Vì người trí trí trở về

Vì người trí trí trở về

Một người vì một người, có thể cố gắng được đến đâu?

 

Ngụy Thiệu Viễn sẽ cho bạn biết câu trả lời.

 

Chẳng ai có thể tưởng tượng được, người đàn ông có gương mặt xuất chúng cùng dáng người săn chắc như ngày hôm nay, lại từng là một chàng trai có vẻ ngoài quá khổ cùng cân nặng luôn ở mức báo động. Nhìn anh bây giờ vô cùng thu ong hút bướm, nhưng lúc trước phụ nữ đi qua anh còn không dám nhìn thẳng, huống hồ là cùng anh trò chuyện đôi câu.

 

Nhưng có một cô gái lại không giống như thế. Mọi người đều lạnh nhạt nhìn anh hoặc âm thầm chỉ trỏ bàn tán, chỉ riêng cô ấy tiến đến kéo anh ra ngoài ánh sáng, còn chân thành khuyên bảo, lo lắng cho người như anh.

 

Cô trao cho anh sự quan tâm, khiến anh cảm nhận được chút ấm áp trong cuộc sống này. 

 

Và thế là, hạt giống tình yêu trong trái tim anh dần dần hé nở. 

 

Rồi một vài biến cố xảy đến với cô, hai người trong lúc uống say không tỉnh táo đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn, mơ mơ màng màng mà trở thành vợ chồng. Đây đối với anh chính là cơ hội ngàn năm, nhưng anh biết trong lòng cô thực sự không nguyện ý.

 

Ở thời điểm đó, quả thật anh không hề xứng với một người xinh xắn như cô.

 

Trước kia anh luôn tự an ủi bản thân rằng làm một tên béo cũng không có gì xấu, nên cứ vô tư hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Nhưng rồi anh nhận ra, hai chữ “tình yêu” đối với anh mà nói thực sự quá xa xỉ. 

 

Nếu bản thân không thay đổi, có lẽ anh sẽ không có dũng khí để đến gần cô gái anh yêu.

 

Vì một vài vấn đề khiến cô buộc phải về nước, cuộc hôn nhân của họ cũng theo đó mà bị gián đoạn. Vừa khéo cũng là dịp để anh có thể từ từ tập luyện, gây dựng sự nghiệp, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình.

 

Chàng Sean to béo năm nào giờ đây đã không còn nữa, chỉ có một vị tổng tài tuấn tú mang tên Ngụy Thiệu Viễn vừa từ nước ngoài trở về đã nhanh chóng lập kế hoạch “truy thê”.

 

 

Giang Trí Trí thật không thể tin, trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp “ngẫu nhiên” như thế. 

 

Chỉ vì một lần tìm kiếm tư liệu cho cuốn tiểu thuyết sắp tới mà cô gặp được Ngụy Thiệu Viễn, để rồi từ đó cái tên ấy thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô.

 

Trong mắt cô anh là một người đàn ông hoàng kim, là tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc. Nhưng không hiểu sao vị tổng tài cao cao tại thượng ấy lại có thể vì một khách hàng nhỏ bé mà tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

 

Anh biết mọi thứ về cô, kể cả cuộc hôn nhân chớp nhoáng mà cô luôn muốn quên lãng. Bọn họ còn thường xuyên “tình cờ” gặp gỡ, nhưng chạm mặt nhiều như vậy chỉ là do vô ý hay thực sự cố tình?

 

Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, nhưng cô vẫn luôn tự biết rõ bản thân. Vẻ ngoài của cô không được tính là quá xuất sắc, một người như Ngụy Thiệu Viễn có thể xem trọng ở cô điều gì?

 

Từ trước đến nay cô không tin vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Vận may của cô vốn không tốt tự dưng bây giờ lại muốn gì được nấy, khiến cô hoài nghi rằng phía sau có âm mưu gì hay không.

 

Rồi cũng có một ngày chính anh là người nói với cô sự thật. Anh cũng giống cô đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng tình cảm anh dành cho cô ấy vẫn không hề đổi thay. Phải chăng anh chỉ xem cô là thế thân của người con gái đó?

 

Nhưng Trí Trí thừa nhận dường như cô có chút thích anh, viên đạn bọc đường ngọt ngào này cô thực sự không cưỡng lại nổi. Ở trước mặt anh cô luôn vô thức quên đi những điều lo lắng, quên cả sự sợ hãi lẫn không cam lòng lúc ban đầu.

 

Càng muốn đánh thức bản thân, lại càng khó mà tự mình kiềm chế.

 

Dù biết là như thế nhưng sự thật phũ phàng đó vẫn không thể nào thuyết phục cô. Mối quan hệ của họ so với trước đây đã không còn giống nhau nữa, nhưng cô không ngốc đến mức thấy vực sâu vẫn cứ vui vẻ đắm chìm.

 

Có lẽ cô nên chủ động rời xa anh thì hơn…

 

 

Nếu Giang Trí Trí biết anh đã đợi cô bao nhiêu năm, có lẽ sẽ không nghi ngờ anh đến vậy. 

 

Đối với anh mà nói, tất cả những thành công ở phía trước đều không phải là mục đích mà là thủ đoạn, để anh từng bước một tiến gần hơn đến bên cô.

 

Cô từng là hy vọng và lý tưởng của anh, bây giờ lý tưởng ấy đang ở trước mặt, so với công ty hay thị trường gì đó càng làm anh thêm phấn chấn và hạnh phúc.

 

Thế nhưng trong một vài khoảnh khắc anh đã khiến cô hiểu lầm, dù thái độ của cô cho anh biết rằng cô cũng có tình cảm với anh.

 

Vậy thì anh phải nhanh chóng hành động ngay thôi, mang cô về bên mình không bao giờ rời xa anh nữa.

 

Anh vì một khắc này mà đã đợi biết bao năm nay rồi, chỉ là cô không biết mà thôi.

 

 

“Vì người Trí Trí trở về” là một bộ truyện khá dễ thương nói về việc theo đuổi vợ của Ngụy tổng. Quá trình đó không gian nan cho lắm, vì Ngụy tổng của chúng ta vốn dĩ có IQ không hề thấp, nên “thỏ con” Trí Trí rồi cũng từ từ chìm trong chiếc bẫy ngọt ngào mà anh giăng ra :v

 

Dàn nhân vật phụ của truyện cũng khá đáng yêu, truyện có độ dài vừa phải thích hợp để giải trí sau những ngày mỏi mệt, hoặc với những bạn đã quá hack não với những bộ truyện ngược muốn tìm về chốn bình yên.

 

Truyện thuần ngọt nên không có nhiều sóng gió, những hiểu lầm chỉ như chút gia vị nho nhỏ nêm nếm cho câu chuyện thêm phần đậm đà, nên bạn nào sợ ngược vẫn cứ vô tư nhảy hố nha.

____

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Cre pic: Google/huaban


 


Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Hôm nay cũng phải nói chia tay với bạn trai

Đây là câu chuyện giữa một cô nàng suốt ngày muốn chia tay với bạn trai nhưng bất thành và anh bạn trai luôn đau đầu nghĩ cách làm sao để cô ấy thôi nói lời chia tay v   Nghe có vẻ ngược tâm và rối rắm nhỉ, nhưng đừng...

Yêu người say đắm

Yêu người say đắm

“Yêu người say đắm”, đúng như tên truyện, si mê và cuốn hút từ những chương đầu tiên, nhịp truyện rất nhanh đưa người đọc đắm chìm vào mối quan hệ của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu, một ca sĩ chìm nổi trong showbiz và một ...

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Bạn trai à, em thật sự biết sai rồi

Warning 1. Truyện thuộc khẩu vị nặng, SM, không tam quan, 21+ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đọc bộ truyện này. 2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tác giả hay bất kỳ ai. Đã nhảy hố xin quên hai chữ tam quan....

Trái tim người câm

Trái tim người câm

“Hồi nhỏ Trần Thiên Dương vô cùng đáng yêu. Hai má cậu phúng phính, miệng chúm chím, mắt to tròn đen lay láy, trông chẳng khác nào một bé búp bê được làm bằng ngọc, bế ra ngoài ai cũng yêu. Vì có đứa con xinh xắn mà cả n...

Ti mệnh

Ti mệnh

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.    Trường Uyên là con ấu long duy nhấ...

Bí ẩn đôi long phượng

Bí ẩn đôi long phượng

Nếu chẳng níu được gió, cứ để gió cuốn đi… (*)   Có một con người cường đại bất kham như thế, tựa làn gió gào quét khắp thảo nguyên. Chàng ấy là Khấu Lẫm. Chàng là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ – một chức quan mang nhiệm vụ bảo ...