Trao anh trái tim em

Trao anh trái tim em

Lâm Cảnh và Lục Chẩm Tuyết là hai người hoàn toàn xa lạ, họ vốn chẳng bao giờ tin vào cái gọi là “hôn ước từ bé” bởi vì đây là thời đại nào rồi chứ, làm gì còn mấy chuyện như vậy! Thế mà, cả anh và cô đều đang dính phải loại hôn ước ấy.

 

Lâm Cảnh rất thẳng thắn, lúc biết được việc này, anh liền đi từ hôn. Thật ra đối với Lục Chẩm Tuyết mà nói, từ hôn là chuyện đương nhiên, nhưng dù gì cô cũng là con gái, từ hôn cũng phải nên do cô đề nghị trước chứ?

 

Hừ, chàng trai, anh cứ đợi đó! Thế nên, Lục Chẩm Tuyết quyết định, cô phải khiến anh yêu cô mới thôi!

 

Vì thế, Lục Chẩm Tuyết chuyển đến kế nhà Lâm Cảnh làm hàng xóm, tiện thể mặt dày theo đuổi anh luôn. Mỗi ngày đi về cô sẽ nhấn chuông nhà anh thông báo mình đã về, còn tuyên bố mình đang “cưa” anh nữa. Lúc nhà bị cúp nước thì mạnh dạn qua nhà anh mượn phòng tắm và quần áo của anh. Đôi lúc cô còn sẽ nói những lời như:

 

“Anh sẽ nhớ tôi không?”

 

“Lâm Cảnh, anh thích tôi sao?”

 

Tuy nhiên, những trò này của Lục Chẩm Tuyết hoàn toàn bị Lâm Cảnh bơ đẹp. Anh còn mạnh miệng nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ thích cô đâu. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Reviewtruyen247)

 

Vờn qua vờn lại một thời gian, Lục Chẩm Tuyết cuối cùng cũng tỉnh táo, nghĩ kỹ thì chuyện cô mặt dày theo đuổi Lâm Cảnh thật vô nghĩa. Anh cao cao tại thượng như thế, dù cô có làm gì thì anh cũng chả động tâm đâu! Quyết định lại lần nữa, Lục Chẩm Tuyết muốn dừng việc ngốc nghếch ấu trĩ này ngay lập tức:

 

“Sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”

 

Ngỡ rằng như vậy thì Lâm Cảnh sẽ bớt đi một phần phiền phức. Nhưng hóa ra không biết từ bao giờ, Lục Chẩm Tuyết đã chiếm một phần trong trái tim anh, mà anh cũng vô thức xem cô như một phần của cuộc sống. 

 

Bởi vậy, từ khi Lục Chẩm Tuyết từ bỏ, Lâm Cảnh lại thấy phiền não hơn. Ngày nào anh cũng mơ thấy bóng dáng cô, khi đi xem mắt thì luôn so sánh những cô gái đó với cô như một thói quen… Thế rồi... Lâm tổng lại tiến hành quá trình truy thê theo đuổi ngược lại của mình!

 

Thế là, Lâm Cảnh mặt dày giả bộ đến đòi cái áo mà hôm cúp điện cho cô mượn để “móc nối” lại mối quan hệ này. Nhưng quan trọng là anh đã nhận được áo bằng chuyển phát nhanh rồi, thế mà vẫn ngoan cố:

 

“Không nhận được.”

 

“Làm sao có thể không nhận được? Rõ ràng đã có ký nhận rồi mà.”

 

“Tôi không nhớ mình có ký nhận qua đâu.”

 

“Vậy tôi mặc kệ, dù sao cũng đã gửi trả anh rồi.”

 

“Cô đã đưa đến tay tôi chưa? Cô tự tay đến thẳng tay tôi à?”

 

Hết cách rồi! Lục Chẩm Tuyết phải hẹn sẽ mua áo mới cho anh! Trước khi rời đi, Lâm Cảnh còn nhấn mạnh một điều:

 

“Nhớ tự mình đưa đến tay tôi.”

 

Không chỉ vậy, khi Lục Chẩm Tuyết đề nghị sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho Lâm Cảnh trong vòng ba ngày để xóa bỏ “thù hằn” với anh thì anh lại kì kèo phải mười ngày mới được :v Chủ yếu cũng là để có quãng thời gian riêng với người đẹp thôi. 

 

Thế mà trời xanh cũng không chịu, ở riêng chưa được bao lâu thì thanh mai trúc mã của Lục Chẩm Tuyết xuất hiện, hai người còn sánh vai cười nói rất ăn ý khiến Lâm Cảnh ghen lên ghen xuống, ăn không ngon ngủ không yên, lại còn phải tìm rượu giải sầu nữa! Trong cơn say, anh như bộc lộ hết uất ức trong lòng:

 

“Không phải em muốn trái tim tôi sao? Không phải em muốn tôi yêu em sao? Tại sao bây giờ lại buông bỏ?”

 

Qua bao nhiêu khó khăn, bao lần ghen tuông với thanh mai trúc mã của Lục Chẩm Tuyết, cuối cùng Lâm Cảnh cũng khiến cô rung động. Sau đó, chính là những màn ngược FA :v

 

Từ lúc quen Lâm Cảnh, Lục Chẩm Tuyết được chăm sóc, nâng niu, còn được trải qua cảm giác được bạn trai giao mật khẩu điện thoại, WeChat… Tóm lại, chính là được cưng chiều trên đầu quả tim đấy!

 

Còn Lâm Cảnh, hình tượng một ông chủ nghiêm túc, cuồng công việc của anh hoàn toàn bị sụp đổ khi ngày nào cũng tan làm sớm. Những hôm có hẹn thì 5h đã dọn dẹp đồ đạc về nhà rồi :v Khi được anh họ của cô gọi là “em rể” thì lòng phơi phới sức xuân, mỉm cười cả ngày...

 

Thành thật mà nói, trước đây Lâm Cảnh ngàn lần không hề nghĩ đến cuộc sống của mình trong tương lai sẽ có một cô gái nhỏ chiếm hết trái tim anh như vậy. Có lẽ, Lục Chẩm Tuyết sinh ra là để khắc anh rồi!

 

Thế thì, bà Lâm à, anh trao em trái tim anh rồi.

 

***

 

“Trao anh trái tim em” được edit khá ổn, dù vẫn còn một số lỗi chính tả nho nhỏ nhưng đều đã được độc giả góp ý và bạn editor cũng đã sửa lại. 

 

Tuy nhiên, so với nhiều bộ trước của Nghê Đa Hỉ, thì “Trao anh trái tim em” có motif cũ, khá nhạt nhòa, tình tiết cũng không có cao trào mấy. Đoạn đường từ yêu đến cưới của nam nữ chính rất suôn sẻ, không tiểu tam, không cản trở gì hết mà chỉ toàn là rải đường và ngược FA thôi. 

 

Cũng vì vậy mà có lẽ bộ này chỉ hợp với những ai thích những chuyện tình nhẹ nhàng, còn nếu bạn mong chờ vào một cốt truyện kịch tính, cao trào thì hẳn đây không phải là bộ truyện dành cho bạn rồi! Tạm biệt và chúc các bạn một ngày vui vẻ! 

_____

 

“ “: Trích từ truyện.

 

RV: Kiều Tú Nữ

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Cre: Google/Huaban


 


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...