nhảy múa theo từng nhịp chạy đó. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Tô Thanh Gia bị cậu lấy mất một nhịp. Thì ra, mảnh khuyết thiếu mà cô đang muốn tìm kiếm là cậu.

“Dáng vẻ của anh ở trên sân bóng, đã đi vào tận trong giấc mơ của em” (**)

***

Carlos được đưa đến cô nhi viện nuôi dưỡng sau khi bố mẹ cậu gặp tai nạn ô tô và qua đời. Carlos là một cậu bé xinh đẹp và thông minh. Cậu có mái tóc xoăn màu vàng như nắng sớm, đôi mắt màu xám tro như mặt biển đêm đông và đôi chân chơi bóng như một thiên tài.

Cậu vốn lặng lẽ, ít nói, ít cười và hầu như không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trái tim cậu khép chặt lại, chỉ dành mỗi tình yêu và đam mê bất tận cho quả bóng đang lăn tròn ngoài sân kia.

Vì thế, khi cậu lần đầu tiên trông thấy một cô bé xinh đẹp như búp bê sau sân tập bóng của mình, cậu cứ ngỡ là giấc mơ. Cô bé ấy có giọng nói ấm áp và du dương như tơ trời. Cô mỉm cười cùng cậu, nói chuyện cho cậu nghe và hơn hết cô chỉ cho cậu rất nhiều về bóng đá. Đó dường như là một thế giới khác mà cậu chưa bao giờ dám mơ đến. Mọi thứ quá đỗi dịu dàng và tuyệt vời. Cô bé ấy tên là Tô Thanh Gia - Bella.

Carlos thích bóng đá, yêu bóng đá và dường như bóng đá là tất cả những gì cậu có. Vậy nên, cậu đã không ngừng nỗ lực để rèn luyện bản thân. Bởi vì, cậu mơ ước một ngày nào đó mình sẽ được đá bóng tại sân Camp Nou trong màu áo đội tuyển Barca. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn chỉ cho cậu biết rằng, cậu quá non nớt và yếu kém để có được bất cứ cơ hội nào.

Thế nhưng, Tô Thanh Gia đã đến. Cô nói với cậu: “Anh đá bóng rất tuyệt, anh rất có thiên phú, hãy tin em.” Chính cô là người đã thắp lên niềm tin trong cậu rằng cậu làm được. Nhờ có cô, có lẽ một ngày nào đó cậu có thể chạm tay vào ước mơ xa vời đó.

***

Tô Thanh Gia đem tất cả những kiến thức và hiểu biết của mình ra giúp cho Carlos luyện tập. Bởi vì, cô nhìn thấy tài năng cùng sự kiên trì của cậu. Một sự kiên trì bền vững và chân thành đến mức người khác cũng bị lay động. Chưa bao giờ, Tô Thanh Gia thấy sự quay trở về của mình lại đáng giá đến vậy. Carlos, cậu bé thiên tài nhưng đơn độc tự kỷ này cần cô. Thế giới rộng lớn như vậy, cậu chỉ có quả bóng và cô mà thôi.

Nhờ có Tô Thanh Gia, Carlos bắt đầu bước những bước đi đầu tiên trên con đường chinh phục vinh quang của mình. Và ở đâu đó trong tim cậu, một hạt giống mang tên yêu thương đang được gieo xuống và nảy mầm.

Carlos là một cậu bé mang hơi hướng nội tâm. Một khi cậu mở lòng với ai đó, liền đem cả trái tim và linh hồn mình ra cho người ấy. Vì thế, cho dù làm những chuyện vốn dĩ là ngốc nghếch thì cậu vẫn kiên trì thực hiện.

Chỉ cần Tô Thanh Gia nói đến viện tìm cậu, cậu sẽ chẳng ngại nắng hay mưa mà đứng chờ cô ở trạm xe buýt thật lâu. Chỉ cần Tô Thanh Gia bảo cậu phải tập luyện như thế nào, cậu liền thực hiện theo như thế… Chỉ cần Tô Thanh Gia, chỉ cần Tô Thanh Gia không rời đi, cậu tình nguyện làm tất cả mọi thứ để giữ chân cô lại.

Một cậu bé kiên cường như thế, cố chấp như thế, Tô Thanh Gia sao mà không đau lòng và yêu thương cho được? Chính cô đã vô tình bị cậu cuốn lấy vào sự kiên định của bản thân và tìm thấy ước mơ đã đánh mất của mình là đàn dương cầm. Cô thật sự nghiêm túc muốn trở thành một nghệ sĩ, không phải vì ai khác, mà là vì chính cô.

***

“Bóng đá 5% là tài năng và 95% là luyện tập.” (**)

Carlos được nhận vào trại huấn luyện bóng đá La Masia sau khi được Tô Thanh Gia giúp đỡ để thể hiện tài năng thiên phú của mình với huấn luyện viên. Nơi ấy là thế giới để những giấc mơ cùng quả bóng được bay lên. Và chính ở đây, Carlos đã học được những bài học đắt giá đầu tiên trên sân cỏ.

Bóng đá không chỉ cần tài năng thiên phú là được.
Bóng đá không phải là trận đấu chỉ một mình bạn.
Bóng đá không chỉ là kết quả của thắng thua.
Và chiến thắng cũng không phải là thứ duy nhất mà bạn phải giành lấy bằng mọi giá.

Bóng đá, còn hơn tất cả mọi thứ bạn biết.

Carlos đã phạm sai lầm nghiêm trọng, cũng phải trả giá cho chính bản thân mình. Nhưng nhờ những điều ấy, cậu đã học được rằng, chơi bóng chân chính là như thế nào. Đồng đội dạy cho cậu biết, huấn luyện viên dạy cho cậu hiểu và Tô Thanh Gia dạy cho cậu cách đứng lên từ nơi cậu vấp ngã. Trong những phút giây đó, tình yêu đã lặng lẽ lớn dần trong tim cậu, được nuôi dưỡng bằng tất cả sự chấp niệm và kiên trì vốn có. 

Tô Thanh Gia, có em ở đây, đã là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng cho anh.

***

Vì thế, cậu bé ngốc nghếch Carlos sẽ vì nhành hoa Tô Thanh Gia tặng mà nâng niu bỏ vào lọ rồi mỗi ngày ngắm nhìn, chăm sóc cẩn thận đến mức muốn nó thành hoa bất tử luôn. Sau khi nó héo tàn thối rữa thì luyến tiếc như tim cũng rơi rụng theo. Tô Thanh Gia sau này tặng cho cậu chậu hoa khác, cậu vui đến mức quên bê về mà chạy thẳng một lèo. Khi nhớ ra đến nhận lại thì xấu hổ quá còn nói dối là đang tập chạy vòng vèo mới ghê :v :v 

Cậu lúc ấy, không có nhiều tiền để có thể mua tặng cho Tô Thanh Gia những món quà đắt đỏ. Cậu chỉ là một cầu thủ đang tập huấn với đồng lương ít ỏi. Thế nhưng, cậu lại đem hết tất cả số tiền mình dành dụm được mua tặng cho cô một cái lắc tay. Bởi vì “Bella, em giống như ngọc trai vậy.” Thuần khiết, xinh đẹp và quý giá đến nhường nào với cậu.

Đêm đó, cậu chạy thật nhanh đến nhà cô, mưa đêm thấm ướt cả người nhưng chiếc hộp lại được cất giữ sâu bên trong áo đầy trân trọng nâng niu. Món quà ấy, là cả trái tim cậu. Tô Thanh Gia dường như muốn khóc. Cậu chân thành như vậy, chấp nhất như vậy, yêu thương như vậy chỉ vì mình cô mà thôi.

Thế nên, sau khi đã trải qua cả quãng đường dài đầy khó khăn với máu mồ hôi cùng nước mắt, Carlos đã xây dựng được đế chế của riêng mình. Từ đây, cậu có thể mua tặng Tô Thanh Gia bất cứ thứ gì mà cô thích. Tất cả mọi thứ của cậu, đều chỉ dành riêng cho cô. 

Những tháng năm sau này, sẽ chỉ là những phút giây vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vì, sự kiên trì và nỗ lực của cậu đã kết thành những quả ngọt ngào. 

“Tô Thanh Gia, anh sinh ra là để yêu em.”

***

“Sinh ra là để yêu em” là bộ truyện được mình đánh giá 5★ về nội dung lẫn văn phong. Có lẽ, đã rất lâu rồi mình mới tìm được một truyện có motif thiên về thể thao - tình cảm xuất sắc đến vậy. 

Truyện như là một thước phim dài đưa người đọc đi từ những ngày thơ bé cho đến khi trưởng thành của nam nữ chính. Tác giả đã thành công khi xây dựng hai nhân vật này sống động và ấn tượng mạnh đến vậy. 

Nam chính Carlos là một thiên tài về bóng đá nhưng tự kỷ. Cậu dường như khép chặt trái tim mình lại với những tổn thương đã gánh chịu trong quá khứ. Chỉ đến khi gặp Tô Thanh Gia, cậu mới trở lại là cậu bé xinh đẹp tài năng căng tràn nhựa sống. Vì thế, Tô Thanh Gia có một vị trí rất đặc biệt trong tim cậu, trở thành chấp niệm và tín ngưỡng duy nhất trong lòng cậu.

Nữ chính Tô Thanh Gia thì xinh đẹp thông minh và hiểu chuyện. Nhờ có sự ấm áp của cô mà đã cứu vớt được thiên thần sắp sửa lạc lối. Ngoài ra, các nhân vật phụ khác trong truyện cũng rất đáng yêu như bố mẹ của nữ chính hay các đồng đội trong đội tuyển bóng đá của nam chính.

Khi đọc truyện này, mình dường như bị cuốn vào cảm xúc và tình cảm của từng nhân vật. Truyện thật sự rất sủng cũng rất ngọt ngào nhưng lại khiến bản thân mình xúc động đến rơi nước mắt. Bởi lẽ, dưới ngòi bút của tác giả những biến cố trong cuộc sống hay thành công và thất bại của mỗi trận đấu được miêu tả hết sức tuyệt vời, chạm đến tim người đọc. 

Mình không phải là một fan của bóng đá nhưng nhờ đọc truyện này mà kiếm thêm được một đống những kiến thức và thông tin hữu ích luôn đấy ạ. Chưa kể khi đọc xong mình yêu luôn màu áo sọc xanh đỏ truyền thống của đội tuyển Barca mất rồi. Vì với mình, ở nơi đó, có lẽ vẫn luôn có một cầu thủ mang áo số 4 tên Carlos đang từng bước kiên trì nỗ lực thực thiện giấc mơ bóng đá cùng tình yêu của mình.

Vậy nên, mình khuyên mn hãy nhanh nhảy hố đi ạ. Thật sự, không hề phí thời gian chút nào đâu ^^
____________

(*): Trích lời thoại của nhân vật Beak In Ho trong phim Cheese in the trap
(**): Sưu tầm từ những câu nói hay nhất trong bóng đá
" ": Trích từ truyện

#Lạc_Hậu
Bìa: #Tịch Phi

Cre: kianey.yang


Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

#ReviewNẾU MÙA HẠ ẤY EM KHÔNG GẶP ANHTác giả Tuyết Tiểu ThiềnThể loại Hiện đại, thanh xuân vường trường, yêu thầm, GE (thiên về SE)Độ dài 36 chươngTình trạng Hoàn đã XB__________________Đây là một câu chuyện, một b...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...

Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

#ReviewTHIÊN SƠN MỘ TUYẾTTác giả Phỉ Ngã Tư TồnThể loại Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.Độ dài 25 chương + 4 phiên ngoại.Tình trạng Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim._____...

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

#ReviewTỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNHTác giả Thư NghiThể loại Hiện đại, hắc bang, cảm động, SEĐộ dài 11 chương + NTTình trạng Hoàn đã xb__________________Tình yêu "khắc cốt ghi tâm" là như thế nào?Có phải là k...

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình

#Review33 NGÀY THẤT TÌNHTác giả Bảo Kình KìnhThể loại hiện đại, hài, OESố chương 35 chươngTình trạng hoàn, đã XB chuyển thể thành phimLink onl http//diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308623***Happy Valentine’s ...