Anh không muốn để em một mình

Anh không muốn để em một mình

 

 

Cuộc đời con người, cứ ngỡ là dài hóa ra lại vô cùng ngắn ngủi. Có người sống như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, có người cứ mãi vùi mình trong vực sâu tăm tối, lại có người lặng lẽ trải qua quãng thời gian quý giá này, chẳng để lại cho đời vết tích gì. Và khi đọc “Anh không muốn để em một mình”, có lẽ nhiều người sẽ bất chợt tự hỏi bản thân: “Mình đang sống vì điều gì?”

 

“Anh không muốn để em một mình” là một tập truyện với những câu chuyện do Bạc Băng (nữ chính trong bộ “Động phòng hoa chúc cách vách” cùng tác giả) kể lại. Nhân vật trong những câu chuyện đó có thể là bệnh nhân, cũng có thể là một người bạn của cô. Mỗi câu chuyện kể về những người khác nhau, những mối nhân duyên khác nhau nhưng đều có chung một thông điệp: “ Hãy sống hết mình, vì chúng ta không biết khi nào mình sẽ phải rời xa thế gian này.”

 

*****

 

Lâm Vũ Dương đã đem lòng yêu Diệp Tử Điềm ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trong veo của cô dưới ánh nắng chan hòa. Vì vậy, suốt những năm cấp hai, cậu luôn cố gắng bảo vệ cô, giúp cô học tốt để thi vào trường cấp ba trọng điểm.

 

Tình yêu của tuổi thanh xuân luôn rất đẹp, nhưng lại hay vướng phải những luật lệ hà khắc và quan niệm cổ hủ của người lớn nên thường không có kết quả tốt đẹp. Dưới sức ép từ phía thầy cô và gia đình, Vũ Dương và Tử Điềm đã phải chia tay. Thế nhưng, giây phút Tử Điềm quay lưng đi, cô đã nghe được lời hứa của Vũ Dương:

 

“Diệp Tử Điềm, đợi chúng ta đỗ đại học, tớ sẽ theo đuổi cậu một lần nữa.”

 

Diệp Từ Điềm đã tin vào lời hứa ấy, tin rằng hai người họ sẽ có tương lai.

 

Trớ trêu thay, Lâm Vũ Dương đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại mắc phải căn bệnh ung thư xương quái ác. Vì phát hiện quá muộn, tế bào ung thư đã lan đến phổi và bạch huyết. Vũ Dương ra đi, để lại những lời hẹn ước, để lại những hoài bão còn dang dở, nhưng Tử Điềm đã hứa, sẽ thay anh thực hiện giấc mơ của mình. Lust Aveland

 

*****

 

Hạ Ưu gặp Lý Điện khi anh dắt một chú chó bị thương đến bệnh viện thú y, nơi cô đang làm thêm. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Hạ Ưu đã bị ấn tượng bởi chàng trai ấm áp ấy. Lý Điện làm việc tại một xưởng sửa xe, mặc dù thu nhập không cao nhưng anh vẫn nhận nuôi tất cả những chú chó lang thang anh gặp được. Dần dần, Hạ Ưu phải lòng Lý Điện. Thế nhưng vì anh vẫn luôn mặc cảm cho rằng mình không xứng với cô nên khi Hạ Ưu tỏ tình với Lý Điện, anh đã từ chối.

 

Trong suốt ba năm sau đó, Lý Điện luôn phấn đấu hết mình, anh mong mình sẽ xứng đáng với một cô gái tốt như Hạ Ưu. Khi cuộc sống của anh đã tạm thời ổn định, công việc đã thuận lợi, Lý Điện bày tỏ tình cảm của mình và cầu hôn Hạ Ưu. Nếu câu chuyện khép lại ở đây, nếu Lý Điện và Hạ Ưu là hoàng tử và công chúa, đây sẽ là một tình yêu vô cùng viên mãn. Tiếc thay, ông trời chẳng bao giờ ưu ái bất kì ai…

 

*****

 

Thẩm Thanh Tuyết là một nữ sinh hết sức bình thường, bình thường đến mức khiến mọi người khó có thể ghi nhớ. Điều đặc biệt nhất khiến mọi người nhớ đến cô là tình yêu trong trẻo mà bền bỉ, kiên cường mà thuần khiết cô dành cho cậu bạn Mục Sơn trong suốt những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời người.

 

Trái ngược với Thẩm Thanh Tuyết, Mục Sơn là chàng trai trong mơ của rất nhiều cô gái. Anh đẹp trai, hát hay lại học giỏi. Anh nổi bật tựa mặt trời rực rỡ, còn Thẩm Thanh Tuyết chỉ là một vì sao nhỏ bé, lạc lõng và đơn độc giữa bầu trời đêm mà thôi.

 

Thẩm Thanh Tuyết của khi ấy, đã vì Mục Sơn mà cố gắng, mà nỗ lực hết mình. Và Mục Sơn của khi ấy, đã vì Thẩm Thanh Tuyết mà dừng chân, mà quay đầu nhìn lại. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)

 

Vậy mà tiếc thay, họ vẫn chẳng thể bên nhau trọn đời trọn kiếp. Lạc nhau là mất, một lần chia xa, vĩnh viễn họ chẳng thể làm lại từ đầu…

 

*****

 

"Tôi đã yêu anh ấy bằng tất cả tấm lòng, cũng không xa xỉ cầu mong được đáp lại, chỉ hi vọng một khoảnh khắc nào đó khi mặt trời mọc, anh ấy sẽ nhớ đến tôi, cho dù chỉ trong nháy mắt thôi cũng được."

 

Tiểu Thường chỉ mong rằng Trác Siêu Nhiên có thể nhìn về cô trong chốc lát, vậy mà cô lại chính là nơi trái tim anh hướng về trong suốt quãng đời còn lại.

 

Ngay từ lần thứ hai gặp mặt, Tiểu Thường đã biết rằng Trác Siêu Nhiên chính là người đàn ông mà cả đời này cô muốn dựa dẫm. Vì anh, cô đã ở lại vùng biên giới khắc nghiệt và lạnh giá suốt ba năm, ân cần chăm sóc anh, dịu dàng dùng sự ấm áp của mình làm trái tim anh tan chảy.

 

Tiểu Thường biết rõ rằng trong lòng Trác Siêu Nhiên vẫn luôn vấn vương một bóng hình. Vậy mà cô vẫn cố chấp ở bên anh, bộc lộ hết tâm tư của mình cho anh thấy, bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can của mọi người.

 

"Lúc còn trẻ, không có gì, nhưng có dũng khí." * Tiểu Thường cô đã dùng tất cả dũng khí để yêu thương một người.

 

Cứ ngỡ rằng đây là một mối tình đơn phương, cứ tưởng rằng Tiểu Thường đã lãng phí những năm tháng thanh xuân để chạy theo một người không thuộc về mình, vậy mà đúng lúc cô sắp rời đi, Trác Siêu Nhiên đã giữ cô ở lại.

 

Tiểu Thường, anh sẽ không để em đi, anh sẽ ở bên em, anh không muốn để em một mình.

 

Chính Trác Siêu Nhiên cũng không biết rằng cô gái bé nhỏ ấy đã bước vào trái tim anh từ bao giờ. Có lẽ là vào khoảnh khắc cô dịu dàng bôi kem dưỡng lên vết nứt nẻ trên tay anh, cũng có thể là sau khi anh đọc hết cuốn "Tâm hồn người lính" mà cô đã viết về anh, viết về tình yêu dành cho anh bằng tất cả nhiệt huyết của mình.

 

"Anh nghĩ Trác Siêu Nhiên có yêu Tiểu Thường không?"

 

"Yêu, rất yêu! Cậu ấy từng nói, điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu ấy là gặp được Tiểu Thường, cô ấy là ánh sáng rực rỡ nhất xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy.”

 

*****

 

Những câu chuyện khác, mình nghĩ mọi người nên tự đọc và cảm nhận. “Anh không muốn để em một mình” không chỉ là những trang sách về tình yêu, mà còn mang những thông điệp quý giá về đam mê và nhiệt huyết, về lý tưởng và tín ngưỡng. Chất chứa trong từng trang sách là cảm nhận của tác giả về cuộc sống, lại như một lời khuyên dành cho người đọc, nhắc nhở chúng ta sống có mục đích, có ý nghĩa hơn.

 

Bởi vì mỗi người khi sinh ra đều mang một sứ mệnh cho riêng mình và bởi vì mỗi chúng ta chỉ có một lần để sống, vậy nên thay vì làm một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc bao la, hãy trở thành một đóa hoa sen kiêu hãnh vươn lên từ trong bùn đất!

 

____________

 

“...”: Trích từ truyện

*: Trích “Hẹn đẹp như mơ”- Phỉ Ngã Tư Tồn

 

Review by #Thiên Dung Hoa

 

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Cre: Google/Huaban


Mousse đánh thức miền yêu

Mousse đánh thức miền yêu

    Không phải thời thanh xuân của ai cũng là hồi ức tốt đẹp.    Ít nhất, đối với Tần Khai Hân là vậy. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, cô chỉ cảm thấy cuộc đời của mình thật thất bại. Vốn dĩ chỉ là một cô nhóc mậ...

Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

    Bạch Lăng Lăng – một cô sinh viên khoa Điện khí, trong một lần tình cờ cô quen một người bạn trên mạng. Qua những cuộc chuyện trò, Lăng Lăng đã gắn bó với chàng trai đó lúc nào cô cũng không hay, cảm xúc lớn dần, s...

Hạ chí chưa tới

Hạ chí chưa tới

Thiển Xuyên đã từng có những mùa hạ…Nắng trên cao vơi đầy, hương rã hương* bao trùm cả thành phố, tuổi trẻ căng tràn nhựa sống.Thiển Xuyên đã từng có những mùa hạ…Cô ấy đứng trên bậc thang dịu dàng cười, lại có đôi lần b...

Trở về nơi tình yêu bắt đầu

Trở về nơi tình yêu bắt đầu

Thư Hoàn Người con gái mang mặt nạ.Thư Hoàn là một cô sinh viên không những xinh đẹp thông minh mà còn ưu tú về mọi mặt. Cô tựa như một bông hoa nở rộ trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ này. Nhưng mấy ai có thể bi...

Bi thương ngược dòng thành sông

Bi thương ngược dòng thành sông

Có lẽ khi nghe tiêu đề truyện "Bi thương ngược dòng thành sông" này, ắt hẳn các bạn cũng đã có một phần hình dung được gam màu chủ đạo của câu chuyện, đó là sắc thái mang phần ảm đạm, u ám nặng nề mà chẳng kém phần day d...

Bên trời ngân mãi khúc đào hoa

Bên trời ngân mãi khúc đào hoa

"Bên trời ngân mãi khúc đào hoa" là bản nhạc da diết bi thương về câu chuyện của ba nhân vật chính Thịnh Nhan, Thượng Giới và Thượng Huấn.Ngày Thịnh Nhan ra đời, cha nàng chưa kịp nhìn mặt con gái thì đã bị triệu vào tr...