Thua Vì Yêu Em

Thua Vì Yêu Em

Lần đầu tiên Thư Niệm gặp Tạ Như Hạc là vào một ngày mưa khi cô đang trên đường đi học về. Lúc đó cô bắt gặp một chàng trai mặc đồng phục đang bị trách mắng. Xuất phát từ lòng tốt của mình, Thư Niệm đến che dù cho anh đồng thời cũng lên tiếng giúp anh.  

 

Ấn tượng đầu tiên của cô về anh gói gọn trong hai chữ “xinh đẹp”. Vì nhan sắc nổi bật của Tạ Như Hạc, nên mấy ngày sau đến trường, cô có thể dễ dàng hỏi thông tin của anh với từ khóa “nam sinh cấp hai đẹp nhất”.

 

Thế nhưng, Tạ Như Hạc lại rất khó gần, dường như không quan tâm đến mọi thứ, trong trường còn bị liệt vào dạng học sinh cá biệt nên khi Thư Niệm tìm đến thì đều bị anh bơ đẹp. Cho đến một lần Thư Niệm tưởng anh lại bị đám nam sinh kia hùa vào bắt nạt, cô liền nhỏ giọng an ủi anh:

 

“Cậu có chú ý đến hay không, nam sinh vừa nãy kia có lúm đồng tiền.”

 

“…”

 

“Cậu biết không? Lúm đồng tiền là do má bị thiếu cơ nên mới có đấy. Cho nên người kia là một cái tên thiếu hụt.”

 

“…”

 

Từ đầu đến cuối cũng chỉ có Thư Niệm độc thoại còn Tạ Như Hạc nghe xong liền nhìn chằm chằm vào mặt cô. Vì sao? Vì Thư Niệm cũng có lúm đồng tiền :v

 

Kể từ lần này, mối quan hệ giữa hai bạn trẻ có chút thân thiết hơn trước. Mỗi lần tan trường Tạ Như Hạc đều cố tình đi theo bảo vệ Thư Niệm khỏi tên biến thái. Khi cô bị người khác dọa ma thì anh liền an ủi cô, còn vì cô mà cho tên kia một trận.

Năm lớp 10, Thư Niệm và Tạ Như Hạc học chung lớp, lại còn được sắp ngồi cùng bàn với nhau. Không hiểu tại sao bạn bè xung quanh lại ghép cặp cô với anh. Là một thiếu nữ nghiêm túc, nghe lời ba không yêu sớm, Thư Niệm làm sao có thể để lời đồn này tồn tại! 

 

Vì thế, cô muốn chứng minh cho các bạn biết cô và anh là tình bạn trong sáng, cô hỏi:

 

“Cậu thích tớ sao?”

 

Hèm, câu hỏi này quá trực tiếp rồi nên Tạ Như Hạc có lẽ không phản ứng kịp nên không đáp lại. Thư Niệm lại đổi cách hỏi:

 

“Nếu cậu không thích tớ, không cần nói, hiện tại nằm xuống ngủ là được, biết chưa?”

 

Một giây, hai giây, ba giây…

 

Tạ Như Hạc vẫn không có ý định ngủ tiếp mà còn ừ một tiếng. Đấy, câu trả lời đã rõ như ban ngày rồi, vậy mà Thư Niệm trong sáng vẫn không hiểu, còn cố tình nói lại:

 

“Tớ nói cậu không thích tớ thì không cần phải lên tiếng.”

 

“Ừ.”

 

Thư Niệm vẫn thấy sai sai nên thôi không thèm hỏi nữa. Thế là Tạ Như Hạc liền bị friendzone :))

 

***

 

Sau đó, chuyện không may xảy ra, mẹ của Tạ Như Hạc bị sát hại, anh liền được đưa về Quý gia và đi du học. Khoảng cách quá xa nên Thư Niệm và anh dần mất liên lạc với nhau.

 

Thời gian trôi qua, Thư Niệm đã trải qua rất nhiều chuyện. Ba cô hy sinh vì cứu người trong một vụ cháy, mẹ cô tái hôn, cô cũng bắt đầu hẹn hò với Từ Trạch Nguyên. 

 

Và Thư Niệm trở thành nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án giết người liên hoàn. Mà hung thủ lại chính là người hại chết mẹ của Tạ Như Hạc. Trải qua chuyện kinh khủng như vậy, cô liền mắc bệnh tâm lý - PTSD. 

 

Một cô gái Đại học đang trong độ thanh xuân đẹp đẽ nhất dần trở nên xa lánh thế giới bên ngoài, thậm chí có lúc còn có ý nghĩ muốn tự sát. Sau chuyện này, cô và bạn trai chia tay.

 

Có lẽ bạn sẽ tự hỏi chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà Tạ Như Hạc không một lần liên lạc với Thư Niệm sao? Có chứ, nhưng lần anh gọi đến thì Từ Trạch Nguyên nghe máy với tư cách là bạn trai của cô. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Mối lương duyên của hai người họ tưởng chừng như sẽ chấm dứt cho đến một ngày mưa, Thư Niệm gặp lại Tạ Như Hạc ngồi trên một chiếc xe lăn. Thư Niệm hiện tại đã là một diễn viên lồng tiếng, còn anh là một nhạc sĩ, cũng từng là ca sĩ dưới bút danh - A Hạc. 

 

Vì để có nhiều cơ hội được gặp Thư Niệm nênTạ Như Hạc đề nghị với bên đối tác cho diễn viên lồng tiếng vai phụ - chính là cô, hát bài anh sáng tác. Anh lấy cớ dạy cô hát nên bảo cô đến nhà anh tập. Cũng vì đến nhà anh nên dần dần cô biết được chân anh chỉ cần cố gắng trị liệu sẽ khỏi. Mà đối với Tạ Như Hạc sự xuất hiện của Thư Niệm chính là nguồn động lực lớn nhất với anh. 

 

Thế nên, chỉ trong vòng một tháng cô đi xa lồng tiếng, anh liền cho cô một kinh hỉ lớn! Anh đã trị liệu thành công rồi!

 

Ai nói Tạ Như Hạc âm trầm khó tính chứ đối với Thư Niệm thì tất cả đều là ngoại lệ. 

 

Anh là nhạc sĩ tính cách không tốt nhưng lại kiên nhẫn dạy cô hát từng câu. Anh tuy không cần quà từ ai nhưng quà từ Thư Niệm thì lại không thể thiếu. 

 

Tạ Như Hạc còn tặng Thư Niệm một cái MP3 vào ngày sinh nhật. Trong đó anh hát lại tất cả những bài anh sáng tác. Đặc biệt hơn, bài cuối cùng là bài A Hạc, sáng tác độc quyền chỉ mình Thư Niệm được nghe thôi :> Cuối bài là một bí mật rất to lớn:

 

“Bài hát này tặng em.”

 

“Bao gồm cả tên bài hát.”

 

….

 

Có lẽ cái anh muốn tặng cô không đơn thuần là chiếc MP3, mà là bản thân anh đấy!

Còn nữa Tạ Như Hạc hay ăn giấm :))) Mấy lần anh ghen bóng ghen gió với hàng xóm của cô - Hạ Hữu. Vì muốn kéo sự chú ý của cô, anh nói:

 

“Thư Niệm, anh khó chịu.”

 

“Khó chịu ở đâu?”

 

“Bị cắn.”

 

“Bị cái gì cắn.”

 

“Muỗi.”

 

Hạ Hữu vẫn còn độc thân đấy, nhìn một màn này sao mà nuốt xuống được :v Nhưng cái quan trọng đó đâu phải là vết muỗi chích, là một nốt ruồi son đó.

 

Tạ Như Hạc cũng rất cưng chiều Thư Niệm, có thể nói là thê nô luôn ấy. Mỗi ngày cô đi lồng tiếng ở đâu anh cũng đi theo, còn ngồi đợi đến khi cô xong việc rồi cùng về chung, có đêm cô sợ không ngủ được thì anh hát ru cho cô, mỗi lần có scandal nào là phải chaỵ đến giải thích cho cô ngay. 

 

Tạ Như Hạc và Thư Niệm gặp nhau, trở nên thân thiết ở giai đoạn vô tư tuổi trẻ rồi lại chia xa. Cuối cùng, khi trưởng thành họ gặp lại tại thời điểm bản thân không hoàn hảo nhất.

 

Cuộc đời Tạ Như Hạc có Thư Niệm là ánh sáng, là động lực và ngược lại, Thư Niệm cũng vậy. Sau nhiều khó khăn, anh và cô đã có một kết thúc viên mãn:

 

“Tu veux m'épouser?”

 

“Oui.”

 

“Thua vì yêu em” là một bộ truyện cực kỳ dễ thương và cảm động rất đáng đọc giải trí ạ. À, nói một chút về bản edit thì mình vẫn còn một số lỗi nho nhỏ như chính tả, danh xưng có chỗ giữ như convert. Nhưng mấy lỗi này cũng không đáng là gì vì truyện rất hay nha! Đôi chính rất đáng yêu còn những nhân vật phụ như cảnh sát Hạ, Kha Dĩ Tình là nhân vật được tạo ra để thêm muối, hài hước cực kỳ luôn :>> Cho nên mọi người cứ yên tâm nhảy hố hen!

_____

 

PTSD: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn thương (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. (theo Google)

 

“ “: Trích từ truyện.

 

RV: Kiều Tú Nữ

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban

 


Thứ kình

Thứ kình

Lần đầu tiên Trì Kiến gặp Lý Cửu Lộ, anh đã biết con người thật của cô không hề giống với vẻ bề ngoài. Lúc ấy, cô 18 tuổi.   Vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ chói mắt khiến người khác phải ngoái nhìn, lại còn rất ngoan ngoãn h...

Nữ phụ không có khát vọng sống

Nữ phụ không có khát vọng sống

Kỷ Đại Ninh là nữ phụ pháo hôi xui xẻo trong văn nam chủ. Vốn dĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kỷ gia nhưng kể từ khi cô em gái ngoài giá thú Kỷ Điềm xuất hiện, cuộc sống của cô ngày càng trở nên bi thảm hơn. Lúc sốn...

Dư niệm

Dư niệm

Trong lòng Cố Tần ôm hai điều bí mật   Một là giọng nói của cô gái nhiều năm trước ở quảng trường giúp anh vượt qua những tháng ngày vô vọng.   Hai là đôi mắt trong suốt lấp lánh của cô bé trên chuyến tàu năm đó khi...

Lê hấp đường phèn

Lê hấp đường phèn

#ReviewLÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN Tác giả Tửu Tiểu ThấtThể loại Hiện đại, #Thể_thao (trượt băng khúc côn cầu), nữ cường, hài hước, #SỦNG_SẠCH_NGỌT, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HEĐộ dài 106 chương + 8 NT + #PH...

Thịt trước yêu sau

Thịt trước yêu sau

Văn án   Ngụy tiên sinh da trắng chân dài, tướng đào hoa trời sinh.   Tiếc rằng chỉ mời gọi được toàn hoa đào nát, chỉ duy một bông hoa đào đẹp nhất lại không thích anh.   Ngụy Nam Hừ!   Kết quả không cẩn thận ...

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Chinh phục đối thủ đến nghiện

Toàn khối đều biết nữ học bá Lục Lâm Vãn cùng nam học thần Lục Hoài Chuẩn là đối thủ một mất một còn. Học kỳ này, Lục Lâm Vãn lại đứng thứ hai, kém tên oan gia không đội trời chung kia đến ba mươi điểm. Rõ ràng là đêm hô...