Trời sinh một đôi

Trời sinh một đôi

#Review
TRỜI SINH MỘT ĐÔI

Tác giả: Đông Thanh Liễu Diệp
Thể loại: Cổ đại, nam trùng sinh - nữ xuyên không, sủng, hài hước, cung đấu gia đấu nhẹ, HE
Độ dài: 445 chương (mỗi chương cực ngắn)
Tình trạng: Hoàn edit
____________

Trích đoạn ngắn hấp dẫn giữa nam chính và nữ chính:

Khóe môi hắn nhếch lên, lành lạnh nói: "Còn không phải vì người nào đó tới nơi nào, nơi đó liền có phiền toái"

Chân Diệu ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt kỳ dị nói: "La thế tử, không nghĩ tới... ngươi lại có thể tự hiểu mình như vậy.

La thế tử:...

**********************
"Thế tử, ngài đang nhìn gì?" Hắn nhìn chằm chằm vào trước ngực nàng rốt cuộc là muốn cái gì.

Thấy nàng tức giận, La Thiên Trình ngược lại nở nụ cười, vuốt cằm nói: "Ta đang nhìn, chỗ đó có phải đang NGỦ-ĐÔNG không...ha ha ha" :v :v 
______________________

"Trời sinh một đôi" là câu chuyện kể về nam chính trùng sinh muốn quay về báo thù kể cả nữ chính. Nhưng thật không may, thù chưa kịp báo mà đã bị người ta cướp mất tim rồi :). Cho nên, chàng cứ thế từ từ bị thuần dưỡng, biến thành một siêu cấp thê nô. Đến đây cạn lời luôn ạ :v :v

Nam chính tên là La Thiên Trình, kiếp trước bị thúc thúc giăng bẫy hãm hại, lại bị thiết kế cho lấy Chân Diệu. Vì không yêu thương nàng nên chàng bỏ mặc thờ ơ khiến sau này toàn bộ sai lầm và bi kịch đều xảy đến. Nàng chết, chàng cũng chết, vô cùng thê thảm.

Kiếp này, chàng trùng sinh quay lại năm mười mấy tuổi, dụng tâm sắp đặt âm mưu trả thù lại tất cả những người năm xưa đã hại chàng. Và chàng lại càng muốn giết chết Chân Diệu - người kiếp trước kéo theo mình vào con đường chết. Chỉ là, chàng không biết. Chân Diệu không còn là Chân Diệu, mà là một linh hồn xuyên không được nhập vào rồi.

Vì thế, lần giao tranh đầu tiên của bọn họ chính là cùng rơi vào hồ nước, La Thiên Trình được trùng sinh, Chân Diệu thì được xuyên không vào. Và La thế tử ngay khi mở mắt ra thấy Chân Diệu liền tức giận muốn bóp cổ nàng chết. Vâng, sau khi được cứu sống, Chân Diệu liền mặc định La thế tử là một tên cuồng sát - biến thái - điên không hề nhẹ mà nàng nên tránh xa càng nhanh càng tốt :v :v. Vậy mà, số phận cũng thật trêu đùa, khi nàng được ấn định hôn ước với chàng luôn. Có muốn trốn cũng muộn màng rồi.

Nữ chính bắt đầu sống trong thân phận Chân Diệu, nàng trở nên ngoan ngoãn thông minh và hiểu chuyện hơn nên dần lấy lại được tình yêu thương của mọi người trong gia đình. Nhưng, nàng vẫn cực sợ tên La thế tử biến thái kia. Thấy hắn là nàng tránh như tránh tà. Mọi xui xẻo nàng gặp nàng đều tự động kết luận là do hắn hết. Đọc mà nhiều khi nghẹn cười luôn ấy Ha ha

Rồi dần dần những góc khuất bí ẩn về cái chết của nam chính và Chân Diệu trong kiếp trước được hé lộ. La thế tử nhận ra bi kịch đó cũng do bản thân chàng một phần. Và điều quan trọng nhất là bây giờ Chân Diệu không phải là Chân Diệu lúc trước. Nàng không hề làm bất cứ điều gì có lỗi với chàng ở kiếp này.

Tệ hại hơn là La thế tử mặt lạnh qua những lần tiếp xúc Chân Diệu thế mà lại để ý, yêu thương và phải lòng nàng trầm trọng :D Đáng tiếc, ấn tượng đầu với chàng quá xấu nên nàng gặp chàng toàn đi đường vòng không à. Ôi, công cuộc truy thê còn gian nan lắm. Cố lên, La thế tử!!!

Sau rất nhiều chuyện xảy ra thì cuối cùng La thế tử cũng đưa được mỹ nhân về nhà. Nhưng mà, đưa về rồi lại còn còn khổ nữa. Nàng vẫn chưa hiểu lòng chàng nên nhiều khi nói chuyện cực... Haizzz. Sống 2 đời mà vẫn bị nàng làm cho tức điên, muốn giận cũng không giận được. Có giận thì cũng tự ôm tự chịu luôn :)

Chưa kể, mấy đoạn cảm động dạt dào thuận tiện để tâm sự yêu thương này nọ với nhau toàn bị nàng phá game. Tỷ như, khi hai người rơi xuống vách núi, chàng vì bảo hộ nàng mà thương tích đầy mình. 
Nàng lại còn thản nhiên "TỤT QUẦN" chàng xuống kiểm tra vết thương. Rồi người ra đang cảm giác sinh ly tử biệt đau khổ, nàng phán nguyên câu cướp lời kịch chàng định nói: "Yên tâm đi, ta không bị thương, có ta ở đây, ta sẽ tận lực bảo hộ chàng chu toàn". (*) Nghe xong, chàng nghẹn một hơi, tâm hồn điên đảo theo.

Rồi vì chàng bị thương nặng không đi được nên nàng phải cõng. Chàng vừa đau lòng vừa xúc động đến không nói nên lời. Ai ngờ xuất hiện đoạn thoại sau:

"Kiểu Kiểu" //nhũ danh của Chân Diệu

"Ừ"

"Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt"

"Ta vẫn luôn sống tốt mà" "Cẩn Minh" "Sau này chàng nên ăn ít một chút đi" //nhũ danh của La thế tử

La thế tử: ... (*)

Nói chung, "Trời sinh một đôi" vẫn là motif cũ nhưng lại khiến người đọc không thể dứt ra được. Bởi văn phong hài hước vui nhộn của tác giả rất thú vị và thu hút. Nam chính tưởng mặt lạnh này nọ, ai ngờ thê nô siêu cấp. Nữ chính thì không quá thông minh nhưng đáng yêu và có nhiều câu rất chất-lượng. Nhớ có đoạn nàng bị té trên xích đu xuống thấy một người đứng dưới, nàng vừa sợ vừa lo thế là quát to "Đứng lại đó" thay vì "Mau chạy đi". Rồi cứ thế, té lên người ta luôn, làm mình cười quá run tay rớt nguyên cái điện thoại vô mặt :v

Thế nên mn ai chưa tìm được truyện nào để có thể thư giãn vui vẻ thì nhanh nhảy ngay hố này đi. Mình đảm bảo không cười không lấy like của mn đâu. Đừng có mà nhìn số chương rồi hốt hoảng nhé, tuy nhiều nhưng mỗi chương cực ngắn đấy ^^
___________________

(*): Trích dẫn từ truyện

#Lạc_Hậu

Bìa: #Họa Gian Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...

Người tình thần bí

Người tình thần bí

Trăm nghìn năm trước, có vị thần ngự trên cao đem lòng yêu một cô gái người phàm. Hai người chưa kịp hạnh phúc bên nhau thì vị thần ấy đã phải rời đi. Sinh mệnh phàm nhân ngắn ngủi, đến khi ngài trở về, cô gái ấy đã khôn...