Vì em

Vì em

Văn án:

 

Đường Thi xuyên qua những năm đầu thập niên 90, trở thành đứa trẻ mồ côi nhà liệt sĩ! Ông nội là liệt sĩ, bà nội là liệt sĩ, cha là liệt sĩ, mẹ cũng là liệt sĩ!

 

À, một người ăn no cả nhà không lo*, không lâu sau bạn của ông nội nhận nuôi cô.

 

Còn tuổi vị thành niên nên chưa có đủ quyền công dân, Đường Thi bắt đầu kiếp sống "ăn nhờ ở đậu" đáng thương của mình.

 

Ở được mấy ngày, Đường Thi phát hiện thì ra bản thân mình là xuyên vào sách!

 

Nhận nuôi dưỡng cô chính là gia đình của anh nam phụ - người vẫn luôn tình sâu mãi mãi, đến chết không phai với nữ chính Tô Tiếu.

 

Đường Thi dọn sẵn ghế dài, chuẩn bị ngồi xem cuộc tình tay ba đầy yêu hận tình thù này.

 

Ối? Sao anh nam phụ lại cười tươi như vậy với cô nhỉ?

 

*một người ăn no cả nhà không lo: chỉ người cô độc một mình, trong nhà không còn ai khác, chỉ cần bản thân ăn no thì chính là cả nhà ăn no nên đường nhiên cả nhà không lo (đói) nữa.

 

***

 

Kiếp trước, Đường Thi là một cô gái trẻ nhưng không may lại mắc bệnh tim khá nặng, không thể sống quá 30 tuổi. Bởi vì thân thể yếu ớt bệnh tật, cho nên khi còn bé cô đã bị bố mẹ bỏ rơi. Cứ thế, những năm tháng qua, cô tự mình bươn chải mà lớn lên, từng chút một nếm trải tất cả những mùi vị ngọt bùi đắng cay của thế gian này.

 

Thế nhưng, Đường Thi khi ấy không đánh mất đi trái tim thiện lương và ý chí muốn làm việc muốn được sống của mình. Có lẽ vì thế, ông trời đã ban cho cô một cơ hội khác để thay đổi số phận bi thương.

 

Đường Thi vô tình xuyên vào một quyển sách mà cô đã đọc được mấy hôm trước. Đáng tiếc, cô lại xuyên đến thân phận của nữ phụ ác độc trùng tên họ trong truyện, mà kết quả của nhân vật này, lại không mấy tốt đẹp cho lắm. 

 

Bởi vì, vai diễn của cô ta là chất xúc tác thúc đẩy một đoạn yêu hận tình thù dây dưa không dứt của nam chính - nữ chính - nam phụ mà thôi. Cuối cùng, cái gì cũng không có, còn đánh mất đi tất cả mọi thứ quý giá của bản thân mình.

 

Vì vậy, Đường Thi tự cổ vũ bản thân, nhất định sẽ thay đổi cốt truyện, tránh xa nam nữ chính và cả nam phụ, khiến cho bánh xe vận mệnh sẽ không quay vào bi kịch như trong nguyên tác.

 

Bây giờ, Đường Thi chỉ mới 16 tuổi, lại vừa mất đi tất cả những người thân yêu trong gia đình. Trên thế gian này, chỉ còn lại mình cô bơ vơ cô độc như kiếp trước. Trong lúc cô còn đang loay hoay và chưa ổn định được tâm lý thì lại được người của Đoàn gia đến đón về. 

 

Năm xưa, ông nội Đoàn và ông nội Đường là chiến hữu thân thiết. Thế nên, cô cháu gái nhỏ còn lại duy nhất của Đường gia, ông nội Đoàn muốn đem về bên mình nuôi dưỡng và chăm sóc. Đường Thi lại chưa đủ tuổi thành niên để có thể tự quyết định tương lai, nên đành phải đi theo. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Khi đến Đoàn gia, mọi người trong gia đình đều đối xử rất tốt và yêu thương Đường Thi như cháu gái ruột. Chỉ có duy nhất một người, luôn tỏ vẻ cáu kỉnh, tức giận và trêu chọc cô mọi lúc mọi nơi là Đoạn Thích. Cậu cũng chính là nhân vật nam phụ nhiều đất diễn trong truyện, người mà sau này sẽ đối đầu cùng nam chính gây ra rất nhiều sóng gió.

 

Biết được tất cả những điều ấy, Đường Thi không hề dám đối nghịch gì với cậu. Cô chỉ muốn an ổn mà sống nhờ hai năm ở đây, đến khi đủ 18 tuổi thì rời đi, tự mình tự lập, không bước vào câu chuyện tình yêu hận thù của bọn họ nữa. Tốt nhất là đến một nơi khác, bình yên sống quãng đời còn lại của mình.

 

Vì thế, cho dù Đoạn Thích có luôn dùng giọng nói ngang ngược, lớn tiếng gây chuyện với cô hay cố ý khiến cô tức giận đi chăng nữa thì Đường Thi vẫn nhẹ nhàng né tránh và xem như không có gì. Bởi vì, Đoạn gia cưu mang cô trong những tháng ngày khó khăn này, mọi người trong nhà đều rất tốt. Và cô dường như đã nhìn thấu đằng sau dáng vẻ ngông cuồng hiếu thắng bất cần của Đoạn Thích, cậu cũng là một người con trai ưu tú, luôn quan tâm cô lẫn chút dịu dàng nho nhỏ đã cố gắng dấu đi.

 

Vậy nên, Đường Thi ra sức nỗ lực học tập, ngày ngày chăm chỉ đọc sách viết bài. Cô bắt buộc bản thân mình phải cố gắng thật nhiều cho con đường tương lai một mình cô bước tiếp. 

 

Chỉ là, Đường Thi không biết rằng, từ khoảnh khắc cô xinh đẹp giản dị bước vào Đoạn gia, từ giây phút cô mỉm cười lấp lánh như sao trời chào hỏi anh trai Đoạn Thích, thì vận mệnh của hai người đã được ấn định mất rồi.

 

Đúng vậy, ban đầu Đoạn Thích rất không thích và chào đón cô gái nhỏ Đường Thi. Bởi vì, cô gái ấy vừa đến liền như muốn cướp hết tất cả những yêu thương quan tâm của mọi người trong gia đình, bạn bè của cậu. Cậu bỗng nhiên vô cớ tức giận, muốn gây sự cùng cô, muốn làm cô trở nên khó chịu. Lúc ấy, Đoạn Thích đã không hiểu được có những chuyện, nên dùng trái tim bao dung và thấu hiểu để nhìn nhận mọi việc. Cho đến khi…

 

Đoạn Thích tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ Đường Thi vẫn luôn cười dịu dàng ngoan ngoãn lại lộ ra ánh mắt bi thương và cô độc như vậy. Khi ấy, cậu cảm giác dường như nỗi buồn của cả thế gian này cũng không khiến cậu đau nhói đến thế. 

 

Hoá ra, Đường Thi đã luôn gồng mình để mạnh mẽ và trưởng thành. Hoá ra, thế giới của cô, lạc lõng biết nhường nào. Hoá ra, cô ấy luôn muốn rời xa nơi đây…

 

Đến lúc này, Đoạn Thích mới cuống cuồng sợ hãi và muốn đuổi theo kịp bước chân cô. Cậu nghiêm túc học tập hơn, quan tâm và dùng hết thảy sự dịu dàng của mình dành cho cô nhiều hơn. 

 

Những điều nho nhỏ ấy, tựa như vì sao trên bầu trời, một ngôi lại một ngôi được thắp sáng, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng hóa thành dải ngân hà xinh đẹp vô tận trong đêm đen thăm thẳm. Những điều đơn giản bé nhỏ đó, khiến trái tim Đường Thi rung động. 

 

Đoạn Thích không còn là cậu trai ngông cuồng ngang ngược như ngày nào nữa rồi. Giờ đây, cậu đang từng bước trưởng thành để xứng đáng với cô gái ưu tú mà cậu đem lòng yêu thương. Cũng khẳng định bản thân đủ kiên cường mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy trước mọi sóng gió của cuộc đời.

 

Bởi vì, ngày cô ấy bước vào Đoạn gia, cũng đã bước vào trái tim của cậu mất rồi.

 

Đường Đường, từ nay về sau, thế giới của em sẽ không cô độc như thế nữa. Anh sẽ cùng em đi hết quãng đời này…

 

***

 

“Vì em” là một bộ truyện có nội dung xuyên sách nữ phụ thay đổi vận mệnh cuộc đời và tìm đến bến đỗ hạnh phúc của mình. Truyện mang nét dịu dàng mềm mại của cơn mưa trong mùa xuân, nhẹ nhàng mà quyến luyến không thôi.

 

Điểm đặc biệt là nam nữ chính trong truyện lại là hai nhân vật phụ trong nguyên tác gốc. Một Đoạn Thích tính tình có chút ngang ngược vô lý nhưng kì thực ấm áp và biết cách quan tâm vô cùng. Còn cô gái nhỏ Đường Thi thì xinh đẹp, thông minh và luôn kiên cường nỗ lực cho tương lai của bản thân.

 

Tình cảm của cặp đôi chính khá dễ thương và tự nhiên. Đầu tiên là sự chọc ghẹo, hoạnh hoẹ nhau nhưng về sau thì thấu hiểu bao dung và giúp nhau trưởng thành hơn. Các nhân vật phụ trong truyện cũng để lại nhiều ấn tượng khá tốt, nhất là đám bạn Trần Nghĩa, Trịnh Tiểu Hi hay Cố Lệ và anh trai Hạ Cảnh… 

 

Thật sự thì mình khá tiếc cho Hạ Cảnh, nếu anh xuất hiện sớm và nhanh chóng nắm bắt cơ hội thì có lẽ Đường Thi đã không thuộc về Đoạn Thích nhanh như vậy rồi :) Nhưng dù gì thì kiểu người bá đạo lại ngông cuồng chiếm hữu như Đoạn Thích thì hiền lành ôn nhu như Hạ Cảnh khó lòng đánh bại lắm đây.

 

Nhìn chung, mình đánh giá “Vì em” khá tốt về nội dung hay văn phong, lại đặc biệt cho thêm điểm về kết cấu tự nhiên, giản dị của truyện. Đọc thì thấy khá bình thường nhưng mà lại không thể dứt được, phải đọc hết mới thoả mãn. Thế nên, đây hẳn là lựa chọn không tồi dành cho các bạn thích sự nhẹ nhàng, sủng ngọt, nam chính vả mặt truy nữ chính không ngừng nha ^^

____

 

Văn án được edit bởi #Kir thuộc #Reviewtruyen247

 

*Hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ.

Cre: Google/Huaban

 


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...