Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

#Review
TRUY TÌM KÝ ỨC

Tác giả: Đinh Mặc
Thể loại: Hiện đại, điều tra phá án, tâm lý, HE
Tình trạng: 59 chương + NT - hoàn đã được xb và chuyển thể thành phim

Trích dẫn hay trong truyện:

“Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.”
--------------------------
 “Dù em đi bất cứ nơi đâu, anh cũng có thể tìm thấy em giữa dòng người.”
-------------------------
 “Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, anh đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất! Dù tận nơi chân trời góc bể, dù có sinh ly tử biệt, anh cũng sẽ đến bên em, đưa em trở về.” 
________________________

"Nếu ngay giây phút này đây, tôi thôi tìm kiếm anh, có lẽ tất cả những gì thuộc về tôi sẽ chấm dứt ngay mất.
Tình yêu... Cuộc sống... Nào có là gì đâu?" (*)

Tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, đọng lại trong tâm trí Bạch Cẩm Hy là hình ảnh một người con trai với những đường nét mơ hồ. Nhưng sự bi thương của người ấy lại như thấm đẫm trong những mộng ảo. Nó xoáy sâu vào lòng cô, khiến cô không tự chủ được mà đau lòng. Đúng thế, đau lòng vì một người xa lạ, vì những giọt nước mắt vương vấn không có thật....

Tưởng chừng như nó chỉ là một chút dư chấn sau tai nạn mà cô đã gặp phải, rồi cũng sẽ quên nhanh thôi. Ký ức của cô, là một mảnh tuyết trắng mơ hồ. Vậy nhưng, cuộc gặp gỡ tình cờ lần nữa của số phận đã đưa Cẩm Hy tìm lại chính bản thân mình, tìm lại những yêu thương đã đánh mất.

Nhưng Cẩm Hy không hề biết, khi cô còn đang loay hoay với những mảnh ghép giữa thực và ảo của quá khứ thì có một người cũng đang truy tìm lại những ký ức đã lãng quên, tìm về người con gái anh yêu thương nhất trên đời. Người đó tên là Hàn Trầm.

Khi cô lần đầu gặp anh, giữa họ không hề vui vẻ, chỉ có hiểu nhầm đến mức suýt thương tích đầy mình mà thôi. Nhưng không hiểu tại sao lúc bên anh những cảm xúc trong cô luôn biến hóa. Khoảnh khắc anh lặng im trong bóng tối hút thuốc, hương vị và bóng dáng ấy bỗng trở nên thân thuộc đến kỳ lạ. Cẩm Hy xao động và bất an....... 

Thật ra, thân phận của anh không hề đơn giản chút nào hết. Anh - Hàn Trầm chính là thần thám tài năng nổi danh nhất trong lĩnh vực truy bắt tội phạm. Còn cô chỉ là một nhân viên cảnh sát quèn theo đuổi lý tưởng tâm lý tội phạm để tìm ra hung thủ. Giữa họ làm sao có mối quan hệ nào được? Nhưng số phận lại chỉ ra rằng: "Cho dù có thật sự quên đi thì bằng một cách nào đó thượng đế cũng cho họ cơ hội gặp lại và nhận ra nhau"

Thế là, Cẩm Hy trở thành cấp dưới của Hàn Trầm. Cùng anh giải quyết những vụ án quan trọng liên tiếp xảy ra mà thủ đoạn càng lúc càng độc ác tinh vi và vô cùng phức tạp. Tưởng chừng, thế giới khô khan tàn khốc đó rất khó để cô có thể hòa nhập. Nhưng không, cô đã cho thấy được sự thông minh và tài năng của chính bản thân mình. Bên cạnh Hàn Trầm, cô như có thêm sức mạnh để có thể vượt qua tất cả mọi rào cản.

Chính lúc này, chiếc hộp Pandora bị người ta mở ra. Tất cả những mảnh ghép giữa quá khứ và hiện tại bắt đầu ghép lại với nhau. Ký ức lần nữa trở về... Yêu thương - xa cách - quên lãng - đau đớn... như bóp nghẹt trái tim hai người. Hóa ra, trong những năm tháng quên đi bản thân, quên đi tất cả những điều từng có với nhau thì họ vẫn chưa bao giờ quên được tình yêu khắc cốt ghi tâm này.

Tên thật của cô là Tô Miên, giữa cô và Hàn Trầm có một đoạn tình cảm sâu nặng. Nhưng vì xảy ra tai nạn bất ngờ khi cùng tham gia phá tổ chức tội phạm nguy hiểm dẫn đến cả hai đều mất đi ký ức. Nhưng họ vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm nhau. Ngay đến cả trong giấc mơ cũng khiến nước mắt nhạt nhòa....

Có lẽ, Cẩm Hy hay nói đúng hơn là Tô Miên đã phải trải qua rất nhiều thử thách đau khổ mới có thể tìm về chính mình. Nhưng cô nào hay biết, một khi quá khứ lật mở, cũng là lúc cô phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm. Tình yêu đơn phương mù quáng của S (Từ Tư Bạch), tổ chức sát thủ 7 người ghê rợn. Và hơn hết, là sự đối đầu sống-còn của công lý và tội ác....

Một cuộc chiến dai dẳng đầy hiểm nguy, một cuộc truy tìm ký ức đầy đau thương. Liệu họ có thể bên nhau lần nữa hay không? Khi mà vì cô, S - người đứng đầu tổ chức sát thủ 7 người đã cố chấp đến phát cuồng như thế? Còn Hàn Trầm, người từng đánh mất đi cô gái mình yêu đến 5 năm phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được cô, bảo vệ được tình yêu này trước sóng gió?

Nội dung truyện như là một vòng quay của quá khứ và hiện tại khiến chúng ta khó có thể dừng lại. Không chỉ bởi sự hấp dẫn của những vụ án trong câu chuyện mà còn là quá trình đi tìm lại yêu thương của những người mất đi ký ức của bản thân mình. Không nhàm chán, không nhạt nhẽo cũng không bi lụy màu mè..... Nó chân thật, tàn nhẫn và cảm động... Bởi hiện thực này vốn dĩ là như thế. Chỉ đáng tiếc, nhân vật mình yêu thích nhất trong truyện là S (Từ Tư Bạch) lại có một kết thúc bi thương đến thế. Cũng may, mình từng viết một rv dành cho anh rồi. Nếu không đảm bảo mình sẽ mất cân bằng mà không viết được rv này mất. Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé.

_________

(*): trích dẫn trong New Moon ( series Twilight)

Link rv S (Từ Tư Bạch) cho bạn nào chưa xem nè:
https://www.facebook.com/ReviewNgonTinh0105/videos/1784250731857257/

#La_phi
Des by #Họa

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...