Nhẫn đông

Nhẫn đông

Có người đã từng nói: " Cô đơn nhất không phải là khi chỉ còn mình bạn trên thế giới này. Cô đơn nhất là khi cả thế giới ở đây, nhưng người bạn yêu thì không." (*)

Nhẫn Đông là một nữ tử xuất thân từ Ma giáo. Trong một lần tìm kiếm vị thần y trị độc cho giáo chủ, nàng bị truy sát. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Nhẫn Đông vô tình được cứu bởi một tên thư sinh, kèm theo điều kiện sẽ trở thành nương tử của hắn... Tỉnh lại sau cuộc trốn chạy, nàng nhận ra chất độc trong người đã được giải, và tên thư sinh "mặt trắng" ấy lại chính là vị thần y mà nàng đánh đổi cả mạng sống để kiếm tìm - Hoán Quy Ngôn.

Trên đường quay về Ma giáo, nàng vừa phải bảo vệ tính mạng của "thần y", lại vừa phải tránh né những cuộc truy đuổi không dứt. Và nàng đã vô tình phát hiện ra, tên thần y ấy lại không phải người! Xưa kia hắn là vị thái tử của Trần cổ quốc, vì trúng phải kịch độc, cầm cự không bao lâu liền chết. Xác được đặt trong cỗ quan tài bằng hàn ngọc có tác dụng cải tử hoàn sinh, giúp hắn trùng sinh, trở thành một cương thi nghìn năm với khuôn mặt đi- ngược- với- số- tuổi. Năm ấy, kịch độc hại chết hắn nay cũng chính là chất độc giáo chủ nàng mắc phải. Hắn tình nguyện về cùng nàng với mục đích chữa trị cho giáo chủ và quan trọng hơn chính là quay về để "bắt" nương tử...

************
  " Bất quá, hiện tại ta rất muốn tìm giáo chủ của bọn nàng, đòi nàng trở về làm nương tử của ta, nương tử đó a~"

  " Vì sao lại là ta?"

Cầm túm cỏ trong tay, Hoán Quy Ngôn dần kết được thành một con châu chấu, đưa cho Nhẫn Đông, hắn nói: " Vì ta đã chết nhưng bộ dạng vẫn như còn sống, mà nàng, tuy còn sống, nhưng so với người chết còn an tĩnh hơn..."
************
Có lẽ, với một cuộc đời luôn đầy rẫy những chém giết, tang thương, tình yêu của Hoán Quy Ngôn như làn nước trong trẻo, xóa sạch những máu tanh, những lạnh lẽo mà nàng đã phải trải qua, xoa dịu tâm hồn Nhẫn Đông. Tình yêu ấy chính nàng cũng không biết từ khi nào đã nảy nở, đơm mầm, chỉ biết, nó đã mang lại cho nàng nụ cười, sự thanh thản và tình yêu thương mà nhẽ ra những nữ tử bình thường nên có. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi luôn ẩn chứa nhiều nỗi đau. Cứ ngỡ nàng sẽ được sống một cuộc đời tràn đầy hạnh phúc với người mình yêu, thế nhưng trớ trêu thay, nhiệm vụ cuối cùng mà giáo chủ giao cho nàng lại chính là lấy mạng Hoán Quy Ngôn. Đổi lại, nàng sẽ có tự do, sống một cuộc sống mà nàng hằng mơ ước. Nhưng, nàng không làm vậy. Nhẫn Đông đã dùng từng ngày cuối cùng của cuộc đời tận hưởng niềm vui, sự hạnh phúc bên cạnh người yêu. Có lẽ, trong cuộc sống của một vài người, như vậy đã là quá đủ...

Về phần Hoán Quy Ngôn, chàng đã sống qua hàng nghìn năm, tích lũy kinh nghiệm, trở thành một thần y thần thông quảng đại trong mắt "người phàm trần", không lý nào lại không thể nhìn thấy sự suy yếu từng ngày của Nhẫn Đông. Chàng có tự trách, có buồn bã, bất lực, thậm chí hắt hủi nàng chỉ để giúp nàng giữ lại mạng sống, nhưng rồi chàng cũng buông xuôi. Từng ngày chàng nhìn người mình yêu dần yếu đi, nhưng đổi lại trong đôi mắt  nàng lại luôn đong đầy niềm hạnh phúc. Tôi nghĩ, ở một phương diện nào đó, Hoán Quy Ngôn đã rất dũng cảm, ngày ngày chịu đựng sự dằn vặt đau đớn. Có lẽ, so với Nhẫn Đông, chàng mới là kẻ đáng thương hơn, phải đơn độc sống tiếp qua những ngày dài đằng đẵng, buồn tẻ đầy cô đơn...

************

Nàng mỉm cười nắm lấy tay Hoán Quy Ngôn. Hắn cũng nắm chặt lấy tay nàng. Dần dần, dùng sức nắm chặt tay chỉ còn mỗi Hoán Quy Ngôn.

Đến khi bàn tay hắn nắm lấy dần lạnh đi, hắn đưa tay che mắt, giọt nước mắt phản chiếu ánh nắng lặng lẽ rơi xuống từ khóe mi.

"Tiểu nương tử xinh đẹp, ánh nắng chói quá đi"

Chỉ là lần này, Nhẫn Đông vĩnh viễn không lên tiếng đáp lời hắn nữa...

*************
Cửu Lộ Phi Hương là một trong số tác giả được yêu thích nhất hiện nay. Với văn phong đơn giản, nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu vào tâm lý người đọc, các tác phẩm của cô đã chinh phục được cả những độc giả khó tính nhất, và Nhẫn Đông cũng nằm trong số đó. Là một câu chuyện ngắn đượm buồn nhưng không quá bi thương, câu từ bình thản nhưng không chút hời hợt, tôi nghĩ, Nhẫn Đông rất đáng cho bạn dành thời gian để đọc.
 
(*) nguồn: Thiên Lam

Review by #An_Hy Dung Hoa

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Mạnh bà truyền

Mạnh bà truyền

#ReviewMẠNH BÀ TRUYỀNTác giả Lý Triều CẩnThể loại Huyền huyễn, SE.Độ dài 53 chương + 1 ngoại truyệnTình trạng hoàn.********“Mạnh Bà truyền” là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh...

Tình yêu pha lê

Tình yêu pha lê

#ReviewTÌNH YÊU PHA LÊTác giả Tuyết Ảnh Sương HồnThể loại Hiện đại, Thanh Xuân vườn trường, Ấm áp, SE.Độ dài 10 chươngTình trạng Hoàn đã xb.Đơn vị phát hành Quảng Văn LeaksTrở thành bác sĩ, k...

Lâu chủ vô tình

Lâu chủ vô tình

#ReviewLÂU CHỦ VÔ TÌNHTác giả Nhất Độ Quân HoaThể loại Cổ đại, ngược tâm, ngược thân, huyền huyễn, SEĐộ dài 17 chươngTình trạng Hoàn editLãnh Phi Nhan là nữ ma đầu giết ...

Họa bì

Họa bì

#ReviewHỌA BÌTác giả Goodnight Tiểu ThanhThể loại Cổ đại, huyền huyễn, ngược tâm, ngược thân, SESố chương 5 chươngTình trạng hoànNăm xưa, Tần Tử Phượng vốn là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần. Tron...

Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

#ReviewTHẤT TỊCH KHÔNG MƯATác giả Lâu Vũ TìnhThể loại INCEST ( WARNING ), hiện đại, ngược tâm, nhẹ nhàng, SE.Độ dài 19 chươngTình trạng Hoàn, đã xuất bản.____________________________Có lẽ cuốn sách này không có gì...

Thiên sơn mộ tuyết

Thiên sơn mộ tuyết

#ReviewTHIÊN SƠN MỘ TUYẾTTác giả Phỉ Ngã Tư TồnThể loại Hiện đại đô thị, ngược tâm, nam thâm tình, SE. Ngoại truyện HE.Độ dài 25 chương + 4 phiên ngoại.Tình trạng Hoàn, đã xuất bản, đã chuyển thể thành phim._____...