Thức ăn trong nồi, em trong chăn

Thức ăn trong nồi, em trong chăn

 

An Nhu là một cô họa sĩ minh họa độc thân 23 tuổi sống ở Bạc Thành. Người cũng như tên, cô là một cô gái dịu dàng ôn hòa, sống tự lập tại căn hộ riêng, tự do thoải mái.

 

Lần đầu tiên An Nhu gặp Trần Bạch Phồn, là khi cô cùng bạn thân đến phòng khám nha khoa gần nhà. Giây phút An Nhu nhìn thấy anh, cô liền vừa ý anh chàng bác sĩ điển trai kia.

 

Sống trên đời bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới nảy sinh tình cảm với một người, An Nhu nhanh chóng biết được tên của anh. Chỉ vì được gặp lại anh mà đặt lịch hẹn với phòng khám nha khoa để anh khám răng cho mình. Để rồi Trần Bạch Phồn nói với cô rằng, anh chính là người bạn thơ ấu năm xưa của An Nhu. Lust Aveland

 

An Nhu chợt nhớ ra, năm cô sáu tuổi, cô từng chơi cùng với một anh béo hơn cô bốn tuổi. Gia đình An Nhu và gia đình anh béo kia khá thân thiết, là hàng xóm của nhau. Nhưng sau một vài tình huống khó xử, An Nhu và anh béo chẳng thể chung sống một cách hòa thuận. Cô vẫn nhớ, anh chàng kia thường mắng cô là nhóc lùn xấu xí, cô cũng mắng lại anh chàng là tên mập chết tiệt. Một thời gian sau, vì gia đình chuyển nhà nên cả hai đã chẳng gặp nhau nữa.

 

Ấy thế mà, Trần Bạch Phồn lại là anh chàng hàng xóm khó ưa đã xa cách nhiều năm kia?

 

An Nhu thật sự không thể nào nghĩ được Trần Bạch Phồn lại là hàng xóm năm xưa của cô, bởi vì anh đã thay đổi quá nhiều. Thế nhưng Trần Bạch Phồn ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô tại phòng khám đã nhận ra cô nhóc năm nào rồi.

 

Sau khi nhận ra nhau, quan hệ của An Nhu và Trần Bạch Phồn như bước đến một bước ngoặt vậy, cả hai gần gũi với nhau hơn hẳn. Trần Bạch Phồn biết An Nhu muốn mua xe, anh liền đưa cô đi chọn xe. An Nhu cũng có thể vì chuyện đó mà nhân cơ hội mời anh ăn một bữa cơm xem như lời cảm ơn.

 

Quan trọng nhất là, An Nhu lại chợt phát hiện căn hộ chung cư của cô cùng tầng với căn hộ Trần Bạch Phồn đang tạm ở, hơn hết còn là đối diện nhau. Một lần nữa, cả cặp đôi nhân vật chính lại trở thành hàng xóm của nhau, nhưng lần này khác với năm xưa, vì cả hai đều đang mang theo tình cảm thầm lặng dành cho đối phương. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Trần Bạch Phồn là một bác sĩ nha khoa đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn chưa một lần trải qua chuyện yêu đương. Không biết từ khi nào anh đã động lòng trước cô gái nhỏ An Nhu, có lẽ là khi cô dũng cảm chắn trước mặt anh khi gặp phải nguy hiểm, hay lúc anh chợt cảm thấy cô sao mà đáng yêu đến vậy. Thế là, bác sĩ Trần liền bước vào con đường theo đuổi bạn gái một cách vô cùng ngốc nghếch :v

 

Trần Bạch Phồn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên khi thích An Nhu anh giống như thiếu nữ lần đầu sa vào lưới tình vậy. Quá trình hai bạn trẻ thả thính nhau vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Nhất là sự ngốc nghếch của Trần Bạch Phồn, tớ chắc rằng mọi người sẽ phải bật cười bởi sự ngây ngô dễ thương của nam chính luôn ấy :3

 

An Nhu vẫn luôn có tình cảm với Trần Bạch Phồn, vừa lúc anh cũng vô cùng thích cô. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, trải qua một hiểu lầm nho nhỏ, An Nhu và Trần Bạch Phồn cũng bày tỏ tình cảm và chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau.

 

...

 

Trích đoạn Trần Bạch Phồn nhận ra An Nhu thích mình:

 

Đột nhiên Trần Bạch Phồn nhận ra điều gì đó, anh nhớ lại đủ loại phản ứng của An Nhu trước mặt mình thì khẽ cười, rốt cuộc cũng không nhịn được bèn lăn một vòng trên giường.

 

Dứt khoát đi đăng kí kết hôn thôi.

 

Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn đã bò dậy, anh nhìn tên Weibo của mình rồi quyết đoán nạp phí, đổi tên thành: Cưới Nhu Chỉ trước hai mươi tám tuổi.

 

Sau đó anh đăng một post, ghim ở trên đầu:

 

@Cưới được Nhu Chỉ trước hai mươi tám tuổi: Hiện giờ đang hai mươi bảy tuổi rưỡi. (*)

 

...

 

Tình yêu luôn là một điều kỳ lạ, mang sức mạnh đủ để thay đổi một con người. Thế nhưng, An Nhu ngàn vạn lần không thể hiểu được, vì sao một người như Trần Bạch Phồn sau khi yêu đương lại thay đổi lớn đến vậy. An Nhu đã từng nghĩ, Trần Bạch Phồn tốt tính như thế, chắc sẽ bao dung hết tính xấu của cô, thế nhưng bây giờ có lẽ phải ngược lại mới đúng...

 

Trần Bạch Phồn ban đầu là một bác sĩ trầm tĩnh đứng đắn lại dịu dàng. Ấy vậy mà sau khi bắt đầu hẹn hò cùng An Nhu, anh liền trở nên bám người, hay làm nũng, hay giận dỗi vô cớ, rất trẻ con, lại vô cùng mặt dày vô sỉ. Đây cũng là lý do mình vô cùng ấn tượng với câu chuyện này, bởi vì nam chính quá mức đáng yêu, nữ chính hiền lành ngoan ngoãn lại không quá mức bánh bèo.

 

Tình cảm của cặp đôi nhân vật chính vô cùng nhẹ nhàng, câu chuyện vô cùng đơn giản, mạch truyện rất chậm, ghi lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt hằng ngày, ngọt ngào vui vẻ. Không có biến cố chia xa ly biệt, cũng không có những tình tiết đau lòng đến thấu tận trời xanh. Đó là những yếu tố khiến "Thức ăn trong nồi, em trong chăn" trở nên rất thực, rất tự nhiên, tựa như một trong bao câu chuyện tình vô cùng bình thường diễn ra trong cuộc sống xô bồ này vậy. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Sau một ngày dài mệt mỏi thì một câu chuyện nhẹ nhàng chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất phải không nào?

 

...

 

Trích đoạn bác sĩ Trần bị bạn gái cho ăn cơm một mình:

 

Thấy anh không nói gì thì An Nhu bổ sung: “Hoặc không thì ra ngoài mua đồ ăn nhé?”

 

Trần Bạch Phồn liếc cô: “Anh biết nấu ăn mà.”

 

An Nhu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh mau về đi, 1 giờ rưỡi rồi, ăn sớm ngủ sớm.”

 

“…”

 

“Mai anh còn phải đi làm đấy.”

 

Anh nghe cô nói xong thì im lặng một lúc lâu. An Nhu quay đầu lại, đúng lúc chạm phải đôi mắt anh. Chúng đen tuyền, sâu thăm thẳm, cặp mắt ấy đang bình tĩnh nhìn cô.

 

Không hiểu sao An Nhu lại thấy hơi chột dạ, cô ấp úng nói: “Sao thế?.”

 

Anh cụp mí mắt, lẩm bẩm: “Đêm khuya ——”

 

Sau đó, An Nhu thấy anh vừa từ từ đứng lên vừa nói:

 

“Trần Bạch Phồn đã có bạn gái.”

 

Anh bước hai bước:

 

“Lại phải.”

 

Sau đó vụt tới chỗ huyền quan:

 

“Ăn cơm.”

 

Anh đứng im ở cửa.

 

“Một mình.”

 

Đêm khuya, Trần Bạch Phồn đã có bạn gái lại phải ăn cơm một mình.

 

An Nhu: “…” (*)

____________________

 

Chú thích:

(*): trích từ truyện

 

Bìa: #Bún Tần

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cre: Google/Huaban


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...