Tần cảnh ký

Tần cảnh ký

#Review
TẦN CẢNH KÝ

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Thể loại: Hiện đại, xuyên sách nữ phụ văn, showbiz, hài, sủng, HE
Độ dài: 48 chương + 8 PN
Tình trạng: Hoàn - đã xb
________

Trích đoạn nữ chính thả thính nam chính nè :v :v :v

Tần Cảnh tươi tắn nhìn anh, lại đẩy bánh ngọt đến trước mặt anh: “Lần này không giống với lần trước đâu. Anh nếm thử xem, coi như là bày tỏ sự áy náy của tôi với anh.”

Hiện tại, tâm trạng Doãn Thiên Dã rất phấn khởi, dĩ nhiên nói gì cũng được. Anh cầm lấy thìa xúc một miếng bỏ vào miệng. Quả nhiên là ngon hơn lần trước, thế là hài lòng ăn n miếng.

Tần Cảnh chống má, giọng nói từ đầu đến cuối rất đỗi dịu dàng. Còn Doãn Thiên Dã ăn bánh ngọt, luôn luôn cất tiếng ậm ừ.

“Ngon không?”

“Ừm.”

“Đúng rồi, tôi đã nghĩ ra kịch bản cho đoạn phim ngắn.”

“Ừm.”

“À đúng rồi, ban đầu tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng nội dung quá phức tạp, phim ngắn không thể hiện được hết ý nghĩa. Ngắn quá lại không thể khiến người ta xúc động. Cuối cùng, chuyện nhà cửa dạo gần đây đã mang đến cảm hứng cho tôi. Mà thời gian chấm điểm vào đúng đầu tháng Sáu.”

“… Ừ.”

“Thế nên kịch bản của tôi có liên quan đến Ngày của cha, nói về chiến tranh và hòa bình giữa một đứa con trai phản nghịch và người cha đáng thương.”

“… Ừ…”

“Thiếu vai nam chính, anh đóng đi!”

“…”

Phải gió, anh biết cô không tốt như vậy mà!

* * *

Tần Cảnh đang đọc một truyện nữ phụ văn mà nữ chính cũng cùng tên với mình. Trong truyện thì nữ chính và nam chính yêu nhau nhưng bị nữ phụ ganh ghét mà bày mưu chia rẽ khiến nam chính bỏ đi. Rồi nữ chính gặp và yêu nam phụ nhưng lại bị nữ phụ dụ dỗ nam phụ về phe mình thêm lần nữa. Sau đó, nữ phụ tiếp tục khiến nữ chính thê thảm không nói hết, còn mình thì giành tất cả hạnh phúc, vui vẻ. Một câu chuyện đầy cẩu huyết và cái kết đúng chất nữ phụ văn :v :v. Điều đó, khiến Tần Cảnh vô cùng tức giận và khó chịu chửi rủa. Vì tên nữ chính xui xẻo thế nào lại giống y tên cô. Và để đáp lại, cô được xuyên ngay vào nữ chính trong truyện luôn :3

Bây giờ thì Tần Cảnh khóc không ra nước mắt. Cô đã đọc và biết được kết quả bi đát của số phận nữ chính trong truyện rồi. Vậy thì, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại hơn, cô cần thay đổi một số thứ. Đầu tiên chính là đá văng tên nam phụ đáng ghét kia càng nhanh càng tốt. Sau đó là tránh xa nữ phụ điên cuồng luôn giả tạo muốn hãm hại mình ra. Rồi cô phải về nhà làm hòa cùng bố sau bao năm bỏ đi, còn phải gầy dựng lại vị trí trong công ty nữa chứ. Haizzzzzzzz. Số cô đúng là nhọ mà. Xuyên lúc nào không xuyên, lại xuyên ngay lúc mọi thứ sắp sụp đổ thế này mới vừa lòng.

Cũng may, Tần Cảnh là một cô gái thông minh, mạnh mẽ và bản lĩnh nên thích nghi rất nhanh với thế giới xa lạ này. Cô còn vui vẻ nhận thêm nhiệm vụ "cải tà quy chính" cho nam chính đang bỏ đi trong truyện là Doãn Thiên Dã để nhận 5% cổ phần Doãn gia nữa chứ. Anh đúng là kiểu thiếu gia, kiêu ngạo lại hay nóng tính. Thế nên, mỗi khi Tần Cảnh "chỉnh" Thiên Dã thì mn lại được dịp ôm bụng cười ạ. Những phân đoạn này siêu hài hước, siêu thú vị luôn đấy.

Ừm, đầu tiên là Tần Cảnh sẽ bảo bố Doãn thu hết thẻ của Thiên Dã. Anh gọi điện cho cô chưa kịp mắng chửi đã bị tắt máy. Gọi - tắt - gọi - tắt đến lần thứ n thì anh mới ngoan ngoãn nói họ xưng tên và muốn hẹn cô gặp mặt - nhưng giọng điệu như muốn nhai nuốt người ta luôn ý. Cười muốn tắt thở vì sự nhẫn nhịn của anh :v :v. Chưa kể, khi ăn cơm xong anh còn bị cô lừa đi mua giúp BVS, mua về thì thấy thẻ nào cũng bị khóa không thể trả tiền cơm. Hại thiếu gia anh mất mặt mà không thể xả. Đã thế, cô chỉ giúp anh một lần sau đó biến anh thành tên trợ lý mà nói trắng ra chính là tên sai vặt cho mình luôn. Kiếp bị sai bảo, bị ngược của anh bắt đầu.

Cứ thế, trong thời gian tiếp xúc cả hai dần có tình cảm với nhau. Tần Cảnh thì lém lỉnh mạnh mẽ hay sai bảo bắt nạt Thiên Dã. Còn Thiên Dã thì không còn đáng ghét như trước nữa. Anh tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng, luôn yêu thương chở che và bảo vệ cô. Vì thế, hết lần này đến lần khác, anh bị Tần Cảnh dụ dỗ, thả thính cho vào bẫy rất dễ dàng, mà lần nào anh dù biết cũng méo thoát được :v :v. Nói chung, anh là kiểu thích bị ngược và hơi hướng thê nô đã sớm bén rễ trong lòng.

Tình cảm của cả hai không phát triển nhanh mà từ từ mang đến cảm giác nhẹ nhàng và ngọt ngào theo đúng hướng truyện. Khung cảnh lãng mạn nhất là khi vào ngày Tần Cảnh nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng là lúc Thiên Dã cầu hôn cô. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh được đeo vào tay. Nhưng... Tần Cảnh đột nhiên tỉnh dậy sau giấc mơ xuyên không này. Cô - cứ thế mà rời xa Thiên Dã, không cách nào có thể gặp lại. Đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Phải làm sao đây?

Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với nam nữ chính trong câu chuyện của chúng ta. Kết thúc hay và bất ngờ lắm nhé. Là một cú lội ngược dòng vào phút cuối luôn đấy ạ. Nên nhanh nhảy hố để giải đáp thắc mắc đi nhé. Văn phong của Cửu Nguyệt Hi thì mình không cần nhiều lời để nói nữa. Chỉ chốt lại một câu là truyện rất thú vị và hấp dẫn. Đọc nhanh thôi ^^

#La_phi
Bìa: #Hy Tần

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...