Tiệm hoa của tô anh

Tiệm hoa của tô anh

#Review
TIỆM HOA CỦA TÔ ANH 

Tác giả: Duy Khách
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, dị năng, trọng sinh, ngược tra, HE.
Độ dài: 242 chương
Tình trạng: Hoàn cv - chưa hoàn edit.
_

Đời trước, Tô Anh bước vào Khương gia khi chẳng có gì trong tay, lại chỉ là một cô gái đơn thuần, không thể địch lại được đám người thế gia xảo quyệt lõi đời. Cái duy nhất mà Tô Anh có được, cũng chỉ là tình yêu của Khương Triết mà thôi.

Nhưng mà có rất nhiều chuyện Tô Anh không lường trước được. Ví dụ như bị người ta chèn ép đến sẩy thai, ví dụ như chuyện ly hôn với Khương Triết, ví dụ như chuyện, dù đã ly hôn với Khương Triết mà vẫn có tiểu tam tìm tới cửa, mong cô “thành toàn” cho cô ta và Khương Triết.

Cũng ví dụ như chuyện, tiệm hoa tươi bỗng dưng phát nổ, Tô Anh chết mà không biết nguyên nhân vì sao, mình lại phải hứng chịu hết thảy bi kịch thế này.

Sống lại một lần nữa, Tô Anh nhủ thầm sẽ thay đổi mọi thứ. Cô không thể là Tô Anh như ngày xưa, mặc cho người ta đùa bỡn chơi đùa. Cô phải trở nên thật mạnh mẽ, chia tay với Khương Triết, sau đó tự mình sống cuộc đời của mình.

Đời này hay đời trước, Tô Anh cũng đều có một tiệm hoa tươi.

Nhưng mà khác biệt ở chỗ, lúc này khi trở về với thế giới, Tô Anh lại phát hiện ra, mình có thể nghe thấy tiếng nói của các loài cây. :v

Vậy là cùng với kinh nghiệm của đời trước và dị năng của đời này, Tô Anh dần dần lột xác, từ một “bé hoa nhài” đơn thuần, thành một “bé xương rồng” gai nhọn đầy mình, sẵn sàng đứng lên cho những kẻ hãm hại cô một vố nhớ đời. :v

Khương Triết và bạn bè anh đều gọi Tô Anh là “bé hoa nhài”. Bởi vì Tô Anh trong mắt họ, luôn là một cô gái hồn nhiên, trẻ con. Cô rất đơn thuần, là mẫu con gái hiếm có khó tìm trong thế giới đen trắng lẫn lộn của bọn họ. Khương Triết thích Tô Anh, cũng là vì điểm này. Anh bị nét thanh thuần của cô thu hút, vì thế đối với cô và những người phụ nữ khác đều rất khác biệt. Đời trước, Khương Triết bất chấp tất cả để cưới cô về nhà. Đời này, cũng vì cô mà làm ra bao nhiêu chuyện phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

Nhưng chính vì thế, Tô Anh cũng nảy sinh không ít khúc mắc trong lòng. Khương Triết yêu cô là vì chính bản thân cô, hay chỉ bởi vì cô vừa vặn là loại người mà anh thích? Có lẽ là vế thứ hai. Bởi vì đời trước, bước chân vào Khương gia, Tô Anh hồn nhiên đã bị thế giới của họ nhúng chàm, không còn giữ được vẻ đẹp mà Khương Triết thích nữa. Nên anh mới ly hôn với cô chăng?

Khúc mắc đời trước theo đến tận đời này, khiến Tô Anh không thể nào lấy một tình yêu đơn thuần mà đối mặt với Khương Triết được nữa.

Nhưng mà đột nhiên, cô lại phát hiện ra, có gì đó không giống.

Khương Triết vẫn là Khương Triết, bá đạo lạnh lùng, nhưng không còn lãnh đạm che giấu với cô như đời trước, mà không ít lần trực tiếp ra mặt giúp cô.

Vì cô, anh khoa trương đến độ xử lí toàn bộ “kẻ thứ ba” ở nhà hàng Quân Duyệt, ý đồ chia rẽ anh và Tô Anh.

Vì cô, anh hết lần này tới lần khác bảo bạn bè cài cắm người bên ngoài, để nếu có chuyện gì xảy ra, còn có thể tùy thời ứng cứu.

Vì cô, anh thậm chí có thể không cho “người thứ ba” muốn chia rẽ Tô Anh và mình chút mặt mũi nào. Trước mặt rất nhiều người, trực tiếp ra lệnh trục khách.

“Tề Duyệt, mấy thủ đoạn này của cô không cần giở ra trước mặt tôi.”
“Chuyện của tôi, còn không tới phiên một người ngoài nhúng tay!”

Hình như đời trước đến đời này, Khương Triết vẫn là Khương Triết. Chỉ có điều, cho đến tận bây giờ, Tô Anh mới nhận ra, thì ra, người đàn ông bá đạo lạnh lùng này, lại thật lòng quan tâm mình đến thế.

__

“Tiệm hoa của Tô Anh” là một truyện khá hay. Hệ thống nhân vật được Duy Khách xây dựng rất thành công, mỗi người đều được khắc họa với một nét tính cách riêng, do đó gây cho mình rất nhiều ấn tượng. Đặc biệt là bạn bè của Khương Triết, một nhóm bốn người, luôn ủng hộ và cưng chiều Tô Anh, khiến mình có cảm giác như đang xem lại phim “Boys over flowers” vậy :v Khương Triết và bạn bè ảnh chính là nhóm F4, còn Tô Anh chính là Jandi. :v Thậm chí trong này còn xuất hiện một mối tình tay ba giữa Khương Triết - Tô Anh - Triệu Vũ (Triệu Vũ là bạn Khương Triết, cũng trong nhóm bốn người chơi với nhau) nên càng khiến mình liên tưởng tới mối tình tay ba Goo Jun Pyo - Jandi - Yoon Ji Hoo. Rất ngọt ngào nhưng cũng khá nhiều đắng cay. :v 

Bản thân mình là người khá chuộng motifs trọng sinh báo thù. Tô Anh sống lại, có được dị năng, lại tường tận sự việc sắp xảy đến trong tương lai mà sắp xếp kế hoạch, nên có cảm giác cô hơi “bàn tay vàng”, nhưng mình hoàn toàn không thấy khó chịu chỗ nào cả. Kiểu viết của Duy Khách đọc rất thoải mái. Dù Tô Anh không còn đơn thuần nữa, mà đã dần trở nên tâm cơ, thế nhưng cái khôn khéo của Tô Anh vẫn là một bầu trời moe không thể tả. 

Trong “Tiệm hoa của Tô Anh”, bạn còn được chứng kiến cuộc trò chuyện của những đóa hoa moe moe moe nữa cơ. Thực vật ấy mà, chúng nó ngốc lắm, nhưng cũng rất thuần lương. Khiến mình đọc mà cứ muốn tan chảy vì sự dễ thương này thôi à. T__T Có cây hoa nhài be bé ước mơ được đi siêu xe hóng gió, có chậu xương rồng nho nhỏ luôn uy hiếp kẻ khác “ai dám động đến Anh Anh, em sẽ dùng gai đâm chết kẻ đó!” vân vân...

“Tiệm hoa của Tô Anh” chắc chắn sẽ là một bộ truyện nằm trong list đề cử của mình với vể loại trọng sinh báo thù (dù yếu tố báo thù không lồng lộn như những bộ khác). Tuy thế, mình cũng có chút lấn cấn ở chỗ, tại phần giới thiệu, tác giả có nói Tô Anh muốn chia tay với Khương Triết, nhưng mình lại không cảm nhận được nhiều quyết tâm chia tay của Tô Anh. Thêm nữa là mạch truyện hơi chậm, không phải kiểu nam chính nữ chính vồ vập ngay chương đầu tiên, mà là kiểu dẫn dắt khiến người ta cứ tưởng là NP nhưng ai ngờ kết lại là 1x1. :v 

Và như một người reviewer chân chính, kết thúc bài review này, mình xin được để lại một chiếc cảnh báo quét bom cho những bạn chuẩn bị nhảy hố: 

“Tiệm hoa của Tô Anh” có hai kết cục, một kết thúc HE của Khương Triết và Tô Anh, một kết thúc HE của Tô Anh và Triệu Vũ. Mình không hiểu lắm vì sao tác giả phải bôi thêm một kết thúc nữa, vì mình cảm thấy trái tim lung lay và sự thỏa mãn đã bị bào mòn khi đọc hết cả hai. :’( Nên nếu bạn không muốn bị nghẹn chết (như mình đây) thì chỉ nên đọc đến hết kết cục của Khương Triết và Tô Anh thôi nhé. Mặc dù mình cũng thích Triệu Vũ lắm, nhưng xin lỗi anh Vũ, em team nam chính. :’(  
__________

" ": trích từ truyện

Review by #Ám Dung Hoa
Bìa: #Yên Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh

#ReviewNẾU MÙA HẠ ẤY EM KHÔNG GẶP ANHTác giả Tuyết Tiểu ThiềnThể loại Hiện đại, thanh xuân vường trường, yêu thầm, GE (thiên về SE)Độ dài 36 chươngTình trạng Hoàn đã XB__________________Đây là một câu chuyện, một b...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...

Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

#ReviewTHIÊN SƠN MỘ TUYẾTTác giả Phỉ Ngã Tư TồnThể loại Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.Độ dài 25 chương + 4 phiên ngoại.Tình trạng Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim._____...

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

#ReviewTỪNG CÓ NGƯỜI YÊU TÔI NHƯ SINH MỆNHTác giả Thư NghiThể loại Hiện đại, hắc bang, cảm động, SEĐộ dài 11 chương + NTTình trạng Hoàn đã xb__________________Tình yêu "khắc cốt ghi tâm" là như thế nào?Có phải là k...

33 ngày thất tình

33 ngày thất tình

#Review33 NGÀY THẤT TÌNHTác giả Bảo Kình KìnhThể loại hiện đại, hài, OESố chương 35 chươngTình trạng hoàn, đã XB chuyển thể thành phimLink onl http//diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=308623***Happy Valentine’s ...